Sau hơn 3 tháng thi công, những căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư dành cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở vùng cao xã Sàng Ma Sáo cũ (nay là Dền Sáng) đã hiện hữu. Không chỉ là những căn nhà bằng gạch đá, bê tông mà còn là biểu tượng của tình người, của nỗ lực đồng hành giữa chính quyền, lực lượng bộ đội, kỹ sư, công nhân và bà con vùng cao trong hành trình vượt qua khó khăn.

Cơn mưa kéo dài mất cả buổi sáng khiến Trung tá Hà Văn Thái, Chỉ huy công trường sốt ruột, nhấp ngụm nước trà và bước ra cửa, ngước nhìn về phía công trường.
Đang vào thời điểm nước rút để bàn giao nhà cho bà con, khối lượng công việc còn nhiều nhưng không thể thi công nên ai cũng lo lắng. Đường lên công trường dốc cao, trơn trượt, xe chở đất đá san gạt mặt bằng phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Sáng nay, các đội thợ vừa bắt tay vào công việc chưa được bao nhiêu thì mưa ào xuống, phải quay về lán, quần áo, giày ủng chưa kịp thay.
Anh Thái bảo: “Cánh thợ cũng sốt ruột không muốn rảnh rỗi, chỉ đợi tạnh mưa là tiếp tục lên công trường nhưng cơn mưa này kéo dài quá”. Gần 10 giờ, anh Thái quyết định nghỉ ca làm việc buổi sáng.
Sau bữa cơm trưa sớm hơn thường lệ, mưa bắt đầu nhỏ dần, trời hửng sáng. Anh Thái giục anh em tranh thủ nghỉ ngơi nếu trời khô ráo thì ca buổi chiều sẽ làm sớm để bù thời gian buổi sáng.

Hơn 4 tháng nay, gần 200 kỹ sư, công nhân Tổng Công ty 789 (Bộ Quốc phòng) và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2 vẫn thường xuyên phải thay đổi giờ làm việc như vậy để đảm bảo tiến độ. Mưa kéo dài cả tuần, đường trơn trượt bùn đất không làm chùn bước những người lính thợ đang ngày đêm dựng nhà cho bà con vùng lũ.
Tất cả đều chung một mục tiêu nhanh chóng hoàn thiện khu tái định cư, để bà con sớm ổn định cuộc sống sau bao tổn thất nặng nề do thiên tai.
Đến nay, khu tái định cư đã hoàn thành việc san nền 50/60 căn nhà, trong đó 44 căn đã được lợp mái. Những ngày này, các tổ đội đang tiếp tục hoàn thiện các căn nhà còn lại. Đồng thời, họ cũng triển khai lát nền, sơn tường và thi công nội thất cho những căn nhà đã được lợp mái.
Phần việc được phân công rõ ràng, những công nhân lành nghề chịu trách nhiệm thi công các hạng mục đòi hỏi kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao, còn các chiến sĩ trẻ đảm nhiệm phần san gạt mặt bằng và thi công móng nhà.

Dù điều kiện thi công khó khăn, tinh thần làm việc vẫn luôn được duy trì ở mức cao nhất. Chiến sĩ Vàng A Chư, Trung đoàn 174, tâm sự: Thời gian thi công gặp nhiều khó khăn, thời tiết mưa nhiều nhưng được sự phân công của đơn vị, chúng tôi luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Không chỉ có lực lượng bộ đội, các công nhân cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Anh Lường Văn Lính, Tổ trưởng Tổ xây, Tổng Công ty 789 chia sẻ: Xây nhà cho bà con nơi đây, chúng tôi đều làm việc bằng tất cả trách nhiệm và tình cảm với đồng bào để kịp tiến độ. Nghĩ đến hình ảnh bà con hạnh phúc khi có nhà mới, chúng tôi cũng thấy ấm lòng.

Sau hơn 3 tháng gắn bó với mảnh đất này, từ chỗ lạ lẫm, cán bộ, chiến sĩ, công nhân, kỹ sư càng thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh đất vùng cao này. Những buổi sáng mây phủ kín núi đồi, những nụ cười thân thiện của bà con vùng cao, những bữa cơm đạm bạc nhưng chan chứa tình cảm đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho họ.
Kỹ sư trẻ Phùng Duy Khánh, giám sát kỹ thuật dự án, chia sẻ: Địa hình vướng đá, thời tiết cũng không ủng hộ, nhưng chúng tôi đã nỗ lực khắc phục, tranh thủ thi công vào cả ban đêm để đảm bảo tiến độ.

Là người có mặt ở mảnh đất Dền Sáng từ ngày khảo sát địa điểm, tìm mặt bằng đến khi những căn nhà đã hiện hữu, kỹ sư Khánh không khỏi xúc động. Anh bảo: Điều thôi thúc mọi người làm việc không chỉ là đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của cấp trên mà là mong muốn đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai có thể sớm ổn định cuộc sống.
Khu tái định cư không chỉ là những căn nhà kiên cố, mà còn là biểu tượng của sự đồng lòng, sẻ chia.
Trận mưa lũ cuối năm ngoái đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân trong thôn, trong đó có 1 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 3 hộ có nhà bị hỏng 70%, 58 hộ hiện nay sống trong khu vực nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy, bà con đều có nguyện vọng được tái định cư ở nơi an toàn hơn để không còn phải nơm nớp mỗi khi mùa mưa đến.

Trên triền núi, các dãy nhà của khu tái định cư được thiết kế mang dáng hình thửa ruộng bậc thang thân thuộc với đồng bào nơi đây. Những căn nhà hiện hữu trên nền đất mới, hy vọng cũng bắt đầu nảy mầm sau bao mất mát.
Những cán bộ, chiến sĩ, kỹ sư, công nhân với tâm niệm “dựng nhà bằng cả trái tim” đã và đang biến giấc mơ an cư của đồng bào nơi đây thành hiện thực. Họ không chỉ để lại những căn nhà, mà còn để lại tình cảm, niềm tin và hy vọng cho vùng đất Dền Sáng.
Nguồn: https://baolaocai.vn/dung-nha-bang-ca-trai-tim-post879147.html
Bình luận (0)