Sáng 26-7, sau rất nhiều nỗ lực, Quốc lộ 7 nối các xã đồng bằng với “rốn lũ” vùng cao Nghệ An đã thông tuyến, công tác hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng có nhiều điểm lưu ý với đồng bào cả nước khi đến chia sẻ với mất mát, tổn thất của chính quyền, nhân dân các xã vùng cao xứ Nghệ.
Đã bước sang ngày thứ 5 sau lũ, mặc dù các lực lượng, nhân dân đã nỗ lực khắc phục nhưng nhiều nơi ở các xã vùng cao Nghệ An vẫn chìm trong bùn đất, rác thải. Trận lũ lịch sử để lại hậu quả nặng nề mà chính quyền, nhân dân các xã vùng cao phải mất nhiều năm mới có thể khắc phục được. Hàng trăm hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà cửa và tài sản sau nhiều năm khó nhọc gom góp, chắt chiu. Họ trở thành những người trắng tay đúng nghĩa, cuộc sống chồng chất khó khăn trong những ngày sắp tới.
Cùng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam, đồng bào cả nước đang hướng về rốn lũ vùng cao Nghệ An bằng tấm lòng sẻ chia. Có rất nhiều đoàn chở lương thực, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt, cùng tiền mặt lên để hỗ trợ đồng bào. Thế nhưng khu vực phía Tây Nghệ An chủ yếu là đồi núi, giao thông khó khăn, hiểm trở. Đặc biệt sau lũ, nhiều nơi bị chia cắt, tiềm ẩn sạt lở đất đe dọa. Trung tâm các xã như Tương Dương, Mường Xén (thị trấn các huyện cũ) cũng ngập bùn đất, thiếu nước sinh hoạt, tìm được điểm đậu xe số lượng lớn cũng khó khăn…
Chính vì thế, các đoàn hãy đến với chính quyền, nhân dân các xã vùng cao Nghệ An một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén chia sẻ: “Nhân dân vùng lũ rất cần sự chung tay của đồng bào cả nước. Nhưng mong rằng các đoàn hãy đến với chính quyền, nhân dân chúng tôi với phương châm “đi ít người, mang nhiều hàng hóa”. Bởi lẽ, giao thông đi lại rất khó khăn, nguy hiểm, chỗ ăn nghỉ, sinh hoạt cho mọi người khi lưu trú lại địa bàn cũng là một thách thức lớn”.
Chia sẻ về vấn đề tiếp nhận hỗ trợ đồng bào lũ lụt tại các xã vùng cao Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong lúc này, chính quyền và nhân dân các xã vùng cao vừa trải qua trận lũ lịch sử rất cần sự chung tay của đồng bào cả nước. Các xã bị thiệt hại đều tổ chức điểm tiếp nhận trực tiếp hàng hóa, tài sản ủng hộ bà con tại điểm cố định của địa phương. Mong các tập thể, cá nhân phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương để công tác hỗ trợ nhân dân hiệu quả, ý nghĩa hơn”.
Cho đến nay, xã Nhôn Mai vẫn cô lập tứ phía, điểm tiếp nhận hỗ trợ cho bà con sẽ được chính quyền tổ chức tại địa bàn xã Mý Lý, do đồng chí Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy trực tiếp phụ trách, sau đó điều động lực lượng tại chỗ cắt rừng gùi vào để phân phối cho nhân dân.
Nguồn: https://baolangson.vn/hay-chia-se-voi-nhan-dan-vung-lu-nghe-an-theo-cach-thiet-thuc-nhat-5054220.html
Bình luận (0)