BHG - Trong đội ngũ chiến sĩ mới của Trung đoàn 877 năm nay, có một cái tên khiến nhiều cán bộ, đồng đội đều ấn tượng mỗi khi nhắc đến là Binh nhì Giàng Mí Sính, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1. Sinh năm 2006 tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn. Mẹ em qua đời năm 2019, học hết lớp 9, Sính ở nhà phụ giúp gia đình, rồi khi đến tuổi, em tình nguyện lên đường nhập ngũ với tất cả quyết tâm và khát vọng được rèn luyện, cống hiến. Nhưng bố em lại mất tiếp trước ngày em bước vào bài kiểm tra bắn súng AK bài 1 - một mốc huấn luyện quan trọng đối với mỗi chiến sĩ mới.
Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 động viên Binh nhì Giàng Mí Sính (ngồi giữa). |
Nỗi đau mất mẹ rồi mất cha khiến Sính lặng lẽ, ít nói, thường nép mình mỗi khi sinh hoạt tập thể. Nhiều người không biết lại tưởng em rụt rè, khó gần. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy là những nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, là nỗi trống trải của một người lính trẻ không còn chỗ dựa gia đình. Nhưng với ý chí phấn đấu vượt lên tất cả, Giàng Mí Sính đã chăm chỉ rèn luyện không chỉ hoàn thành tốt các nội dung huấn luyện, Sính còn là tấm gương về ý chí và tinh thần vươn lên. Với các chiến sĩ mới, nội dung huấn luyện “ba tiếng nổ” bắn súng AK, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ luôn được xem là thử thách quan trọng nhất. Đây không chỉ là những nội dung đòi hỏi kỹ thuật và thể lực, mà còn là bài kiểm tra ý chí, bản lĩnh người lính. Sính đã không ngại khó, ngại khổ, ngày nào cũng tranh thủ thời gian luyện tập thêm. Từng động tác lên đạn, ném lựu đạn, gài bộc phá đều được em tập trung, tỉ mỉ thực hiện. Từ chỗ còn bỡ ngỡ, thiếu tự tin, Sính đã vươn lên hoàn thành tốt cả ba nội dung, đạt kết quả tốt trong kiểm tra. Giờ đây, Sính đã trở nên mạnh mẽ, rắn rỏi hơn cả trong thể lực lẫn tinh thần. Mỗi bước chân hành quân, mỗi lần hô khẩu lệnh vang dội là một minh chứng cho sự trưởng thành từng ngày của chàng trai trẻ.
Khi được hỏi về quãng thời gian đầu nhập ngũ, ánh mắt Giàng Mí Sính ánh lên sự kiên định xen lẫn chút trầm lặng: “Những ngày đầu em thấy rất khó khăn. Mọi thứ đều mới, em không quen sinh hoạt tập thể, lại nhớ bố, nhớ mẹ… Có lúc em muốn xin về. Nhưng rồi các anh cán bộ động viên, bạn bè cũng luôn bên cạnh, chỉ bảo cho em từng chút một. Giờ thì em thấy ở đây như một mái nhà thứ hai. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người và để bố mẹ yên tâm ở nơi xa...”. Chia sẻ mộc mạc ấy có thể không dài, không cầu kỳ, nhưng lại khiến bao người lặng đi. Bởi sau những lời giản dị đó là cả một tấm lòng hiếu thảo, một nghị lực âm thầm, và trên hết là hình ảnh đẹp đẽ của một người lính trẻ đang vững bước trên con đường cống hiến vì Tổ quốc.
Trung úy Nguyễn Duy Thắng, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 chia sẻ: “Khi mới tiếp nhận chiến sĩ Giàng Mí Sính, chúng tôi biết em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lúc bố em mất, đơn vị đã chủ động liên hệ để động viên, chia sẻ. Anh em cán bộ, chiến sĩ luôn cố gắng tạo môi trường gần gũi, giúp em cảm thấy mình không đơn độc. Những lúc nghỉ giải lao, chúng tôi thường ngồi trò chuyện, hướng dẫn thêm về kỹ thuật, tác phong… Qua từng ngày, Sính dần cởi mở, tự tin và tiến bộ rất nhanh trong huấn luyện. Đặc biệt là tinh thần chịu khó, kiên trì và luôn cố gắng vượt lên chính mình”.
Đại úy Nguyễn Văn Ba, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 877 cho biết: “Đồng chí Giàng Mí Sính là một trong những chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt nhất trong đơn vị năm nay. Nhưng chính hoàn cảnh khó khăn ấy lại khiến em trưởng thành rất nhanh, sống giàu tình cảm và luôn thể hiện tinh thần cầu tiến trong học tập, huấn luyện. Dù trầm tính, ít nói, nhưng em là người rất biết lắng nghe, luôn tiếp thu ý kiến của cán bộ, tích cực rèn luyện cả về thể lực lẫn tác phong quân nhân. Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực vượt bậc ấy, và tin tưởng rằng đồng chí Sính sẽ còn tiến xa, xứng đáng là hình mẫu để các chiến sĩ khác noi theo”.
Con đường phía trước với chiến sĩ Giàng Mí Sính chắc chắn còn nhiều thử thách, nhưng vượt lên từ nỗi đau, từ nghịch cảnh, em đang từng bước khẳng định bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, kiên cường, nghị lực và đầy trách nhiệm. Những tháng ngày đầu quân ngũ với em không chỉ là sự rèn luyện thể chất mà còn là hành trình tìm lại niềm tin, vun đắp lý tưởng và nuôi dưỡng khát vọng sống có ích, sống vì Tổ quốc, vì Nhân dân.
Bài ảnh: Ngọc Hà (Bộ CHQS tỉnh)
Nguồn: https://baohagiang.vn/xa-hoi/202505/binh-nhi-giang-mi-sinh-vuot-kho-truong-thanh-trong-huan-luyen-cdd12ee/
Bình luận (0)