Theo kế hoạch, từ 19 giờ 30 - 21 giờ 30 ngày 19.4, TP.HCM tổ chức phiên khai mạc chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố Bác”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025).
Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra vào các ngày 19, 26, 29, 30.4, trước trụ sở HĐND và UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng.
Người dân tập trung đông tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) từ chiều 19.4 để sẵn sàng tham gia các hoạt động trong chuỗi sự kiện “Sắc màu thành phố Bác”
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trong khuôn khổ phiên khai mạc tối nay, TP.HCM sẽ tổ chức loạt hoạt động như trình diễn công nghệ 3D Mapping trên mặt tiền tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP.HCM với sự tham gia của các nhóm sáng tạo đến từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam; biểu diễn giao hưởng - hợp xướng kết hợp với Mapping Visual Art...
Ngoài ra, người dân còn được thưởng thức các hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, diễu hành tàu hoa đăng...
Đáng lưu ý, trong tối nay, TP.HCM sẽ trình diễn hàng ngàn thiết bị bay không người lái (drone) kết hợp với bắn pháo hoa nghệ thuật ở khu vực sông Sài Gòn (đoạn trước phố đi bộ Nguyễn Huệ).
Để đảm bảo công tác giao thông phục vụ tổ chức các hoạt động, Phòng CSGT (PC08) của Công an TP.HCM phân luồng giao thông, cấm xe hơn 20 tuyến đường trung tâm Q.1.
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trước khi sự kiện bắt đầu, người dân đã bắt đầu đổ về phố đi bộ để check-in và chọn cho mình chỗ "xịn".
Hàng trăm người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm, hào hứng chờ đón đêm nghệ thuật khai mạc
ẢNH: NHẬT THỊNH
Có mặt từ 4 giờ chiều, gia đình chị Lê Thị Lan Thảo (41 tuổi) cho biết cảm thấy rất háo hức và tự hào khi đại lễ 30.4 đang đến gần.
"Là người Việt Nam, tôi rất tự hào và biết ơn các vị anh hùng đã anh dũng hy sinh vì hòa bình và độc lập dân tộc. Tôi cũng rất bất ngờ vì chương trình năm nay có nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn ánh sáng, bắn pháo hoa, diễn văn nghệ…", chị Thảo chia sẻ.
Chị Thảo nói thêm, sự kiện này không chỉ giúp nhắc nhớ quá khứ tự hào của dân tộc mà còn có ý nghĩa kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu nước và lòng biết ơn đối với thế hệ đi trước.
Gia đình chị Lan Thảo đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ sớm để chụp hình kỷ niệm
ẢNH: THÁI THANH
Không bỏ lỡ buổi diễn tập hay tổng duyệt nào trong những ngày qua, bà Nguyễn Thị Bảy (57 tuổi) xúc động chia sẻ: "Cảm xúc bây giờ của tôi thật khó diễn tả, xúc động xen lẫn tự hào, lại vô cùng hạnh phúc, biết ơn vì được sống trong hòa bình".
Bà Bảy cho biết đại lễ năm nay được tổ chức rất hoành tráng vì 50 năm mới có một lần. Bà Bảy tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước đã đánh đổi, hy sinh để có được hòa bình, độc lập cho con cháu hôm nay. Dù kẹt xe và thời tiết nóng nực, bà vẫn sẽ cố gắng thu xếp để tham gia đầy đủ các hoạt động của đại lễ.
Bà Nguyễn Thị Bảy cảm thấy tự hào, xúc động khi được hòa vào không khí trước đại lễ
ẢNH: THÁI THANH
Gia đình bà Trần Thị Loan (67 tuổi) từ TP.Thủ Đức lên phố đi bộ Nguyễn Huệ từ trưa. Bà Loan cho biết để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào trong đêm hội, gia đình bà đã chủ động thuê nhà nghỉ để ở lại qua đêm.
"Gia đình tôi đã đặt may áo dài cách đây gần 2 tháng để chuẩn bị cho lễ 30.4. Còn vài ngày nữa mới đến lễ chính, nhưng giờ tôi đã cảm thấy rất rộn ràng, nô nức. Lát nữa, sau khi xem trình diễn ánh sáng, tôi sẽ sang cầu Thủ Thiêm để xem pháo hoa", bà Loan chia sẻ.
Một số hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM)
Các gia đình có mặt từ sớm tại phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng nhau trải nghiệm không khí của buổi khai mạc
ẢNH: NHẬT THỊNH
Trẻ nhỏ theo cha mẹ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ từ chiều
ẢNH: NHẬT THỊNH
Các nhóm bạn trẻ mang theo cờ để hòa cùng không khí sự kiện “Sắc màu thành phố Bác”
ẢNH: NHẬT THỊNH
Du khách nước ngoài hòa mình vào không khí văn hóa sôi động ở trung tâm
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân tranh thủ check-in trước khi sự kiện khai mạc, lưu giữ khoảnh khắc tại không gian phố đi bộ rực rỡ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Người dân lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng
ẢNH: NHẬT THỊNH
Lúc 18 giờ 30 ngày 19.4, tuyến đường Đồng Khởi và Tôn Đức Thắng hướng về công viên Bến Bạch Đằng xảy ra ùn tắc, hàng ngàn người và phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm
ẢNH: NHẬT THỊNH
ẢNH: PHẠM THU NGÂN
ẢNH: PHẠM THU NGÂN
ẢNH: PHẠM THU NGÂN
Hàng ngàn người xem chương trình biểu diễn nghệ thuật trước UBND TP.HCM
ẢNH: PHẠM HỮU
Nhiều người dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong tối nay
ẢNH: PHẠM HỮU
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/nguoi-dan-tphcm-do-ve-pho-di-bo-nguyen-hue-xem-trinh-dien-drone-ban-phao-hoa-185250419183228823.htm
Bình luận (0)