Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Viết tiếp tình yêu Tổ quốc

Những ngày thu tháng Tám, Hà Nội bỗng trở nên rực rỡ hơn. Từ sáng sớm đến khi đêm buông, phố phường ngập trong sắc đỏ của cờ hoa, tiếng nhạc từ những sân khấu ngoài trời hòa cùng tiếng bước chân rộn rã, tiếng cười xen lẫn những câu hát ngân vang.

Hà Nội MớiHà Nội Mới13/08/2025

80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945 nhưng trong nhịp sống hôm nay, tình yêu Tổ quốc vẫn đang được người dân Việt Nam viết tiếp một cách sống động, trẻ trung và đầy kiêu hãnh.

Kết nối những trái tim yêu nước

z6900023616432_c4e9a4b3a6223d1c48fc49b32abafec0-1-.jpg
Đông đảo khán giả tham dự chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”. Ảnh: Mạnh Quân.

Nhắc đến Cách mạng Tháng Tám 1945 và Quốc khánh 2-9, ký ức nhiều người sẽ vọng về những khúc ca đi cùng năm tháng như “Tiến quân ca”, “Tiến về Hà Nội”, “Mười chín tháng Tám”, “Lên đàng”… Đó không chỉ là âm nhạc mà còn là ngọn lửa hun đúc ý chí chiến đấu, khơi dậy tình yêu nước trong những năm tháng gian khó.

Hôm nay, những ca khúc mới ca ngợi đất nước của thế hệ nhạc sĩ trẻ đang tiếp tục thắp sáng ngọn lửa ấy. Ca khúc “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một ví dụ điển hình. Những giai điệu hào hùng vang lên giữa những ngày thu lịch sử này không chỉ mang hơi thở thời đại mà còn như lời kêu gọi đồng bào cả nước cùng đoàn kết dựng xây đất nước. “Tôi cảm nhận rất rõ một làn sóng thay đổi mạnh mẽ đang diễn ra ở đất nước mình. Nguồn cảm hứng ấy đã thôi thúc tôi viết nên “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Không chỉ là những giai điệu đơn lẻ, các chương trình nghệ thuật chính luận quy mô lớn được tổ chức trong thời gian này đã trở thành “điểm hẹn” tinh thần của hàng vạn người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.

Đêm nhạc “Dưới cờ vinh quang” diễn ra tại ba điểm cầu Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9-8 vừa qua đã đưa khán giả sống lại thời khắc lịch sử của dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, từ chiều 9-8, đông đảo nhân dân đã xếp hàng dài háo hức được hòa mình vào không gian âm nhạc hào hùng.

Bà Nguyễn Thị Ninh (phường Thanh Xuân) xúc động: “Chương trình “Dưới cờ vinh quang” đã khắc họa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ luôn trung thành, dũng cảm, kiên cường và sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Được thưởng thức các ca khúc đi cùng năm tháng, tôi như được sống lại những thời khắc lịch sử của dân tộc”.

Còn bạn trẻ Tô Thị Thúy Loan đến từ phường Lâm Thao, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ: “Với mong muốn được lưu lại khoảnh khắc đặc biệt này, tôi đã lựa chọn chiếc áo dài in tên các địa phương trong cả nước để chụp ảnh tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi chương trình nghệ thuật bắt đầu”.

Tiếp đó, vào tối 10-8, sân vận động quốc gia Mỹ Đình đỏ rực bởi 50.000 khán giả mặc áo có in hình cờ Tổ quốc tham gia chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”. Bạn Vũ Duy Minh Tiến, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, cho biết: “Chưa bao giờ tôi được sống trong một không gian âm nhạc xúc động, hào hùng đến vậy. Mỗi ca khúc, mỗi hình ảnh tại chương trình đều tái hiện chặng đường 80 năm dựng nước, giữ nước khiến tôi thêm yêu đất nước mình. Tới đây, tôi sẽ sắp xếp thời gian để tham dự chương trình nghệ thuật “Tự hào là người Việt Nam” diễn ra vào ngày 17-8”.

Khi yêu nước trở thành nét văn hóa

2d5a73181-1754625256251-17546252566021910027438.jpg
Quán cà phê tại khu đô thị Ngoại giao đoàn, phường Xuân Đỉnh. Ảnh: Kiều Anh.

Tình yêu Tổ quốc không chỉ được thể hiện trên sân khấu mà còn hiện diện ngay trong đời sống thường nhật, trên những tuyến phố, trong từng quán cà phê, cửa hàng, góc nhỏ thân quen của Thủ đô.

Từ những ngày cuối tháng 7, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố đều rợp cờ đỏ sao vàng. Biểu ngữ “Mừng Quốc khánh 2-9” được treo trang trọng như những nét chấm phá nối dài ký ức lịch sử. Thậm chí, nhiều quán cà phê đã trở thành “không gian ký ức” của cả một thế hệ. Ở Somrin Specialty Coffee, phường Dương Nội, dải cờ xen lẫn dây đèn LED, ảnh Bác Hồ và tranh cổ động xưa được trưng bày chỉn chu. “Khi khách bước vào và thấy lá cờ tung bay, hình ảnh Bác Hồ, tôi muốn họ cảm nhận được niềm tự hào dân tộc”, chủ quán Nguyễn Thanh Bình chia sẻ.

Tại Ka:mon kafe, phường Tây Hồ, những góc "check-in" biến thành “phim trường” thu nhỏ với nền cờ đỏ sao vàng khổ lớn, bản đồ Việt Nam, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, đạo cụ nón lá sơn đỏ sao vàng… Mỗi góc đứng là một khung ảnh gợi nhắc ngày Tết Độc lập của 80 năm trước. Còn ở Cafe Gốm, phường Hà Đông, nhóm sinh viên trẻ dành cả tuần thiết kế “góc lịch sử” với ảnh tư liệu, ánh sáng và màu sắc hài hòa. Lê Văn Dương, một thành viên trong nhóm cho biết: “Quá trình hoàn thiện việc trang trí cho quán, em được trang bị thêm nhiều kiến thức về các sự kiện lịch sử của dân tộc và thêm yêu quê hương, đất nước”.

thumb-15433486.jpg
Một góc quán cà phê tại Khu đô thị Dương Nội, phường Dương Nội trang trí chào đón Tết Độc lập 2-9. Ảnh: Văn Hoàng.

Không dừng lại ở “trend” chụp ảnh, trang trí ngày lễ đã trở thành một nét văn hóa mới. Một số bạn trẻ còn dán cờ lên xe máy, mua áo dài có thêu cờ đỏ sao vàng để mặc trong dịp lễ. Chứng kiến tình yêu của thế hệ trẻ hôm nay với quê hương, đất nước, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích Dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hào Quang xúc động chia sẻ: “Người ta thường bảo thanh niên giờ sống ảo nhưng tôi thấy các bạn trẻ đang lan tỏa tình yêu nước bằng những cách rất gần gũi, giản dị”.

Những quán cà phê, cửa hàng trang hoàng cờ hoa không chỉ làm đẹp phố phường mà còn là minh chứng cho tinh thần dân tộc đang được trao truyền bền bỉ khiến mọi không gian đều chung một nhịp đập tự hào Việt Nam.

Tình yêu Tổ quốc hôm nay không còn bó hẹp trong những nghi lễ trang trọng hay những trang sử vàng mà còn sống trong từng giai điệu tự hào, bức tranh cổ động, trong sự hào hứng của bạn trẻ khi "check-in" bên biểu ngữ “Mừng Quốc khánh 2-9”, trong niềm xúc động của người lớn tuổi khi nghe lại khúc ca xưa... Và trên hết, đó là những khoảnh khắc khiến ai cũng cảm nhận rõ ràng: Tổ quốc không ở đâu xa, Tổ quốc luôn ở trong tim mỗi người.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/viet-tiep-tinh-yeu-to-quoc-712490.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại
Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’
Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'
Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm