Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cho con một mùa hè trọn vẹn trước thềm tựu trường

Chỉ còn ít tuần nữa là bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh tranh thủ những ngày nghỉ hè cuối cùng để đưa con đi chơi, du lịch hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những chuyến đi không chỉ giúp trẻ thư giãn, nạp lại năng lượng mà còn là cách để gắn kết tình cảm gia đình, lưu giữ những ký ức đẹp trước thềm tựu trường.

Báo Long AnBáo Long An08/08/2025

Gia đình chị Võ Thị Thùy Linh (ngụ phường Long An) chụp ảnh cùng nhau để lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm đẹp

Mỗi năm hè về, gia đình chị Võ Thị Thùy Linh (ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh) lại lên kế hoạch tổ chức cho các con những chuyến du lịch ở các tỉnh, thành phố khác nhau. Năm nay, gia đình chị Linh chọn tỉnh Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh là điểm dừng chân, vui chơi. Tại đây, các con được vui chơi thỏa thích ở khu giải trí VinWonders (Vinpearl Land), tham quan Viện Hải dương học và viếng thăm nhiều danh thắng như Hòn Chồng, tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, nhà thờ Núi,...

Trên đường trở về, cả nhà còn ghé Bàu Trắng để khám phá cảnh quan thiên nhiên độc đáo nơi đây. Sau đó, gia đình lại có chuyến du lịch ngắn ngày tại phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) để tận hưởng không khí biển trong lành, thư giãn cho các con trước khi bước vào năm học mới.

Chị Linh cho biết: “Gia đình duy trì thói quen tiết kiệm bằng cách nuôi một “con heo đất” chung. Mỗi tháng, vợ chồng tôi đều trích một phần thu nhập, cộng thêm tiền học bổng và khoản tiết kiệm nhỏ của hai con để dành vào đó. Đến hè, số tiền tiết kiệm được mang ra sử dụng cho các chuyến du lịch gia đình. Việc tiết kiệm này giúp gia đình chủ động về tài chính và biến những chuyến đi trở thành phần thưởng xứng đáng sau một năm học tập, làm việc chăm chỉ”.

Theo chị Linh, Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh. Mỗi địa phương lại có một nét văn hóa, đặc trưng riêng. Những chuyến đi không chỉ giúp các con mở rộng hiểu biết, khám phá thiên nhiên, con người mà còn là cách để các con thêm yêu và tự hào về đất nước mình.

“Các con còn nhỏ, tôi muốn cùng con đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều điều. Bởi một vài năm nữa, khi các con lớn hơn, học hành bận rộn, có những mối quan tâm riêng, thời gian ở cùng gia đình cũng sẽ ít dần. Tôi hy vọng trên hành trình trưởng thành, con sẽ cảm nhận được sự đồng hành của gia đình và hiểu rằng, gia đình chính là điểm tựa của con và là chốn bình yên để con trở về” - chị Linh chia sẻ.

Giống như gia đình chị Linh, gia đình chị Lê Hải Yến (ngụ xã Bình Đức) cũng mong muốn con có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn. “Cả năm các con học hành vất vả, cha mẹ cũng cật lực làm việc thì hè là dịp vui chơi, du lịch để tiếp thêm năng lượng cho năm học mới” - chị Yến nói.

Vợ chồng chị quyết định đưa các con đi du lịch tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp khi cả gia đình được tham quan những địa điểm như Quảng trường Lâm Viên, thung lũng Tình yêu, Khu du lịch thác Datanla,...

Qua những chuyến du lịch, gia đình chị Lê Hải Yến có nhiều thời gian gần gũi, trò chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Đó cũng là dịp để vợ chồng chị quan sát cách các con thể hiện cảm xúc, ứng xử trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu nhận thấy phương pháp giáo dục chưa phù hợp với tâm lý lứa tuổi, anh chị sẽ kịp thời điều chỉnh để việc nuôi dạy con hiệu quả và gần gũi hơn.

Một mùa hè trọn vẹn không chỉ giúp trẻ thư giãn, tái tạo năng lượng mà còn là cơ hội để gia đình thêm gắn kết. Những chuyến đi tuy giản dị nhưng mang lại giá trị tinh thần lớn, tiếp thêm động lực cho các em bước vào năm học mới với tâm thế vui vẻ, hứng khởi./.

Thu Thảo

Nguồn: https://baolongan.vn/cho-con-mot-mua-he-tron-ven-truoc-them-tuu-truong-a200300.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nhiệm vụ A80: 'Dậy sóng' từ đêm sơ duyệt đến bản hùng ca Quốc khánh 2/9
Vượt nắng thắng mưa, luyện tập vì ngày hội non sông
Báo Đông Nam Á bình luận về chiến thắng đậm đà của tuyển nữ Việt Nam
Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm