Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trao gửi giấc mơ mang tên hạnh phúc

Trên hành trình con trai bước vào một cấp học mới, cha Thiên Dĩnh - một người từng gắn bó với Sky-Line trong những năm đầu thành lập đã viết nên một bức thư đầy xúc cảm. Bằng giọng văn sâu lắng, ông đã kể lại hành trình 12 năm trước của chính mình khi chọn Sky-Line như một nơi gieo mầm lý tưởng giáo dục khai phóng, nhân văn.

Báo Thanh niênBáo Thanh niên20/06/2025

Bức thư không chỉ dành cho con trai mà còn là lời nhắn gửi tới những người làm cha mẹ rằng: điều quý giá nhất ta có thể trao cho con là khởi đầu bằng yêu thương, để mầm hạnh phúc được gieo lên mỗi ngày.

Trao gửi giấc mơ mang tên hạnh phúc - Ảnh 1.

Hệ thống Giáo dục Sky-Line sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại, kiến tạo môi trường giáo dục chất lượng cao

ẢNH: S.X

12 năm ngày trở lại, cha dắt con đi ở những hành lang thân thuộc rồi gửi gắm theo bóng lưng con một giấc mơ mang tên Hạnh phúc.

Những ngày tháng tới, con sẽ tự bước đi trên một hành trình mới mẻ hơn, ở một nơi mà có lẽ con không còn than thở với cha "nhà vệ sinh ở trường là nỗi ám ảnh nhất của tụi con".

Xin lỗi con! Vì những lúc đấy, cha chỉ nghĩ được: Ai rồi cũng cần phải trải qua những khó khăn, gian khổ để trưởng thành, để gặt hái những điều tốt đẹp hơn. Để rồi cha lờ đi những thứ đơn giản đang dần bào mòn tâm hồn ngây thơ con mỗi ngày.

Một mai con lớn, con đủ hiểu biết, xin hãy bỏ qua cho cha những suy nghĩ tối màu ấy. Bởi cha cũng như bao người ngoài kia, chúng ta lớn lên ở một đất nước còn nhiều nghèo khó, cái tư tưởng phải ráng chịu khó, chịu khổ để chờ ngày mai tươi sáng dường như ăn sâu vào căn cốt mỗi người. Và cha cũng cần thời gian để ngộ ra: Hạnh phúc đâu chỉ ở tương lai mà ta có thể nắm bắt và tận hưởng mỗi ngày của hiện tại.

"Mang lại hạnh phúc cho con trẻ không chỉ là ước mong mà còn là trách nhiệm của những bậc làm cha, làm mẹ. Cũng như bao người mẹ khác, tôi khao khát một môi trường học tập làm sao để con mình cũng như các trẻ em khác được giáo dục, chăm sóc một cách chu đáo, giúp các cháu khôn lớn và khỏe mạnh, tự tin và bản lĩnh, thành đạt và hạnh phúc. Đó là những động lực thôi thúc chúng tôi ngày đêm xây đắp cho ngôi trường mang tên

Sky-Line". BÀ Lê thị nam phương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư L.I.F.E, Chủ tịch HĐQT Hệ thống Giáo dục Sky-Line.

Cha kể con nghe: 12 năm trước, trên hành trình đi tìm cho mình một cuộc sống ý nghĩa, cha đã chọn Sky-Line bởi sức hút của một triết lý giáo dục giản dị nhưng đủ đầy cho một đời người: "Học để sống hạnh phúc". Cha còn nhớ như in cái ngày đầu tiên bước chân vào đây - một ngày tháng 3 với nắng mới đầy sức sống. Một ngôi trường còn mới tinh khôi giữa vùng ven Đà Nẵng (khu Trần Đăng Ninh tại P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu vẫn còn là vùng ven) hiện ra trước mắt. Những tia nắng xuyên qua các ô cửa sổ cong cong trong phòng truyền thống như những tia hy vọng đầy mầu nhiệm thổi bừng trong tâm thức của một sinh viên mới ra trường với nhiều hoài bão.

Trao gửi giấc mơ mang tên hạnh phúc - Ảnh 2.

Ngay từ bậc học mầm non, các bé đã được tiếp cận với những giờ học ngoại khóa thú vị

ẢNH: S.X

Trong những năm ấy, khái niệm "Trường học hạnh phúc" còn quá xa lạ với thực tiễn. Mô hình trường tư thục vẫn là một lựa chọn đầy hoài nghi trong mắt nhiều người. Cha tự hỏi: triết lý về giáo dục khai phóng, nhân văn, tôn trọng cá nhân, chú trọng vào cảm xúc và sự phát triển toàn diện... liệu có thực sự tồn tại ở một xã hội mà những tiêu chí về điểm số, các kỳ thi, bảng thành tích trong giáo dục vẫn còn là thước đo của sự thành công và hầu như số đông vẫn còn đang quá bận rộn trong guồng quay cơm áo? Nhưng người ta dám nghĩ, dám làm, dám đặt ra một con đường riêng thì mình có gì để sợ mà không thử một lần.

Từ những động lực và lý tưởng ấy, một hành trình mới bắt đầu với cha. Nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ là những cuộc gọi công việc từ sớm tinh mơ, những buổi tối miệt mài với các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện dù đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Không phải vì áp lực, mà vì tất cả khi ấy đều bị cuốn vào một niềm tin mãnh liệt rằng, mình đang làm điều có ý nghĩa. Và cha, dù chỉ là một mảnh ghép nhỏ, cũng đã từng thấy mình là một phần của hành trình lớn đầy ý nghĩa ấy.

Trao gửi giấc mơ mang tên hạnh phúc - Ảnh 3.

Học sinh Sky-Line được tự do sáng tạo, được học những môn mình yêu thích

ẢNH: S.X

Thành thật mà nói, đã có những lúc mỏi mệt. Có những ngày, giấc mơ "giáo dục hạnh phúc" trở nên mơ hồ trong guồng quay của những con số, của những toan tính và cả những bộn bề của cuộc sống riêng tư. Nên cha đã chọn lùi bước để tìm kiếm một con đường khác.

Dù không còn làm việc tại trường, cha vẫn dõi theo từng bước chân của Sky-Line. Để rồi cách đây vài tháng, một ngày cuối tháng 3, trong ngày kỷ niệm 15 năm thành lập của trường, cha gặp lại những gương mặt xưa, những anh chị đồng hành một thời đang rạng rỡ trong cuộc sống hiện tại. 15 năm - một chặng đường đủ dài để một thế hệ học trò trưởng thành, để một thế hệ giáo viên đủ thời gian quay đầu nhìn lại và mỉm cười. Và khi người sáng lập cất lời kể về những ngày đầu tiên dựng trường, có những giọt nước mắt rơi. Không phải vì mệt mỏi, mà có lẽ vì hạnh phúc đã thành hình.

15 năm, từ một cơ sở vùng ven thành phố, Sky-Line giờ đây đã trở thành hệ sinh thái giáo dục phát triển mạnh mẽ với các cơ sở hiện đại, chương trình học tiên tiến, và một cộng đồng giáo viên - học sinh gắn bó như một tổ chức giáo dục uy tín theo đúng tầm nhìn đặt ra. Nhưng điều làm cha ấn tượng không phải là sự lớn mạnh về quy mô, mà là việc Sky-Line chưa bao giờ đánh mất trái tim của mình: triết lý giáo dục nhân văn và khát khao lan tỏa hạnh phúc.

Trao gửi giấc mơ mang tên hạnh phúc - Ảnh 4.

Hệ thống thư viện hiện đại của Sky-Line

ẢNH: S.X

Sky-Line hôm nay là kết tinh của từng mảnh ghép: là người mẹ mang trong tim khát khao cho con một môi trường tốt nhất cho con, là người thầy đứng lớp đổi mới và sáng tạo mỗi ngày, là học trò từng vấp ngã rồi đứng lên từ chính những bài học yêu thương.

Và cha tin, hành trình ấy sẽ chưa dừng lại. Rồi sẽ còn nữa những 15 năm tiếp theo. Sẽ có những thế hệ tiếp theo như con viết tiếp hành trình của "Sống hạnh phúc" - không chỉ cho riêng mình mà cho cả những cộng đồng nơi các con sẽ đi qua. Sky-Line không chỉ là một ngôi trường, đó là một khởi nguồn, một nơi gieo mầm và thắp lên ánh sáng của niềm tin, yêu thương và khát vọng sống tử tế.

Con trai à! Con là một đứa trẻ có khát khao chinh phục, có mục tiêu và giấc mơ rõ ràng. Nhưng trên hành trình nhiều biến động phía trước, có những lúc khó khăn và thử thách để rồi con sẽ nhận ra tất cả đều có thể đổi thay theo thời gian ngay cả những giấc mơ của chính mình. Nên điều cha thực sự mong muốn không phải là con trở thành ông nọ, ông kia mà là một con người có triết lý nhân sinh rõ ràng để có một cuộc đời thực sự tự chủ và đáng sống.

Bởi vậy, hôm nay, con đến đây không chỉ là để bắt đầu cho một cấp học mới mà ở đấy còn là niềm tin của cha khi trao gửi cả một giấc mơ đời người. Mong con hãy sống một đời hạnh phúc con nhé! 


Nguồn: https://thanhnien.vn/trao-gui-giac-mo-mang-ten-hanh-phuc-185250620094707133.htm


Chủ đề: hạnh phúc

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm