Rừng lim cổ thụ bao quanh Đền Cao được người dân địa phương coi như một "báu vật" vô giá và thiêng liêng. Họ tin rằng rừng lim đã tồn tại từ rất lâu đời, có thể hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm tuổi.
Ngọc phả của đền Cao kể rằng, vào thời giặc Hán xâm lược, một người đàn ông trong vùng đã trốn vào rừng lim và được một con cáo cứu mạng khi giặc băm nát bụi cây nơi ông ẩn náu. Người dân An Lạc tin rằng rừng lim là nơi linh thiêng, che chở cho vị tổ của 12 dòng họ trong vùng.
Rừng lim Đền Cao có hàng trăm cây lim cổ thụ, trong đó có 54 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam vào năm 2011. Đây không chỉ là một quần thể cây xanh quý hiếm mà còn là một phần không thể tách rời của khu di tích lịch sử Đền Cao, nơi thờ 5 vị tướng họ Vương có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Tống. Ngày nay, rừng lim cổ Đền Cao tiếp tục được người dân và chính quyền địa phương bảo vệ và gìn giữ như một báu vật văn hóa và tự nhiên quý giá.
Bình luận (0)