Bác sĩ Nguyễn Thu Vân khám bệnh cho bệnh nhân tại Phòng khám từ thiện ở số 100 đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều.
Bác sĩ Nguyễn Thu Vân nguyên là Phó Giám đốc Bệnh viện 30 Tháng 4 (cũ), nghỉ hưu vào cuối năm 1998. Không còn công tác nhưng bà tiếp tục góp sức cho ngành y bằng cách tham gia rất nhiều chương trình khám chữa bệnh từ thiện của các đoàn, nhóm thiện nguyện hay phòng khám từ thiện.
Bà kể lại: Thấy bản thân còn khỏe, còn cống hiến được nên từ năm 1998-2009, bà cùng với các bác sĩ, đồng chí, bạn bè cùng ý nguyện và cán bộ chữ thập đỏ phường An Hội phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người khó khăn ở phường An Hội và các phường lân cận. Sau đó, bà tham gia thêm nhiều đoàn khám bệnh từ thiện khác như Câu lạc bộ Hưu trí TP Cần Thơ, chùa Hoằng Pháp TP Hồ Chí Minh, đoàn người cao tuổi phường An Nghiệp… đi các vùng sâu, vùng xa, các tỉnh trong nước và sang cả Campuchia. Những năm gần đây, bà khám thường xuyên ở 2 nơi là Phòng khám từ thiện ở dốc cầu Hưng Lợi và Phòng khám từ thiện ở số 100 đường Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều.
Trong hành trình 27 năm qua, bác sĩ Vân không thể kể hết những nơi, những chuyến đi mà bà đã tham gia khám bệnh từ thiện. Nhưng có những chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm, ấn tượng khó quên. Tiêu biểu như chuyến đi ở 3 tỉnh miền Trung, đoàn phải di chuyển nhiều ngày, đường xa, khám bệnh từ nơi này sang nơi khác khiến ai cũng mệt mỏi, lên xe là ngủ, nhưng nhờ hậu cần lo cơm nước chu đáo nên mọi người vẫn đảm bảo sức khỏe để khám bệnh cho bà con. Hay như chuyến đi khám bệnh cho bà con người Việt ở Biển Hồ, Campuchia rơi vào mùa mưa bão, nước ngập khắp nơi, vùng đó lại thiếu nước sạch nên mọi người gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Ðến khi về Việt Nam, xe chẳng may bị hư khi chỉ còn cách cửa khẩu hơn 20km, đường đêm vắng vẻ, đồng không mông quạnh khiến cả đoàn lo lắng… May mắn là sau khi đợi đến gần sáng, xe cũng sửa xong, mọi người về nhà an toàn. Trong những câu chuyện của bà, bên cạnh những khó khăn, luôn có sự thương cảm, xót xa cho những mảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân nghèo không có điều kiện chữa trị… Vì thế, ngoài công sức, bà còn trích tiền lương hưu và nhận giặt sấy đồ cho sinh viên thuê phòng trọ để đóng góp kinh phí cho những chuyến đi, góp thêm một chút thuốc men cho bệnh nhân khó khăn.
Có lẽ, ngoài y đức, tấm lòng của người thầy thuốc, phẩm chất tốt đẹp của bác sĩ Vân còn được tôi luyện trong những ngày tham gia hoạt động cách mạng. Quê ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, 13 tuổi, thiếu nữ Thu Vân đã thoát ly gia đình tham gia cách mạng. Từ làm thư ký đánh máy ở Khu ủy Tây Nam Bộ, bà được cử đi học y sĩ về làm ở Ban Dân y miền Tây rồi Ban Dân y TP Cần Thơ. Sau giải phóng, bà tiếp tục được điều động giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành y tế, được cử đi học bác sĩ, công tác tại Bệnh viện 30 Tháng 4 với nhiều vị trí như Trưởng Khoa Sản, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc… cho đến khi về hưu.
Với quá trình cống hiến, bác sĩ Vân được tặng nhiều huân, huy chương kháng chiến, giải phóng; rất nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, đặc biệt là được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2010. Mới đây, đầu năm 2025, bà vinh dự được nhận huy hiệu 65 năm tuổi Ðảng.
Bên cạnh sự nghiệp, bác sĩ Vân có một gia đình êm ấm với người chồng mẫu mực và 4 người con (1 gái, 3 trai). Chồng bà đã qua đời nhiều năm, các con đều có cuộc sống riêng, bà lại càng dốc sức cho hoạt động từ thiện và tìm thấy niềm vui trong sự yêu mến của bạn bè, đồng ngiệp và các bệnh nhân.
Bài, ảnh: LỆ THU
Nguồn: https://baocantho.com.vn/tam-long-nu-bac-si-ve-huu-a186913.html
Bình luận (0)