Hành trình của tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 (phát trên VTV3 tối 23.6) đưa các cặp bố con đến với làng Khê Hạ, xã Ninh Xuân (Hoa Lư, Ninh Bình). Trung Ruồi, Duy Hưng, Thái Hòa và Neko Lê cùng các con được trải nghiệm sự thiếu thốn, về cái nắng miền Bắc gay gắt và cả mồ hôi ướt đẫm vai áo trong lần đầu làm... nông dân.
Các con được trải nghiệm về sự thiếu thốn ở vùng quê để hiểu hơn cuộc sống người nông dân
ẢNH: TV HUB
Neko Lê (trái) và Thái Hòa chuẩn bị các dụng cụ "hành nghề"
ẢNH: TV HUB
Trong bữa cơm tối đầu tiên tại làng Khê Hạ, các ông bố hỏi han cảm nhận của các con về “ngôi nhà mới”: Bean, Minh Khôi và Dứa đều tỏ ra hài lòng, riêng Audi và Cati lắc đầu vì nóng và muỗi. Không ngần ngại, Bean đã chủ động đổi nhà với hai bạn gái để giúp các bạn dễ chịu hơn, một hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần biết quan tâm và chia sẻ - điều mà chương trình luôn âm thầm gieo vào tâm hồn trẻ thơ.
Bài học giản dị cho những đứa trẻ
Đến với thử thách đầu tiên vào buổi sáng sớm, hai cặp "nông dân bất đắc dĩ” là Trung Ruồi - Duy Hưng và Thái Hòa - Neko Lê được giao nhiệm vụ tát 100 gàu nước. Dưới cái nắng đổ lửa, những ông bố từng tưởng mình “đủ rắn rỏi” cũng phải thốt lên: “Tát có 100 gầu mà tay đã rã rời”.
Thái Hòa bộc bạch: “Giờ mới thấy công việc của bà con nông dân vất vả đến nhường nào. Chỉ một buổi sáng thôi mà đã thấy kiệt sức”. Neko Lê chia sẻ: “Chương trình có cực thì các bố cũng không ngại. Mình cực một chút nhưng con vui, con học được điều gì đó thì tất cả đều xứng đáng”.
Duy Hưng thì nhìn nhận lại: “Làm rồi mới thấm, những trải nghiệm thế này khiến mình hạnh phúc, biết ơn nhiều hơn với cuộc sống hiện tại”.
Duy Hưng - Trung Ruồi tát nước toát mồ hôi
ẢNH: TV HUB
Neko Lê bế Cati xuống bắt cá để cùng trải nghiệm
ẢNH: TV HUB
Trong khi các bố đổ mồ hôi ngoài đồng, các con cũng có nhiệm vụ không kém phần “to lớn”: ra chợ mua đồ ăn cho bố... Các bố con sau đó còn cùng nhau lội ruộng bắt cá, tay chân lấm lem nhưng ánh mắt thì đầy rạng rỡ.
Mỗi ông bố trong chương trình là một cách yêu thương, một lựa chọn nuôi dạy khác nhau - nhưng đều hướng đến một mục tiêu chung: giúp con khôn lớn trong sự quan tâm, thấu hiểu và trưởng thành từ những trải nghiệm quý giá bên đấng sinh thành.
Tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? 2025 khép lại bằng những khoảnh khắc rất đời thường. Những đứa trẻ lần đầu học cách chấp nhận sự bất tiện. Những ông bố học cách cúi mình xuống đồng ruộng để hiểu hơn sự nhọc nhằn. Và đâu đó trong bữa cơm quê mộc mạc là những bài học giản dị nhưng thấm lâu cho những đứa trẻ: về sự sẻ chia, biết ơn và cách lớn lên một cách tử tế.
Nguồn: https://thanhnien.vn/trung-ruoi-duy-hung-thai-hoa-neko-le-lam-nong-dan-day-con-ve-long-biet-on-185250623191421029.htm
Bình luận (0)