Quảng Ngãi sáp nhập với Kon Tum, ấy là biển lên rừng, và rừng xuống biển. Ngày xưa ông cha ta đã hát “ Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”, bây giờ món mít non không chỉ có ở miền tây Quảng Ngãi mà là mít Kon Tum. Còn cá chuồn thì vẫn từ biển Quảng Ngãi. Đang mùa cá chuồn đẻ trứng, bà con ở Kon Tum ăn món cá chuồn trứng này lại càng thấy biển gần mình hơn.
Sáp nhập là để tìm ra thế mạnh của mỗi địa phương, mỗi vùng đất. Kon Tum có thế mạnh ở rừng núi, với những sản vật từ rừng. Quảng Ngãi cũng có rừng núi nhưng không nhiều, và thế mạnh của Quảng Ngãi nằm ở đồng bằng và nhất là ở biển. Từ những thế mạnh thiên nhiên ấy, bản hợp xướng Kon Tum-Quảng Ngãi sẽ cất cao. Nhưng bây giờ là thời công nghiệp hóa, thời của trí tuệ nhân tạo. Quảng Ngãi đang công nghiệp hóa mạnh mẽ, nhưng về kỹ nghệ và trí tuệ nhân tạo thì cả Quảng Ngãi và Kon Tum còn đang ở những bước khởi đầu.
Muốn cho nước mạnh thì dân phải giàu. Cả Quảng Ngãi và Kon Tum dân chưa thực sự giàu có. Nên mục tiêu và nhiệm vụ lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi mới là phải làm sao cho dân Quảng Ngãi và Kon Tum khá giả, tiến tới giàu có.
Một đặc điểm lớn trong bản hợp xướng Rừng và Biển là những dân tộc sinh sống ở Kon Tum và Quảng Ngãi. Theo thông báo chính thức thì Kon Tum có 43 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 7 dân tộc tại chỗ là Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai, Gié Triêng, Hrê, Brâu và Rơ Măm.
Còn Quảng Ngãi có hơn 1,3 triệu dân; trong đó chủ yếu là dân tộc kinh chiếm khoảng 88% tổng dân số; tiếp theo là dân tộc Hrê chiếm 8,6%; dân tộc Co chiếm 2,1%; dân tộc CaDong chiếm 1,2%; dân tộc khác chiếm 0,1%.
Trong bản hợp xướng lớn này, những dân tộc làm nên sự đa thanh, những màu sắc phong phú. Thanh sắc ấy tạo nên những giai điệu đẹp, khiến bản hòa tấu lan tỏa tới cả rừng và biển.
Những dân tộc anh em từ nhiều đời nay đã đoàn kết cùng chống giặc ngoại xâm, cùng chung tay xây dựng trong hòa bình, nay có điều kiện để sát cánh với nhau trong một bản hợp xướng đa thanh đa giọng. Như lời Bác Hồ nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”, chúng ta nghe lời Bác Hồ, lấy đoàn kết là cốt lõi cho mọi tư tưởng, mọi hoạt động.
Dù sông Dabla của Kon Tum chảy ngược về núi, còn sông Trà của Quảng Ngãi chảy xuôi về biển, thì tình đoàn kết Kon Tum-Quảng Ngãi vẫn ngày càng thắt chặt.
Có một niềm mong đợi lớn cho cả Quảng Ngãi lẫn Kon Tum là đường cao tốc Kon Tum - Quảng Ngãi sớm được chính thức khởi công, sẽ làm ngày làm đêm để sớm đưa con đường huyết mạch này vào hoạt động.
Có đường cao tốc, hàng hóa, sản vật cao nguyên sẽ từ Kon Tum chuyển nhanh về cảng Dung Quất Quảng Ngãi để xuống tàu xuất sang nhiều nước trên thế giới. Cửa khẩu Bờ-Y nối với Lào và Campuchia cũng sẽ là cửa khẩu trung chuyển hàng của hai nước bạn này về cảng Dung Quất Quảng Ngãi.
Bản hợp xướng Rừng và Biển sẽ bắt đầu ngân rung, thiết tha và hùng tráng từ 01/7/2025 này. Chúc thành công và đại thành công.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/ban-hop-xuong-rung-va-bien-6504352.html
Bình luận (0)