“Hà Nội không chỉ là nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho nghệ thuật của tôi. Mỗi con phố, mỗi góc nhỏ đều có câu chuyện riêng và tôi cảm thấy có trách nhiệm ghi lại những vẻ đẹp ấy qua từng nét cọ của mình”. Đó là chia sẻ của họa sĩ Bùi Lê Dũng, một người con của Hà Nội, đã gắn bó với đề tài Hà Nội quê hương mình hơn 30 năm qua.

Từ triển lãm đầu tiên ở tuổi 20 năm 1985 tại Hà Nội, Bùi Lê Dũng có bước khởi đầu quan trọng, tiếp thêm động lực để gắn bó lâu dài với nghệ thuật. Nhìn lại, suốt từ năm 1990 đến 2020 miệt mài sáng tác, ông đã hoàn thiện kỹ thuật acrylic và phong cách hiện thực đặc trưng, tạo nên hàng trăm tác phẩm khắc họa vẻ đẹp Hà Nội qua các thời kỳ.
Tháng 12-2024, họa sĩ Bùi Lê Dũng cùng gia đình khai trương phòng tranh Vân Art Gallery tại số 10-12 Yên Hoa (Hà Nội) với mong muốn nơi này trở nên một địa chỉ trưng bày, giao lưu, chia sẻ nghệ thuật bên hồ Tây thơ mộng. Mở đầu cho các sự kiện nghệ thuật tại đây chính là triển lãm “Acrylic - Phố” với gần 60 tác phẩm của họa sĩ Bùi Lê Dũng với chủ đề đường phố và thiên nhiên Hà Nội. Tiếp đó là các triển lãm “Tranh chữ”, “Tranh hoa”, “Câu chuyện tháng Tư” của một số họa sĩ như Từ Ninh, Doãn Sơn, Vũ Thăng, Xuân Quyền…

Đón thu Hà Nội đang vào độ trong mát sau những ngày mưa gió, họa sĩ Bùi Lê Dũng và Vân Art Gallery tổ chức triển lãm “Đi qua mùa hạ” tại phòng tranh Vân Art Gallery.
Vẫn gắn bó với những góc phố, những đoạn đường Hà Nội, 35 tác phẩm được sáng tác trong thời gian qua chứa đựng những đan xen mới - cũ, phảng phất dáng xưa trong dấu vết đời sống ít nhiều biến đổi hôm nay.
.jpeg)
Bằng đôi mắt điềm tĩnh, chiêm nghiệm và trìu mến, họa sĩ thả vào những giới hạn gọn gàng, vừa vặn của mấy ngôi nhà, vài bức tường, một chiếc cổng… cái nhìn cởi mở của sự tiếp nối thời gian, không gian. Mọi thứ là đấy, nhưng dường như chuyển động với những đoạn đường dẫn về phía người xem, hàng cây như nối nhau tạo những vùng xanh di chuyển và những khoảng nắng lúc rải ra lốm đốm, khi bừng lên rực rỡ, rồi lại như vụt sáng, tỏa ra nhè nhẹ, mơ màng…
Rất yêu, rất say mê nhìn ngắm và trải nghiệm qua nhiều khoảnh khắc khác nhau trong tháng ngày Hà Nội, họa sĩ “chớp nhanh”, nhớ lâu và thể hiện sinh động những khoảnh khắc phố vừa thực vừa như mong nhớ, mơ ước của mình.

Dường như trong những không gian phố phường yên vắng, tĩnh lặng đời thường đó của những bức “Góc phố Yên Hoa”, “Cảnh ven hồ”, “Phố Hà Nội”, “Cuối phố Phạm Hồng Thái”… lại như có gì liên đới, giao thoa với những vùng mây trời non nước khoáng đạt và lặng lẽ của “Cảnh Lương Sơn”, “Cỏ xanh mây trắng”, “Mây trời Phú Thọ”…

Tranh phong cảnh thiên nhiên của họa sĩ Bùi Lê Dũng trong triển lãm lần này chỉ như điểm xuyết trong bản “hợp ca Hà Nội”, nhưng dường như đó lại là một hình dung nối dài từ phố trong tâm tưởng họa sĩ.
Phố vắng, phố thanh thoát, phố thiên nhiên, phố như nhắc người thong thả, chậm lại để sống hơn cùng những khoảnh khắc sáng trong, bình dị. Họa sĩ chia sẻ quan niệm trong quá trình làm nghệ thuật: “Tôi tin vào sự cần thiết của trải nghiệm thực tế. Chỉ khi ta thực sự yêu thương chủ đề, kết nối cảm xúc với nó, ta mới có thể tạo ra những tác phẩm sống động và chân thực”.
Triển lãm “Đi qua mùa hạ” diễn ra đến hết ngày 22-10.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/yeu-ha-noi-bang-nhung-khoanh-khac-tranh-bung-sang-719362.html
Bình luận (0)