Gay cấn cuộc đua ngựa không chuyên vượt địa hình đầu tiên tại Việt Nam
TPO - Những pha bứt tốc ngoạn mục, cú vượt chướng ngại đầy kịch tính của các tay đua tại giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu tổ chức ở Việt Nam đã khiến khán giả nhiều phen "đứng ngồi không yên".
Báo Tiền Phong•17/08/2025
Chiều 16/8, tại Trường đua ngựa - đua chó Thiên Mã Madagui (xã Đạ Huoai, Lâm Đồng), 20 tay đua cùng chiến mã đến từ 9 câu lạc bộ trong nước cùng nhau tranh tài ở giải Cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình. Ảnh: Thái Lâm
Theo đó, các vận động viên tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài là 1.800 mét. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Ảnh: Thái Lâm.
Các vận động viên ngồi trên ngựa có đóng yên, có đạp chân, khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh. Ảnh: Thái Lâm.
Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, với tổng chi phí cho giải thưởng 1,5 tỷ đồng. Ảnh: Thái Lâm.
Vận động viên thi theo số thứ tự từ 1 đến 20 và vượt 10 chướng ngại vật trên đường đua. Ảnh: Thái Lâm.
Giải đấu nhằm phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới tại tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Thái Lâm.
Cú bứt tốc của một vận động viên gần sát vạch đích khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Ảnh: Thái Lâm.
Một nữ vận động viên điều khiển chú ngựa vượt qua chướng ngại vật. Ảnh: Thái Lâm.
Sự kiện thể thao lần này cũng đặt ra mục tiêu chuẩn bị nguồn lực về vận động viên và hậu cần cho bộ môn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tham dự Sea Games 35. Ảnh: Thái Lâm.
Giải thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country. Ảnh: Thái Lâm.
Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao giải Nhất cho vận động viên Y Talia Byă - Câu lạc bộ Happy Ranch (ảnh), giải Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thanh Sơn Lâm - Câu lạc bộ ngựa PTS Việt Trì và giải Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Quỳnh Trang - Câu lạc bộ Happy Ranch. Ảnh: Thái Lâm.
Bình luận (0)