
Trước đó, ngày 3/10, Thượng úy Nguyễn Trường Hải, ở Hải đoàn 11, Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện tài khoản cá nhân của mình bất ngờ nhận được số tiền 230 triệu đồng từ tài khoản người lạ. Với phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm, trung thực và ý thức công dân cao, đồng chí chủ động trình báo sự việc tới Công an phường Hòa Bình để xác minh, tìm chủ sở hữu của số tiền trên.
Công an phường Hòa Bình nhanh chóng xác định người chuyển khoản nhầm là anh Phạm Tiến Thành, trú tại xã Bình Nguyên (tỉnh Phú Thọ). Nhờ việc trình báo kịp thời, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường và đồng chí Nguyễn Trường Hải, toàn bộ số tiền 230 triệu đồng được hoàn trả lại cho anh Thành vào ngày 4/10.
Trong thư cảm ơn gửi Thượng úy Nguyễn Trường Hải, Hải đoàn 11 và Công an thành phố Hải Phòng, anh Phạm Tiến Thành xúc động viết: "Đây là số tiền rất lớn đối với bản thân tôi và gia đình. Nhờ tinh thần trách nhiệm và sự trung thực của đồng chí Nguyễn Trường Hải, cùng sự giúp đỡ kịp thời của các đồng chí Công an phường Hòa Bình, tôi đã nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm".
Trong học tập, công tác tại đơn vị, Thượng úy Nguyễn Trường Hải luôn tận tụy, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được bạn bè và đồng chí, đồng đội tin yêu. Hành động đẹp của đồng chí là tấm gương sáng cho toàn đơn vị, thể hiện phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
HOÀNG HUẾ - NGỌC THUẦNNguồn: https://baohaiphong.vn/thuong-uy-canh-sat-bien-tra-lai-230-trieu-dong-cho-nguoi-chuyen-khoan-nham-523038.html
Bình luận (0)