Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trọng thể tại 3 địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Hội trường Trung tâm Văn hóa TX.Đức Phổ, và Hội trường UBND xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ), quê hương của ông.
Đúng 8 giờ 30 ngày 24.5, các đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh Quảng Ngãi; Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy quân sự, Công an, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi; đoàn lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và đông đảo nhân dân đã lần lượt vào viếng, dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.
NGƯỜI LÃNH ĐẠO MẪU MỰC, TẬN TÂM VỚI QUÊ HƯƠNG
Trong sổ tang, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, ghi: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN VN, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, suốt đời hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc VN, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng...".
Các đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi
ẢNH: HẢI PHONG
Ông Phạm Đình Khối, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, xúc động chia sẻ: "Từ khi nghe tin bác Trần Đức Lương qua đời, tôi luôn cảm thấy đau đáu trong lòng. Không chỉ tôi mà nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng vô cùng tiếc thương một người lãnh đạo mẫu mực, gần gũi, tận tâm với quê hương".
Bà Trần Thị Giang (73 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) xúc động nhớ lại: "Quê tôi ở xã Phổ Khánh, gần nhà bác Trần Đức Lương. Sau này gia đình tôi chuyển ra TP.Quảng Ngãi sinh sống, nhưng tình cảm với quê nhà và với bác Lương thì luôn sâu đậm". Bà kể tiếp: "Khi còn đương chức, mỗi lần về quê, bác Lương luôn dành thời gian thăm hỏi bà con hàng xóm. Bác giản dị, gần gũi, không hề cách biệt. Nghe tin bác mất, tôi và nhiều người dân đã đến Hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh từ sớm, mong được thắp nén hương tiễn biệt người con ưu tú của quê hương".
NGƯỜI CON MÀ QUÊ HƯƠNG LUÔN TỰ HÀO
Tại Trung tâm Văn hóa TX.Đức Phổ, các đoàn đại biểu cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Tình cảm của người dân dành cho nguyên Chủ tịch nước không chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một nhà lãnh đạo cao cấp, mà còn là lòng biết ơn với một người con luôn hướng về quê hương. Khi còn công tác, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nhiều lần trở lại thăm xã Phổ Khánh, làm việc với lãnh đạo địa phương, luôn trăn trở với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đất này.
Đoàn viên, thanh niên dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Hội trường UBND xã Phổ Khánh
ẢNH: TRANG THY
Khi còn công tác tại Văn phòng Huyện ủy Đức Phổ, bà Nguyễn Thị Bích Diễm là một trong những người may mắn được gặp gỡ và lắng nghe những lời căn dặn chân tình từ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong những lần ông về thăm quê. "Bác luôn nhắn nhủ cán bộ trẻ phải không ngừng học hỏi, rèn luyện để trưởng thành. Noi theo lời bác, tôi đã cố gắng phấn đấu và sau này được giao nhiệm vụ làm Phó trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thị ủy. Nghe tin bác qua đời, tôi vô cùng tiếc thương và nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, cống hiến để không phụ lòng bác", bà Diễm xúc động.
Bà Trần Thị Giang (73 tuổi, ở TP.Quảng Ngãi) xúc động khi kể về cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương
ẢNH: HẢI PHONG
Tại Hội trường UBND xã Phổ Khánh, nơi quê hương của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, ngoài các đoàn lãnh đạo xã, còn có đông đảo bà con nhân dân và họ hàng nội ngoại từ khắp nơi trở về dâng hương tưởng niệm. Ông Nguyễn Xu, người dân thôn Diên Trường (xã Phổ Khánh), nghẹn ngào nói: "Bác Lương là người con mà quê hương luôn tự hào. Mỗi lần về quê, bác đều thăm hỏi người già, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Bác cũng góp phần giúp địa phương xây dựng nhiều công trình thiết yếu như hồ chứa nước Diên Trường, trường học, điện thắp sáng. Nhờ đó, cuộc sống người dân ngày càng cải thiện. Nay bác đi rồi, chúng tôi thương tiếc vô hạn".
Thanhnien.vn
Nguồn:https://thanhnien.vn/que-nha-tien-biet-nguoi-con-uu-tu-tran-duc-luong-185250524235237738.htm
Bình luận (0)