Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong ngắm nhìn các tác phẩm trưng bày tại triển lãm sáng 13-8 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Sáng 13-8, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tổ chức buổi ra mắt sách ảnh và triển lãm ảnh 50 năm - Niềm vui thống nhất, tại Đường sách TP.HCM.
Triển lãm giới thiệu 108 ảnh trong số hơn 6.000 ảnh anh chụp dịp Đại lễ 30-4 vừa qua.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nói với Tuổi Trẻ Online rằng anh chọn con số 108 vì thích con số này.
Những ảnh anh chọn triển lãm và in thành sách thể hiện tinh thần yêu nước của mọi thế hệ, lứa tuổi và những niềm hân hoan rất cảm xúc anh chụp được.
“Tôi muốn gửi gắm những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam, tình yêu thương, sự sẻ chia nguồn năng lượng, giá trị cốt lõi qua các thế hệ, để truyền lửa đến thế hệ hôm nay và mai sau” - nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong cho biết thêm.
Chị Nguyễn Vân Quỳnh đặc biệt ấn tượng với những tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc nhiều người dân nở nụ cười rạng rỡ trong Đại lễ 30-4 vừa qua - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tình cờ ghé Đường sách TP.HCM, bạn Nguyễn Phương Thùy (17 tuổi, ngụ phường Hạnh Thông) chụp ảnh kỷ niệm bên bức ảnh bạn yêu thích nhất - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Trần Thế Phong kể để có những bức ảnh đẹp này, anh đã tác nghiệp trong 10 ngày liên tục, mỗi ngày đi từ 4h đến khuya mới về, có hôm ở ngoài đường đến hai ngày.
“Những ngày đó, phóng viên, nhiếp ảnh của các báo rất nhiều, tôi phải tìm nhiều góc để có bức ảnh đặc biệt, có như thế sách ảnh mới thu hút mọi người.
Với tôi, có nhiều góc đặc biệt, nhưng vị trí nhiều cảm xúc nhất là bến Bạch Đằng vì chỗ này người dân nào đến cũng được, nhiếp ảnh gia nào đến chụp cũng được, rất đông người.
Ngày nào cũng có người đến, mặc đồ mới còn hơn ngày Tết, cờ đỏ sao vàng trên áo, từ các em bé nhỏ xíu đến người lớn đều rất hạnh phúc" - nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong chia sẻ.
95% ảnh trong sách ảnh là khoảnh khắc tự nhiên, lột tả chất riêng, thể hiện được những nụ cười, lạc quan.
"Tôi ấn tượng là bức ảnh chụp cụ già 98 tuổi. Cụ nói trong cuộc đời gần cuối đời được tận hưởng những niềm vui, hạnh phúc. Năng lượng của cụ truyền cho tôi cảm xúc để chụp nhiều tác phẩm.
Hay bức ảnh chụp vận động viên khuyết tật Hồng Lợi. Dù khuyết tật nhưng bạn rất lạc quan, tạo động lực cho các chiến sĩ quân đội” - Trần Thế Phong bộc bạch.
50 năm - Niềm vui thống nhất là cuốn sách thứ 14 của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong, là cuốn sách đặc biệt vì chưa bao giờ anh chụp đề tài thời sự. Bởi vì trước đây anh thường chụp câu chuyện lam lũ, mưu sinh vượt khó, khuyết tật...
Anh bật mí cuối tháng 10 năm nay sẽ tổ chức hoạt động kỷ niệm 25 năm theo đuổi nghệ thuật nhiếp ảnh báo chí.
Những mầm xanh của đất nước - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Rạng rỡ giữa hòa bình - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Hòa bình luôn là mong muốn của những người cha - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Ngày thống nhất - Vạn niềm vui - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Phút giây thư giãn - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Chung một niềm vui - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Non sông liền một dải, niềm vui hội tụ - Ảnh: TRẦN THẾ PHONG
Nguồn: https://tuoitre.vn/xem-lai-khong-khi-dai-le-30-4-qua-goc-nhin-cua-nhiep-anh-gia-tran-the-phong-20250813132907299.htm
Bình luận (0)