CCB Nguyễn Thanh Thỏa, Chủ tịch Hội, luôn cống hiến, tận tụy với công tác hội bằng cả tâm huyết của người lính.
Ông Thỏa nhập ngũ năm 1972 khi mới tròn 20 tuổi, được biên chế vào lực lượng công an vũ trang, đóng quân tại huyện đảo Cô Tô (nay là đặc khu Cô Tô). Sau đó ông được cử đi học tại Học viện Hậu cần, rồi phục vụ trong quân đội ở nhiều cương vị khác. Năm 2005 ông nghỉ hưu với quân hàm thượng tá.
Trở về với cuộc sống đời thường, được hội viên và cấp ủy địa phương tín nhiệm, ông lần lượt giữ các vị trí Phó Chủ tịch Hội CCB phường, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phường Bãi Cháy.
CCB Nguyễn Thanh Thỏa chia sẻ: "Là người lính, tôi phần nào thấu hiểu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần của những hội viên bị nhiễm CĐDC. Không chỉ họ, mà cả con cháu họ cũng phải gánh chịu di chứng. Vì thế giúp họ vơi bớt nỗi đau là trách nhiệm và cũng là lẽ sống của tôi".
Ông Thỏa đã cùng Hội đẩy mạnh công tác xã hội hóa, vận động sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Ông Thỏa cho biết: "Chúng tôi không kêu gọi chung chung. Mỗi hoàn cảnh đều có địa chỉ cụ thể. Hội chỉ đóng vai trò cầu nối giữa nhà tài trợ và người cần giúp đỡ, đảm bảo sự minh bạch, đúng đối tượng".
Điển hình như trường hợp chị Bùi Thị Thủy (45 tuổi, khu 3, phường Bãi Cháy), con gái một CCB bị nhiễm CĐDC. Sau bão Yagi năm 2024, căn nhà của chị bị tốc mái nghiêm trọng. Hội đã phối hợp cùng chính quyền và các "mạnh thường quân" hỗ trợ kinh phí sửa chữa, giúp chị ổn định cuộc sống.
Chị Trần Thị Hương (46 tuổi, khu 4, phường Bãi Cháy), con của một CCB bị nhiễm CĐDC đã mất, hiện sức khỏe yếu, sống một mình. Hằng năm Hội đều vận động nguồn lực hỗ trợ chị Hương cả về vật chất, tinh thần.
Anh Ngô Khánh Huy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Toàn, cho biết: "Là doanh nghiệp trên địa bàn, mỗi khi bác Thỏa đề xuất hỗ trợ, chúng tôi đều sẵn lòng chung tay vì cộng đồng, vì nạn nhân da cam”.
Bản thân ông Thỏa và gia đình cũng hỗ trợ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, dù chỉ là những phần quà nhỏ, nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng sẻ chia sâu sắc của người đồng đội, người đi trước.
CCB Ngô Xuân Bính, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin phường Bãi Cháy, nhận xét: "Tôi làm việc nhiều năm với anh Thỏa, thấy anh luôn nặng lòng với hội viên. Anh trực tiếp đến từng nhà, âm thầm giúp đỡ, không ồn ào. Anh giữ tác phong người lính là kỷ luật, trách nhiệm, gần gũi và rất trọng nghĩa tình".
Trước thời điểm sáp nhập phường, Hội có 110 hội viên. Sau sáp nhập, Hội có 145 hội viên; 100% hội viên được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định của Nhà nước và tỉnh, không có hội viên vướng mắc trong việc trợ cấp chính sách.
Những đóng góp bền bỉ, tận tâm của CCB Nguyễn Thanh Thỏa đã được các cấp ghi nhận. Ông được UBND tỉnh, Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/dioxin Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích xây dựng tổ chức Hội và chăm lo đời sống nạn nhân.
Ở tuổi ngoài 70, CCB Nguyễn Thanh Thỏa vẫn nhanh nhẹn, nụ cười hiền hậu. Với ông, việc tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/nguoi-giu-lua-nhan-ai-3370529.html
Bình luận (0)