Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhiều người dân Đắk Lắk và du khách khắp nơi đã về Nhà thờ Bác Hồ (xã Vân Hòa) dâng hương, tưởng niệm. Đây không chỉ là hành động tri ân công lao vĩ đại của vị Cha già kính yêu, mà còn là hành trình về nguồn, gắn kết quá khứ với hiện tại và tương lai.
Những ngày qua, tại Nhà thờ Bác Hồ, không khí trở nên nhộn nhịp và thiêng liêng hơn thường lệ. Nhiều đoàn khách từ khắp nơi đã về đây tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Người. Cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, xen lẫn sắc hoa rực rỡ được người dân, du khách dâng lên Bác. Mọi người trật tự xếp hàng, thành kính thắp hương, dâng hoa, lặng lẽ khấn nguyện trong không khí trang nghiêm.
Trong dòng người ấy, có những mái đầu đã bạc phơ, có những thanh niên tràn đầy khát vọng, có cả những em nhỏ lần đầu được bố mẹ đưa đến… Tất cả cùng hội tụ trong không gian linh thiêng, với chung một tấm lòng thành kính.
Người dân dâng hương tưởng niệm Bác. |
Ông Lê Thanh Nhân ở phường Tuy Hòa, xúc động nói: “Tôi từng đi qua những ngày chiến tranh gian khổ, càng thấm thía công lao to lớn của Bác. Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, được cùng con cháu đến viếng Bác, lòng tôi dâng tràn niềm tự hào và biết ơn”. Nơi khóe mắt ông, những giọt nước mắt rưng rưng khiến không ít người xung quanh lặng đi.
Không chỉ người dân địa phương, mà nhiều đoàn khách từ các tỉnh thành xa xôi cũng chọn dịp lễ trọng này về viếng Bác. Trên hành trình về nguồn, họ tìm thấy ở đây sự lắng đọng và một niềm xúc động khó diễn tả.
Chị Hồ Thị Lam, du khách ở TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Gia đình tôi đã nhiều lần đến thủ đô, vào Lăng viếng Bác. Nhưng khi đến Nhà thờ Bác Hồ ở đây, cảm giác rất khác. Không khí trong lành, cảnh quan gần gũi khiến tôi cảm nhận Bác như đang ở giữa đời thường”.
Trong khuôn viên rợp bóng cây xanh, nhiều bạn trẻ tranh thủ ghi lại những bức ảnh lưu niệm. Họ đứng bên những gốc cây cổ thụ, bên tấm bia ghi dấu sự kiện lịch sử, nở nụ cười rạng rỡ, như để khẳng định niềm tự hào được sống trong hòa bình sau 80 năm đất nước độc lập.
Không gian Nhà thờ Bác Hồ những ngày này càng thêm uy nghiêm, ấm áp với cờ hoa trang hoàng khắp lối đi. Nhà thờ Bác Hồ không chỉ là nơi tưởng niệm mà còn là điểm hẹn để con cháu muôn phương tìm về, được hiểu hơn về giá trị của độc lập tự do mà các thế hệ cha anh đã hy sinh giành lấy.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Nhà thờ Bác Hồ. |
Chuẩn bị chu đáo cho ngày kỷ niệm trọng đại, chính quyền địa phương, lực lượng quản lý di tích đã phối hợp chặt chẽ để đón tiếp du khách. Các tuyến đường dẫn đến Nhà thờ Bác Hồ được chỉnh trang sạch đẹp, cờ đỏ cắm dọc tuyến đường. Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình Sơn Hòa Trần Văn Toản, đơn vị xác định, Nhà thờ Bác Hồ là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống. Trong những ngày cao điểm kỷ niệm, mọi công tác đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để mỗi người dân khi về viếng Bác đều cảm thấy trang nghiêm và tự hào.
"Trong hai ngày 1 - 2/9, có gần 6.000 lượt khách tham quan Nhà thờ Bác Hồ", ông Trần Văn Toản cho biết.
Trong ngày hội non sông, dòng người tìm về dâng hương, tưởng nhớ, thể hiện tình yêu bất diệt của mọi thế hệ người dân nước Việt dành cho Bác. Nhà thờ Bác Hồ không chỉ là công trình văn hóa, lịch sử mà còn là nơi quá khứ gặp gỡ hiện tại và tương lai, gắn kết mọi thế hệ để cùng hướng về một tương lai phồn vinh, hạnh phúc.
Tuyết Hương
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/202509/ve-voi-bac-trong-ngay-hoi-non-song-8400700/
Bình luận (0)