Khi bài hát “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến vang lên, nhóm 4 học sinh của Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột) bắt đầu pha màu để vẽ bức tranh "Sắc màu" trước đông đảo học sinh và giáo viên. Sau 4 phút - khi bài hát kết thúc cũng là lúc nhóm "họa sĩ" hoàn thành bức tranh có 3 bông hoa đầy màu sắc, đưa học sinh và giáo viên đến với Câu lạc bộ Mỹ thuật do thầy Ngô Tiến Sỹ, giáo viên môn Mỹ thuật của trường làm chủ nhiệm...
Câu lạc bộ Mỹ thuật của Trường THPT Buôn Ma Thuột được thành lập ngày 1/10 với 33 thành viên là học sinh của trường; mỗi tuần sinh hoạt 1 buổi. Câu lạc bộ có phòng trưng bày riêng, là cách để học sinh “chuyên nghiệp” hóa giấc mơ của mình, giúp các em hình thành những kỹ năng quan trọng trước con đường nghề nghiệp tương lai.
![]() |
Bức tranh "Sắc màu" của nhóm học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột (phường Buôn Ma Thuột) được vẽ trong 4 phút. |
Thầy Ngô Tiến Sỹ (họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam), giáo viên môn Mỹ thuật của trường, chia sẻ: “Mỹ thuật là môn học mang lại sự thoải mái, sáng tạo không giới hạn, giúp học sinh thể hiện cảm xúc, ước mơ, hoài bão. Mỹ thuật hiện nay được xem là môn học quan trọng trong nền giáo dục hiện đại, góp phần đáp ứng mục tiêu giáo dục hài hòa về đức, trí, thể, mỹ cho học sinh. Qua tranh mẫu, học lý thuyết và thực hành, học sinh sẽ hiểu hơn về cách thức thể hiện nét văn hóa đặc trưng trong tranh vẽ…”.
Em Nguyễn Hoàng Bảo Trân, lớp 12A14 chia sẻ: "Em có niềm đam mê mỹ thuật từ nhỏ và rất vui khi Trường THPT Buôn Ma Thuột có môn tự chọn là môn Mỹ thuật để học sinh theo học. Dưới sự dẫn dắt của thầy, em đã có góc nhìn chuyên môn hơn ở môn học yêu thích. Những nét vẽ không đơn thuần là sự phối hợp màu mà còn có chiều sâu trong bức tranh. Nhà trường đã đem đến môi trường lý tưởng giúp em cùng các bạn được học tập, được cạnh tranh lành mạnh để phát triển".
Em Trần Ngọc Đoan Trang, lớp 12A14, khẳng định học Mỹ thuật ở bậc THPT là những "bước khởi đầu" quan trọng để xây dựng nền tảng, theo đuổi đam mê các ngành nghề liên quan đến môn năng khiếu này (thiết kế đồ họa, kiến trúc sư, thiết kế thời trang, sư phạm…). Tại trường, Trang được làm quen và trau dồi sự yêu thích, niềm đam mê với môn Mỹ thuật. Các buổi học vẽ tĩnh vật cơ bản; làm quen với màu nước, màu acrylic; làm quen với các chất liệu chì, than… là trải nghiệm thú vị, thiết thực.
![]() |
Thầy Ngô Tiến Sỹ (bìa trái) giới thiệu về các bức tranh của học sinh. |
Ngoài học lý thuyết, học sinh Trường THPT Buôn Ma Thuột còn được thực hành vẽ và có phòng trưng bày với nhiều bức tranh đẹp, giá trị do thầy và trò thực hiện. Sau khi tham quan phòng trưng bày của CLB Mỹ thuật, em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 11, chia sẻ: “Phòng tranh có những bức tranh đẹp đậm chất văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên. Tranh giản dị và đời thường, mang phong cách riêng của thầy nên em và các bạn rất hứng thú. Nhiều bạn cũng có tranh trưng bày tại phòng tranh. Các bạn cùng tuổi với em nhưng đã vẽ rất đẹp nên em rất ngưỡng mộ”.
Mỹ thuật là một trong những môn học tự chọn của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở bậc THPT. Chương trình học tập trung phát triển năng lực thẩm mỹ, cung cấp kiến thức cốt lõi với các chuyên đề học tập đa dạng (vẽ, thiết kế, lý luận, lịch sử mỹ thuật…) giúp học sinh có năng khiếu nghệ thuật được định hướng nghề nghiệp sớm; tiếp tục theo đuổi đam mê. |
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202510/san-choi-nuoi-duong-dam-me-hoi-hoa-cho-hoc-sinh-9a10ad1/
Bình luận (0)