- Anh Vương Văn Hậu, 33 tuổi, hiện đang là giáo viên bộ môn Hóa học tại Trường THPT Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa được vinh danh là 1 trong “100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025”. Với 46 lần hiến máu và hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái, anh Hậu không chỉ là tấm gương sáng mà còn là “cầu nối” mang lại hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân. Trong chương trình “Hành trình Đỏ” 2025, anh Hậu tiếp tục cho đi những giọt máu quý giá của mình, lan tỏa giá trị nhân văn tốt đẹp.
Nhận thức được nghĩa cử cao đẹp của hiến máu nên từ khi là sinh viên, anh Vương Văn Hậu đã bắt đầu tham gia hiến máu. Từ năm 2014 đến nay, mỗi năm anh đều đặn tham gia hiến máu từ 2 đến 4 lần. Tính đến Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” trong chương trình Hành trình Đỏ 2025, anh đã có 46 lần hiến máu.
Với anh Vương Văn Hậu, hiến máu tình nguyện không chỉ là “tiếng gọi trái tim” mà là sứ mệnh của cả cộng đồng. Anh kêu gọi mọi người, đặc biệt là thanh niên, tích cực tham gia hiến máu và trở thành những “tuyên truyền viên” lan tỏa giá trị nhân văn, để “Giọt hồng Xứ Lạng” ngày càng lan tỏa, mang lại sự sống và hy vọng cho những người cần máu.
Vì thế, những năm qua không chỉ tình nguyện hiến máu, ở vị trí, vai trò nào anh cũng thường xuyên và tích cực vận động cộng đồng tham gia hiến máu. Cụ thể, trong vai trò là thành viên của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống thành phố Lạng Sơn, anh đã tích cực tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân cùng tham gia các hoạt động hiến máu.
Là một nhà giáo, anh không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn khéo léo lồng ghép thông điệp về hiến máu vào bài giảng, giúp học sinh hình thành ý thức sống trách nhiệm và yêu thương cộng đồng. Những “hạt mầm” nhân ái được anh gieo trồng đang dần nảy nở, truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, người thân và cả những thế hệ trẻ. Qua đây đã có nhiều người đăng ký và tham gia hiến máu. Tính đến thời điểm này, anh đã vận động hơn 500 người tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó riêng gia đình anh đã tham gia 15 lần hiến máu.
Anh Hậu chia sẻ: Hiến máu không chỉ cứu người mà còn gieo hạt giống lòng nhân ái, tô đẹp truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc Việt Nam. Tôi luôn mong muốn được chia sẻ những giọt máu hồng, những giọt máu khỏe mạnh của mình để có thể cứu sống được nhiều bệnh nhân nguy cấp, đem lại sức khỏe cho nhiều người.
Với những đóng góp của mình, đầu tháng 6/2025, anh Vương Văn Hậu vinh dự được đại diện tỉnh Lạng Sơn tham gia Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc và báo cáo trước Phó Chủ tịch nước. Tại sự kiện, anh khiêm tốn so sánh bản thân với những cá nhân hiến máu 80, 90, thậm chí trên 100 lần, coi đây là động lực để anh tiếp tục cống hiến và lan tỏa ý nghĩa của hành động hiến máu tình nguyện. “Vinh dự này không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để tôi tích cực hơn trong việc lan tỏa phong trào hiến máu cứu người,” anh Hậu bày tỏ.
Hành trình hiến máu tình nguyện và lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này của anh Vương Văn Hậu là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái, là ngọn lửa thắp sáng tinh thần đoàn kết và sẻ chia, qua đó ngày càng góp phần làm đẹp thêm hình ảnh con người Lạng Sơn nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng.
Nguồn: https://baolangson.vn/ngon-lua-nhan-ai-lan-toa-tu-nhung-giot-mau-hong-5050660.html
Bình luận (0)