Niềm vui, sự háo hức hiện hữu trong ánh mắt trẻ thơ khi tung tăng bên lá cờ đỏ thắm, trong nụ cười rạng rỡ của những người lớn tuổi đã từng đi qua năm tháng gian lao để thấy hôm nay đất nước trọn vẹn hòa bình.
Giữa không khí ấy, mỗi trái tim như được nhắc nhớ: 2/9 không chỉ là một ngày lễ, mà là ký ức, là niềm tin, là khát vọng được viết tiếp bởi thế hệ hôm nay và mai sau.
Thiếu nữ Ê đê trong trang phục truyền thống check-in tại khu vực Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột. |
“Chiến sĩ nhí” lưu giữ khoảnh khắc cùng lá cờ đỏ sao vàng trên tuyến phố Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột. |
Cô và trò ở Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em tỉnh Đắk Lắk hân hoan đón Tết Độc lập |
Mẹ và con gái nắm tay nhau, bước đi dưới sắc đỏ lá cờ Tổ quốc, như mang theo cả niềm tự hào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. |
Bảo tàng Đắk Lắk là địa điểm thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, lưu giữ kỷ niệm. |
Nhiều quán cà phê cũng khoác lên mình “tấm áo mới” với lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tạo góc check-in đậm sắc màu lễ hội để chào đón kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 thu hút đông đảo các bạn trẻ. |
Trào lưu mang tên "Em bé yêu nước" với những bộ trang phục mang phong cách quân phục đang lan toả khắp mạng xã hội trước thềm Tết Độc lập 2-9. |
Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202509/tet-doc-lap-vaniem-tu-hao-tu-la-co-to-quoc-772022f/
Bình luận (0)