Mùa hè tại Trường TH An Phước A (điểm chính) thuộc xã Cái Nhum thêm rực rỡ và ý nghĩa khi hơn 120 em học sinh tiểu học đã có những ngày giao lưu vui vẻ với đoàn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Myongji (Hàn Quốc). Trong không gian trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc đầy sắc màu là sự hòa hợp vui vẻ, rộn ràng không phân biệt tuổi tác, ngôn ngữ, dân tộc, quốc gia giữa các sinh viên tình nguyện và học sinh.
Các bạn sinh viên đã cùng đem đến niềm vui cho học sinh tiểu học với lớp học thú vị. |
Thông qua Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long và tổ chức Asia Exchange Association (AEA/Hàn Quốc), đoàn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Myongji (Hàn Quốc) chọn Trường Tiểu học An Phước A (điểm chính) là nơi giao lưu, trao đổi, giới thiệu về văn hóa, quảng bá hình ảnh của Hàn Quốc. Cụ thể, từ ngày 14-18/7, đoàn sinh viên tình nguyện thuộc Trường ĐH Myongji đã đến giao lưu, tặng quà học sinh và tài trợ kinh phí thực hiện mái che sân trường bằng lưới cho trường.
Các bạn trẻ Hàn Quốc đã tổ chức đa dạng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các tiết học về mỹ thuật, âm nhạc, khoa học, thể thao thu hút đông đảo học sinh tham gia. Để có được 5 ngày sôi động niềm vui này, các bạn sinh viên Hàn Quốc đã dày công chuẩn bị tỉ mỉ. Nở nụ cười rạng rỡ, sinh viên Hong Seok Min chia sẻ: “Chúng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng 2 tháng để tham gia đợt tình nguyện này.
Lần đầu đến Việt Nam cũng như Vĩnh Long, em thích thời tiết, món ăn, sự nhiệt tình ấm áp của các em học sinh và người dân nơi đây. Thông qua hoạt động giao lưu, thiện nguyện này, mong muốn góp phần gắn kết hơn nữa mối quan hệ của Việt Nam- Hàn Quốc”.
Ngày cuối cùng trong tuần lễ giao lưu, các em sinh viên Hàn Quốc tất bật chuẩn bị tiết mục văn nghệ, phần quà nhỏ xinh tặng các em học sinh Việt Nam. Đáp lại tình cảm ấm áp ấy, thầy cô và các em nhỏ cũng đã chuẩn bị những tiết mục với tất cả tình yêu thương và màu sắc quê hương Việt Nam. Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, em Lê Ngọc Hải Yến cho hay: “Mỗi ngày em đều được tham gia buổi học thú vị với các anh chị Hàn Quốc. Em biểu diễn 2 tiết mục văn nghệ để tặng các anh chị Hàn Quốc có thêm kỷ niệm đẹp”.
Hào hứng theo dõi các anh chị sinh viên Hàn Quốc biểu diễn các tiết mục văn nghệ đậm văn hóa truyền thống, em Dương Khánh Vy nói: “Em rất vui khi đã được các anh chị dạy nhiều điều thú vị, học nhiều điều hay. Em sẽ cố gắng học tốt để sau này có cơ hội gặp lại các anh chị, khám phá thêm văn hóa Hàn”.
Thời gian tham gia hoạt động tình nguyện tại trường đối với ông Ji Young Il- Quản lý Hội sinh viên Trường ĐH Myongji vô cùng vui vẻ và đáng nhớ, nhất là hình ảnh các em học sinh thật sự rất ngoan, dễ thương và đáng yêu. “Lần này, tôi cùng với 20 sinh viên trường không chỉ giao lưu văn hóa, học ngôn ngữ mà còn học được rất nhiều điều từ các em học sinh Việt Nam. Khi trở về Hàn Quốc, tôi tin rằng tất cả chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những kỷ niệm đẹp tại nơi đây. Việt Nam là một đất nước ấm áp, con người đầy tình cảm.”- ông Ji Young Il chia sẻ.
Song song đó, thầy cô tại Trường TH An Phước A đã cảm nhận được sự nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng của đoàn sinh viên Hàn Quốc đối với học sinh. Từng hoạt động đều được các bạn sinh viên chuẩn bị rất chu đáo để truyền tải cho các em một cách tốt nhất.
Chương trình giao lưu văn hóa mang lại niềm vui, phấn khởi cho học sinh Trường TH An Phước A và các bạn sinh viên Hàn Quốc. |
Bà Nguyễn Thị Mười- Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Tôi nghĩ giờ đây trong mỗi em học sinh đã khắc sâu những kỷ niệm đẹp, đáng nhớ được các anh chị sinh viên mang đến trong mùa hè năm nay. Nhà trường cũng mong muốn trong thời gian tới, đoàn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các trường trong tỉnh Vĩnh Long nói chung và xã Cái Nhum nói riêng để các em tiếp cận với nền văn hóa mà tổ chức AEA/Hàn Quốc mang lại”.
Các bạn sinh viên tình nguyện của Trường ĐH Myongji đã đến Trường TH An Phước A trong sự hân hoan, tiếng cười rộn ràng đón mừng cũng như những cảm xúc lắng đọng của các em học sinh và thầy cô giáo vào ngày tạm biệt. Và dù dưới nắng vàng rực rỡ hay những cơn mưa rào bất chợt, mùa hè dường như đã thêm xanh, tình hữu nghị Việt Nam càng thêm gắn kết. Với sự chung tay giúp đỡ của những trái tim thiện nguyện vượt ra khỏi biên giới quốc gia, làm vương vấn người ra về và cả người ở lại.
Bài, ảnh: TUYẾT NGA
Nguồn: https://baovinhlong.com.vn/van-hoa-giai-tri/202507/mua-he-trai-nghiem-khong-gian-van-hoa-han-quoc-db90bed/
Bình luận (0)