Người dân mua sắm tại một siêu thị trên địa bàn tỉnh
Nhiều quán ăn tăng giá
Đối với người thu nhập ổn định hoặc khá giả, sự thay đổi vài ngàn đồng mỗi bữa ăn có thể không đáng kể, nhưng với công nhân, người lao động tự do, sinh viên, người làm thuê,... thì đây là áp lực không nhỏ.
Anh Lê Minh Toàn, làm nghề vận chuyển hàng hóa (còn gọi là shipper) tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết, nếu như trước đây, trung bình mỗi ngày anh chi khoảng 85.000 đồng cho 3 bữa ăn sáng, trưa, chiều thì hiện nay, chi phí đã tăng lên gần 100.000 đồng, do các hàng quán trên địa bàn đồng loạt tăng giá từ 3.000 – 5.000 đồng mỗi món ăn.
Theo anh Toàn, số lượng đơn hàng mua sắm trực tuyến trên các trang thương mại điện tử có xu hướng giảm hơn so với trước đây, trong khi số lượng người đăng ký làm shipper lại tăng lên. Tiền công vận chuyển thành công mỗi đơn hàng chỉ vài ngàn đồng nên dù cố gắng hoàn thành các đơn hàng, thu nhập của anh và nhiều đồng nghiệp cũng bị giảm.
Tại các khu công nghiệp, chợ dân sinh tại khu vực các phường Tân Ninh, Long Hoa, Gò Dầu, Trảng Bàng,… giá cả các món ăn hằng ngày cũng đã thay đổi theo chiều hướng tăng lên.
Trước đây, một phần cơm tấm, cơm sườn, cơm chiên trứng thường có giá từ 20.000–25.000 đồng, nay giá thấp nhất cũng từ 30.000 đồng, nhiều nơi bán với giá 35.000–40.000 đồng/phần. Các món bún, hủ tiếu, bánh canh, bánh cuốn,… cũng tăng từ 3.000–10.000 đồng/phần tùy theo chất lượng món.
"Tôi cũng muốn cố gắng duy trì giá cũ để bán cho người lao động nhưng bây giờ nguyên liệu đầu vào - từ gạo, đường, nước mắm, đến thịt cá,… đều lên giá, ngay cả mặt bằng chỗ tôi đang bán cũng vừa tăng thêm chi phí thuê. Dù không muốn, nhưng nếu tôi không tăng giá bán lên vài ngàn đồng thì không có lời" - cô Hoa, một chủ quán cơm tại Khu công nghiệp Phước Đông phân trần.
Chi phí sinh hoạt leo thang
Từ tháng 5/2025, giá bán lẻ điện bình quân đã chính thức điều chỉnh tăng từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng/kWh (chưa tính thuế VAT), tương đương mức tăng 4,8%, kéo theo hàng loạt mặt hàng thiết yếu khác như xăng dầu, thực phẩm, gas, khiến chi phí sinh hoạt leo thang.
Tại các chợ truyền thống, siêu thị và cửa hàng tiện lợi gần khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giá gạo, thịt, rau, củ, dầu ăn,… đều tăng khoảng 5%–10% so với cuối năm 2024. Riêng giá thịt heo hơi bình quân 6 tháng đầu năm 2025 là 68.812 đồng/kg, tăng hơn 11.000 đồng so với cùng kỳ; thịt bò cũng tăng nhẹ.
Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch tăng lương cho người lao động. Thậm chí, một số nơi còn cắt giảm giờ làm, không tăng ca, dẫn đến thu nhập của người lao động giảm. Với mức lương trung bình từ 5–7 triệu đồng/người/tháng, nhiều lao động phổ thông phải "thắt lưng buộc bụng" mới có thể xoay xở.
Chị Nguyễn Thị Hòa, công nhân tại một khu công nghiệp ở xã Bến Cầu cho biết, tiền lương của chị trung bình gần 7 triệu đồng/tháng, trừ tiền nhà trọ, điện nước, xăng xe đã hơn 2 triệu đồng. Chị còn phụ giúp cha mẹ và nuôi con ăn học nên tiền lương của chị có thể nói là vừa đủ tiêu, tháng nào có nhiều đám tiệc thì phải đi vay mượn thêm rồi đến tháng sau trả dần.
Tương tự, chị Lý Thị Ánh (ngụ phường An Tịnh) cho biết: “Tổng thu nhập của hai vợ chồng hơn 18 triệu đồng nhưng vẫn không dư dả. Tháng nào không phát sinh thêm chi phí đám tiệc, y tế (tiêm vaccine, khám, chữa bệnh), học hành của con là vừa đủ”.
Chị Nguyễn Thị Nguyên (quê Đồng Tháp), đang làm việc tại Khu công nghiệp Phước Đông, lại lo lắng: “Lương tối thiểu vùng chưa tăng, công ty lại bị cắt giảm giờ làm, vợ chồng tôi lo nhất là sắp vào năm học mới, phải lo chi phí cho 2 đứa nhỏ từ đồng phục, sách vở đến các khoản bảo hiểm y tế, quỹ lớp, mua sắm thiết bị và vệ sinh chung,…”.
Theo tìm hiểu của người viết, từ đầu tháng 6/2025, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là ngành dệt may, đang gặp khó khăn vì không có đơn hàng, buộc phải cắt giảm người lao động hoặc áp dụng chế độ giảm thời gian làm việc xuống còn 4 ngày/tuần (không lương hai ngày nghỉ) và không tăng ca. Điều này càng khiến thu nhập của công nhân thêm eo hẹp.
Với những người lao động ngoại tỉnh, thuê trọ, không có tài sản tích lũy, việc giá điện, nước, gas tăng thêm vài trăm đồng mỗi đơn vị cũng đủ để khiến họ thêm nỗi lo.
Thêm vào đó, một số mặt hàng nông sản chủ lực lại giảm giá sâu so với cùng kỳ năm trước, như lúa giảm hơn 1.500 đồng/kg, nếp giảm hơn 1.000 đồng/kg, khoai mì có thời điểm giảm xuống dưới 2.000 đồng/kg, chanh không hạt mất giá tới hơn 8.000 đồng/kg, nhiều loại hoa màu cũng ghi nhận mức giá thấp chỉ vài trăm đồng/kg như bầu, bí đao, khổ qua,... khiến nông dân lao đao.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn bất ổn, xung đột địa chính trị tiếp diễn, giá cả năng lượng, nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển vẫn chưa ổn định, thì khả năng “giảm nhiệt” của giá hàng hóa trong nước vẫn còn là dấu hỏi lớn.
Trước thực trạng này, người dân kỳ vọng Nhà nước sớm điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, tăng cường các chương trình bình ổn giá, giám sát thị trường và kiểm soát giá điện, nước, gas đối với các hộ thuê trọ, lao động nghèo.
Bên cạnh đó, người dân cũng rất mong các ngành chức năng có chính sách hỗ trợ an sinh hiệu quả hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm học mới (ngoài chính sách miễn và hỗ trợ học phí mới được ban hành), vì đây là thời điểm người lao động phải chi tiêu nhiều hơn thường lệ./.
Thiện Đức
Nguồn: https://baolongan.vn/hang-hoa-thiet-yeu-ruc-rich-tang-gia-a200428.html
Bình luận (0)