Đền ơn, đáp nghĩa với những người đã hy sinh cho độc lập, tự do, cho sự toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc là đạo lý, là nghĩa tình, là truyền thống văn hóa quý báu của người Việt Nam.
Gần 80 năm gây dựng lại giang sơn, đã có hàng triệu người con đất Việt phải ngã xuống dưới mưa bom, bão đạn, hiến dâng tuổi thanh xuân và cả máu xương cho cách mạng, cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân. Máu đào của họ đã tô thắm lá cờ Tổ quốc, hun đúc nên sức mạnh tinh thần và khát vọng vươn lên mãnh liệt của một dân tộc không cam chịu nô lệ, không cam chịu đói nghèo.
Tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì nước, vì dân là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là tình cảm cao đẹp, thiêng liêng của người Việt Nam. Ngay giữa bao nhiêu bộn bề của những năm đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL "Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ"- văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.
Người chỉ thị chọn ngày 27/7 hàng năm làm ngày Thương binh – Liệt sĩ để “đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, tỏ ý yêu mến thương binh”!

Vì vậy, ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) là dịp để chúng ta tôn vinh và tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh xương máu vì Tổ quốc Việt Nam thân yêu, vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đó còn là dịp để giáo dục đạo lý “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, để các thế hệ hôm nay và mai sau biết rằng: Một xã hội không thể phát triển trường tồn và lành mạnh nếu không biết ơn những người đã đổ mồ hôi và xương máu để dựng xây và bảo vệ nó.

78 năm qua, thực hiện tâm nguyện của Bác, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa dân tộc, đã và đang phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú như: tặng nhà tình nghĩa; vườn cây tình nghĩa; áo lụa tặng bà; áo ấm tặng mẹ; giúp đỡ, chăm sóc thương binh, bệnh binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, nhận đỡ đầu con liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng…
Hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cộng đồng dân cư, góp phần ổn định và nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công cách mạng. Nhờ vậy, đến nay, hơn 98,6% gia đình chính sách đã có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương nơi cư trú.

“Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội” - Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt, tôn vinh 250 đại biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công trong cả nước sáng 24/7. Trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, hơn 139.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 1.300 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gần 800.000 thương binh, bệnh binh... Họ là linh hồn bất tử của dân tộc, là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
Những ngày tháng 7 này, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức ở khắp các địa phương, thể hiện lòng tri ân đối với hàng triệu liệt sĩ – những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình vì đất nước. Những chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi đã gác lại bao ước mơ, hoài bão lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta tri ân biết bao người đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ; Tri ân những thương binh đã để lại một phần thân thể của mình khắp các chiến trường từ Bắc chí Nam; chúng ta chia sẻ những khó khăn vất vả với những cựu chiến binh đang phải vật lộn với di chứng của chiến tranh; với những vết thương ngày đêm đau nhức; biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình…

Hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công và thân nhân đã được cải thiện, hầu hết đã được tặng, hỗ trợ nhà ở ổn định; Hơn 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được đầu tư xây dựng, tu bổ khang trang, luôn là nơi tìm về của những liệt sĩ hy sinh trên khắp các chiến trường và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, Campuchia. Những Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 (Quảng Trị), Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt Lào (Nghệ An) hằng năm vẫn luôn đón nhận nhiều người con hy sinh trên đất bạn về với quê hương; Công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đặc biệt, với sự hỗ trợ của công nghệ giám định ADN, đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu.
Tuy nhiên, vẫn còn đó 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin là nỗi niềm đau đáu âu lo của thế hệ hôm nay với cha anh đi trước. Với trách nhiệm lớn lao và nghĩa tình sâu nặng, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nguyện tiếp tục những việc làm mang ý nghĩa đạo lý và nghĩa tình, góp phần xoa dịu nỗi đau, thấm giọt nước mắt, làm vơi đi nỗi nhớ; để đời sống vật chất, tinh thần của người có công ngày càng tốt đẹp hơn.
Những đóa hoa tươi, nén hương trầm thơm ngát, ánh sáng lung linh từ các nghĩa trang trong đêm thắp nến tri ân đang nhân lên ý nghĩa thiêng liêng của tháng 7 - tháng cao điểm của hoạt động đền ơn đáp nghĩa, của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Để những người được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay hiểu rằng, sự phát triển hùng cường của đất nước mới chính là lời tri ân thiết thực và ý nghĩa nhất.
Bởi với hàng triệu người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, đã tự nguyện nằm xuống cho đất nước hòa bình, có khát vọng nào lớn lao hơn là khát vọng về một đất nước Việt Nam tự do, độc lập; người dân Việt Nam được hạnh phúc, ấm no!
Nguồn: https://baonghean.vn/dao-ly-va-nghia-tinh-10303319.html
Bình luận (0)