
Từ lời kêu gọi giản dị trên mạng xã hội, nhiều người dân, phụ huynh và học sinh đã cùng nhau góp nguyên liệu, công sức, biến căn bếp nhỏ trong hẻm 79 Nguyễn Bỉnh Khiêm thành một điểm hẹn của yêu thương.

Từng mẻ cá cơm được làm sạch, chiên giòn, rim đậm vị – chứa đựng biết bao tấm lòng của người Quảng Ngãi gửi gắm. Sau nhiều giờ đồng hành, 500 hũ cá cơm rim thơm ngon, sạch sẽ đã được hoàn thiện, chuẩn bị chuyển đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng để kịp thời trao tận tay người dân vùng lũ.

Trong gian khó, tình người lại càng thêm ấm áp. Những hũ cá cơm tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương, sự đoàn kết và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, nối dài vòng tay Việt Nam hướng về đồng bào nơi tâm lũ.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/gui-yeu-thuong-den-nguoi-dan-vung-lu-6508610.html
Bình luận (0)