
Chiều muộn. Sân chung cư yên ắng, bà Ngọc đang tưới cây. Chị Lương tất tả chạy vào, đôi mắt đỏ hoe. Thấy vậy, bà Ngọc hỏi:
- Ơ kìa, Lương! Có chuyện gì thế?
Ngồi sụp xuống ghế, chị Lương giọng nghẹn ngào:
- Con bé Lê, nó bỏ nhà đi ba ngày rồi bác ơi. Cháu vừa mới tìm thấy con sáng nay ở Phú Thái… Cháu vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Trời đất ơi! Sao lại bỏ nhà đi? Con bé ngoan lắm mà…
- Nó bị người lạ dụ qua TikTok. Một thanh niên xưng là quản lý một kênh giải trí, mời con bé đi quay clip quảng cáo với lời hứa kiếm vài triệu mỗi ngày. Nó giấu cháu, lén lấy tiền tiết kiệm, bắt xe ôm rời khỏi nhà. May mà cháu trình báo công an phường kịp thời. Công an sử dụng định vị trên điện thoại tìm được ở một nhà trọ gần đường 5 cũ.
- Vậy là thêm một trường hợp nữa… Tuần trước, bác vừa đọc tin, một thiếu nữ 18 tuổi ở phường An Biên bị đối tượng xấu giả danh cán bộ công an nhắn tin lừa rời khỏi nhà, thuê khách sạn và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng, may được giải cứu kịp thời. Trước đó, ở Hà Nội, một bé trai 13 tuổi nhắn tin với người lạ và bị dụ dỗ rời nhà để gặp người này ở Campuchia, cũng may được công an và gia đình tìm thấy trước khi vượt biên, nếu không không biết hậu quả như nào…
- Ngày nào loa phường cũng cảnh báo tình trạng trẻ vị thành niên bị lừa đảo qua mạng mà cháu không tin chuyện ấy lại rơi trúng nhà mình. Nó về, mếu máo nói: “Con tưởng mẹ không quan tâm con nữa… Con chán lắm, học dốt thì mẹ mắng, ra đường thì bị so sánh, chỉ có người ta mới thấy con có giá trị”.
Lấy tay quệt nước mắt, chị Lương nói tiếp:
- Lỗi tại cháu bác ơi. Mấy năm nay mải mê đi làm, tối về chỉ biết kiểm tra điểm số, cấm đoán điện thoại. Con nói gì cháu cũng gạt đi. Giờ mới nhận ra mình sai.
- Con trẻ bây giờ dễ tổn thương, lại bị mạng xã hội bủa vây. Bọn xấu thì tinh vi, nói toàn lời ngon ngọt, đánh trúng tâm lý tuổi mới lớn.
- Mà khổ nỗi, nhiều cha mẹ cứ nghĩ cho con ăn học đủ là xong, không biết tâm lý chúng ra sao... Sau sự việc này, cháu thay đổi rồi bác ạ. Cháu xin đổi ca làm, tối nào cũng ở nhà ăn cơm, trò chuyện, tâm sự với con. Cháu cũng đăng ký cho con học lớp kỹ năng sống để trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.
- Cháu thay đổi cách nghĩ, cách làm thế là đúng đấy. Ở Hải Phòng, các nhà trường phối hợp lực lượng công an và đoàn thanh niên triển khai nhiều hoạt động phòng, chống lừa đảo, bạo lực học đường lắm. Nhưng không chỉ dạy con tránh cạm bẫy, mà cháu còn phải xây lại niềm tin với con, cho con thấy nhà là nơi an toàn nhất.
- Đúng thế bác ạ. Cháu cũng liên hệ với cô giáo chủ nhiệm, đề nghị nhà trường hỗ trợ tư vấn tâm lý. Cháu cũng học lại cách làm bạn với con, không còn là mẹ lúc nào cũng mắng, mà là người con dám kể mọi chuyện.
Bà Ngọc tiếp lời:
- Giá như gia đình nào cũng nghĩ được như vậy thì có lẽ đã không có đứa trẻ nào rời nhà đi vì những tin nhắn dụ dỗ của quân lừa đảo. Bác luôn tin, trẻ con có thể vấp ngã, nhưng nếu gia đình là điểm tựa, chúng sẽ quay về.
TÚ ANHNguồn: https://baohaiphong.vn/khong-de-con-lac-loi-518374.html
Bình luận (0)