
Những ngày cuối tháng 4/2025, giữa cái nắng oi ả đầu hè, căn nhà của hai anh em Võ Văn Cả (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Khuyến) và Võ Văn Lưu (lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Quyền) nằm sâu trong con hẻm khối phố Phú Sơn (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) như bừng sáng lên với sắc màu mới. Không chỉ là lớp sơn tường vừa hoàn thiện mà là niềm vui vỡ òa trong ánh mắt trẻ thơ.
Mất cha từ sớm, mẹ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, ba mẹ con sống trong căn nhà tạm bợ, vật dụng chẳng có gì đáng giá. Trong căn nhà ấy, hai đứa trẻ vẫn miệt mài đến trường với bao ước mơ giản dị, đó là một chỗ ngủ khô ráo, một mái che vững vàng qua mùa mưa.
Hiểu được hoàn cảnh đặc biệt ấy, Thành đoàn Tam Kỳ và Phòng GD-ĐT thành phố đã trích từ nguồn Quỹ thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tam Kỳ trao tặng riêng cho hai em một “ngôi nhà tình bạn” - công trình măng non ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2025). Với mức hỗ trợ lên đến 70 triệu đồng, căn nhà được sửa chữa, xây thêm phòng mới và trang bị đầy đủ vật dụng thiết yếu. Sau gần 1 tháng thi công, hôm qua 14/5, Hội đồng Đội thành phố đã bàn giao căn nhà và tổ chức một bữa cơm đội viên ấm áp để chia sẻ niềm vui cùng hai em Cả và Lưu.
“Ngày trước cứ mưa gió là con sợ dột ướt, giờ có nhà mới rồi, con rất vui. Anh em con sẽ cố gắng học giỏi để đền đáp tình cảm của các cô chú và mọi người đã giúp đỡ” - em Cả chia sẻ với nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc đơn sơ, nhưng chân thật, chạm đến trái tim người lớn.

Không chỉ gia đình Cả và Lưu, năm học 2019 - 2020, một mái nhà mới cũng được dựng lên cho em Trịnh Thị Thu Hà (hiện đang học lớp 8, Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng, phường Trường Xuân). Câu chuyện của Hà khiến bất kỳ ai nghe qua cũng nghẹn lòng, mẹ tâm trí không ổn định, ba và ông nội đều bị mù, bản thân Hà cũng là trẻ khuyết tật. Một gia đình với 4 phận đời mong manh nương tựa vào nhau trong căn nhà cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng.
Thấu hiểu và đồng cảm, Thành đoàn và Phòng GD-ĐT thành phố đã vận động từ đội viên trên toàn thành phố để có đủ kinh phí 40 triệu đồng, sửa chữa và cải tạo nhà cho gia đình em Hà.
Cũng trong khuôn khổ chương trình “Thắp sáng ước mơ”, năm học 2022 - 2023, một ngôi nhà khác đã được sửa chữa cho em Nguyễn Thị Thanh Lam (hiện đang học lớp 4, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường An Sơn). Mẹ mất sớm, Lam cùng anh trai sống nương tựa vào ông bà ngoại già yếu. Gánh nặng mưu sinh dồn lên đôi vai gầy của người bà mỗi ngày bươn chải với gánh mỳ để nuôi cháu ăn học.
Căn nhà nơi Lam sinh sống đã xuống cấp nặng, mái dột và góc tường loang lổ, nhiều đường nứt. Nhưng từ khi chương trình hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa, căn nhà đã được “hồi sinh”, cùng với đó là một ánh nhìn đầy niềm tin trong đôi mắt trẻ thơ. “Mơ ước có một mái nhà đàng hoàng cho các cháu đã từ lâu, giờ thành hiện thực. Tôi không biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn”, bà ngoại Lam nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Nguyễn Thị Ly - Bí thư Thành đoàn Tam Kỳ, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tam Kỳ” là hành trình của sự sẻ chia, được duy trì và lan tỏa bền bỉ suốt 15 năm qua. Được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ giữa Thành đoàn và Phòng GD-ĐT thành phố, chương trình không chỉ xây nên những ngôi nhà tình bạn mà còn xây niềm tin cho hàng trăm em nhỏ.
Đến nay, đã có 17 ngôi nhà tình bạn được hỗ trợ sửa chữa, thay thế nhà tạm bợ, dột nát. Bên cạnh đó, chương trình cũng xây dựng 5 công trình vệ sinh cho trường học, trao tặng hơn 600 suất học bổng và 50 sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí vận động cho chương trình hơn 1,5 tỷ đồng, là minh chứng sống động cho sức mạnh của cộng đồng khi cùng chung tay vì tương lai trẻ thơ.
“Quỹ được xây dựng từ chính những góp nhỏ bé của đội viên, liên đội trong thành phố, của thầy cô giáo, nhà hảo tâm. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất, mà còn là cách chúng tôi giáo dục các em học sinh về tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, biết chia sẻ với những bạn kém may mắn hơn, động viên các em đội viên khó khăn vượt qua khó khăn hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng” - chị Ly chia sẻ.
Từ một sáng kiến nhỏ, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Tam Kỳ” đã trở thành ngọn lửa thắp lên hy vọng trong từng mái nhà nghèo khó. Trong những “ngôi nhà tình bạn” được xây dựng, mỗi viên gạch, mỗi mái ngói, mỗi bữa cơm đội viên đều mang theo câu chuyện về tình người, về trách nhiệm cộng đồng và niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn.
Nguồn: https://baoquangnam.vn/thap-sang-uoc-mo-tuoi-tre-tam-ky-tu-nhung-ngoi-nha-tinh-ban-3154807.html
Bình luận (0)