Một thế kỷ sau khi từng bị chính quê hương chối bỏ, Paul Cézanne - danh họa bậc thầy được mệnh danh là “cha đẻ của nghệ thuật hiện đại” - cuối cùng đã chính thức được thành phố Aix-en-Provence (miền Nam nước Pháp) vinh danh bằng một triển lãm quy mô lớn chưa từng có.
Tại bảo tàng Granet, hơn 135 tác phẩm tranh sơn dầu, phác thảo và khắc họa của Cézanne đang được trưng bày trong không gian triển lãm mang chủ đề “Cézanne au Jas de Bouffan” (tạm dịch: Cézanne ở nhà).
Sự kiện này không chỉ tái hiện hành trình nghệ thuật gắn bó mật thiết của ông với miền đất Provence tràn nắng ấm, mà còn là trung tâm của chuỗi sự kiện mừng “Năm của Cézanne 2025” do chính quyền thành phố tổ chức, nhằm khép lại vĩnh viễn vết rạn lịch sử giữa họa sỹ và nơi ông sinh ra.
Ông Bruno Ely - Giám đốc bảo tàng Granet kiêm giám tuyển triển lãm Cézanne au Jas de Bouffan - chia sẻ: “Vùng Provence mà Cézanne vẽ thực ra rất nhỏ, nhưng lại đủ để ông tái định nghĩa hội họa.”
Những tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này khắc họa sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách nghệ thuật của Cézanne: Từ những bức tranh gam tối dày đặc bôi bằng dao pha màu thời trẻ, đến các bức ấn tượng với ánh sáng và không gian đầy mê hoặc, rồi dần chuyển sang phong cách tiền lập thể, ảnh hưởng mạnh mẽ tới Picasso và Braque sau này.
Cuộc triển lãm diễn ra từ ngày 28/6 đến ngày 12/10 tới, với các tác phẩm được tập hợp từ hơn 12 quốc gia, bao gồm cả các viện bảo tàng và nhà sưu tập tư nhân.
Sự kiện này diễn ra song song với hoạt động trùng tu biệt thự Jas de Bouffan - nơi gia đình Cézanne từng sinh sống.
Theo giới chuyên môn, trước đây, tại phòng khách của biệt thự này, người họa sỹ trẻ tuổi đã từng vẽ những bức bích họa rực rỡ, có lẽ nhằm thuyết phục cha mình - một ông chủ ngân hàng - rằng nghệ thuật cũng có giá trị như tài chính hay luật pháp.
Dù là một trong những họa sỹ có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20, nhưng Cézanne từng bị giới phê bình và chính quyền quê nhà “ghẻ lạnh” cho đến tận cuối đời.
Sau khi ông mất năm 1906, giám tuyển bảo tàng Granet khi ấy đã tuyên bố cứng rắn rằng: “Chừng nào tôi còn sống, sẽ không có bức tranh Cézanne nào được phép có mặt trong bảo tàng này.”
Trong nhiều thập niên, bảo tàng Granet chỉ lưu giữ một bản sao mộc mạc về hình họa cổ điển, do Cézanne vẽ thời sinh viên.
Mãi đến năm 2006, 100 năm sau khi ông qua đời, bảo tàng Granet mới tổ chức triển lãm đầu tiên về Cézanne. Và giờ đây, năm 2025, cả thành phố đã quay về với người con vĩ đại mà họ từng từ chối./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/trien-lam-dac-biet-tai-phap-ton-vinh-danh-hoa-bi-choi-bo-paul-cezanne-post1047270.vnp
Bình luận (0)