Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Giữ gìn bản sắc dân tộc từ lớp học hè

BPO - Tiếng nói và chữ viết là hồn cốt của mỗi dân tộc. Do đó, nếu không được trân trọng và gìn giữ, một ngày nào đó, ngôn ngữ mẹ đẻ có thể bị lãng quên, cùng với đó là sự mai một của bản sắc và cội nguồn văn hóa. Nhận thức rõ điều đó, suốt 15 năm qua vào mỗi dịp hè, chùa Sóc Lớn, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh đều tổ chức mở các lớp dạy chữ Khmer miễn phí cho con em dân tộc Khmer tại địa phương. Hoạt động này không chỉ giúp thế hệ trẻ gìn giữ ngôn ngữ cha ông mà còn góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống dân tộc.

Báo Bình PhướcBáo Bình Phước19/06/2025

Năm nay, lớp học chữ Khmer thu hút gần 300 học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau. Các lớp học được tổ chức ở chùa Sóc Lớn và 3 ấp Ba Ven, Chà Đôn, Lâm Bui, xã Lộc Khánh. Ngoài học đọc, viết, luyện chữ Khmer, các em còn được tham gia vào những hoạt động văn hóa, văn nghệ như múa truyền thống, chơi nhạc cụ dân tộc và các trò chơi dân gian…, từ đó thêm yêu và trân quý bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Chị Thị Sập Hắt dạy các em học sinh đọc chữ Khmer 

Sư Lâm Đa Rô phát bánh cho các em học sinh 

Để lớp học duy trì đều đặn suốt nhiều năm, không thể không nhắc đến sự cống hiến thầm lặng đầy ý nghĩa của các vị sư và đội ngũ tình nguyện viên. Họ không chỉ dạy học, mà còn quan tâm sát sao hoàn cảnh và dành thời gian đến từng nhà vận động, tạo điều kiện tốt nhất để các em có thể đến lớp đều đặn.

Là người đứng lớp tại điểm chùa Sóc Lớn, sư Lâm Đa Rô chia sẻ: “Tiếng nói và chữ viết của một dân tộc rất quan trọng, cần phải được giữ gìn, phát huy. Tôi vui và hạnh phúc vì được dạy cho các em để cùng nhau giữ gìn chữ viết ông cha ta để lại. Trong lúc dạy, tôi thường xuyên kiểm tra mức độ tiếp thu của từng em để kịp thời hỗ trợ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức tặng bánh kẹo, phần ăn nhẹ để khích lệ tinh thần, giúp các em thêm hứng thú học tập.

Nhiều năm tham gia dạy chữ Khmer vào dịp hè, chị Thị Sập Hắt cho biết: "Tôi rất vui khi thấy các em chăm chỉ đến lớp, đặc biệt là số lượng ngày càng đông. Tôi kết hợp dạy chữ với âm nhạc, múa truyền thống để mang đến không khí học tập sinh động và đa dạng hơn. Mỗi cuối tuần, chúng tôi còn tổ chức trò chơi dân gian để tạo sự gắn kết, không khí lớp học lúc nào cũng sôi nổi, vui vẻ".

Đến thăm lớp học do ông Huỳnh Vĩnh Phát đứng lớp, chúng tôi được biết ông đã ngoài 70 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng. Vì muốn truyền dạy chữ và tiếng mẹ đẻ đến các em, ông Phát đã gác lại công việc ở quê nhà để ở lại chùa Sóc Lớn dạy chữ Khmer cho các em học sinh nhiều năm nay. “Tôi thương các cháu như con cháu mình. Mong các cháu hiểu, yêu và giữ gìn văn hóa dân tộc. Ngoài dạy tiếng nói, chữ viết, tôi còn chú trọng giáo dục đạo đức, lễ nghi giao tiếp... của dân tộc Khmer" - ông Phát chia sẻ.

Ông Huỳnh Vĩnh Phát (ngoài cùng bên phải) 

Không chỉ các “thầy cô” cảm thấy vui, mà học sinh cũng cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Em Huỳnh Minh Khai, học sinh lớp 3, chia sẻ đầy hào hứng: Nghỉ hè, được vào chùa học chữ, gặp bạn bè, em rất vui. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mọi người.

Mỗi mùa hè trôi qua, lớp học chữ Khmer tại chùa Sóc Lớn lại thêm một thế hệ học sinh biết đọc, biết viết, tự hào cội nguồn văn hóa dân tộc mình. Và khi nào tiếng ê a còn vang vọng dưới mái chùa, thì ngọn lửa văn hóa Khmer vẫn tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và sống mãi trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Các hoạt động học tập, sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh tại chùa Sóc Lớn 

Nguồn: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/174203/giu-gin-ban-sac-dan-toc-tu-lop-hoc-he


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc
Khám phá quy trình ướp trà sen đắt đỏ nhất Hà thành

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm