|
Cán bộ, phóng viên, công nhân viên tòa soạn và nhà in Báo Việt Nam độc lập. Ảnh tư liệu |
Phát hành số đầu tiên ngày 1/8/1941, Bác Hồ vừa chỉ đạo, vừa trực tiếp viết bài, soạn tin, trình bày, vẽ tranh cổ động, minh họa và tham gia cả in ấn, phát hành Báo Việt Nam độc lập. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng tờ báo đã thể hiện một cách sinh động đường lối cách mạng, chứa đựng trong từng tin, bài viết niềm tin vào thắng lợi và sự đúng đắn của Chủ nghĩa Mác - Lênin.
Những bài viết ngắn gọn, dễ hiểu, nội dung thiết thực, phù hợp với trình độ của quần chúng đã góp phần quan trọng vào phong trào học văn hóa và là công cụ đắc lực truyền bá rộng rãi chủ trương, chính sách cách mạng trong nhân dân.
Vượt muôn vàn gian khó, các thế hệ cán bộ, phóng viên của Báo Việt Nam độc lập luôn phát huy vai trò là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, thực hiện tốt phương châm làm báo không chỉ là đưa tin, mà phải là một hoạt động chính trị - tư tưởng, gắn bó máu thịt với đời sống nhân dân. Và phong cách viết báo súc tích, rõ ràng, thuyết phục.
Trong những người từng công tác tại Báo Việt Nam độc lập, có một trường hợp khá đặc biệt là vợ chồng nhà báo Nguyễn Thị Minh Châm và Nguyễn Niên (1969-1976) - nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên. Nhà báo Nguyễn Thị Minh Châm bắt đầu câu chuyện: Tôi chuyển về công tác ở Báo Việt Nam độc lập khi mới 24 tuổi đời, 5 tuổi nghề và lập gia đình được hơn 1 năm.
|
Vợ chồng nhà báo Nguyễn Niên và Nguyễn Thị Minh Châm ôn lại kỷ niệm về quãng thời gian công tác tại Báo Việt Nam độc lập. |
Gần 5 năm là phóng viên của Báo (1972-1976), với rất nhiều gian lao vất vả nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm vui buồn đối với nhà báo Nguyễn Thị Minh Châm. Bà kể: Tôi thường đạp xe đi các huyện, thành của tỉnh Bắc Thái để lấy tin, viết bài. Thỉnh thoảng tháp tùng đồng chí Phó Tổng Biên tập Vũ Đức Thuận đi dự hội nghị ở hang Bụt (Võ Nhai), tối đạp xe về nộp tin, bài để kịp sáng hôm sau ra báo. Thời điểm này, cơ quan báo sơ tán ở xã Dân Chủ, huyện Đồng Hỷ, vì máy bay Mỹ ném bom ác liệt miền Bắc. Tôi nhớ có lần đi công tác tại huyện Phú Bình, đạp xe về đến địa phận xã Hóa Thượng thì máy bay giặc lao đến thả bom. Tôi vội lao vào hầm trú ẩn. Hầm kèo tre chữ A cao tới đầu mà sức ép của bom làm cho siêu vẹo, bụi đất bám đầy người. Hồi ấy tôi đang mang thai cháu đầu lòng. Bản thân thấy người nôn nao, nghẹt thở và xung quanh cây cối, đất đá ngổn ngang, người bị thương vong, trâu bò chết cháy đen thui…
Trong hoàn cảnh bom rơi, đạn nổ nhưng Tòa soạn Báo Việt Nam độc lập vẫn hoạt động bình thường, phát hành định kỳ vào thứ 2 và thứ 5. Đội ngũ phóng viên siêng năng, cần mẫn tỏa đi các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên lấy tin, viết bài, chụp ảnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Với ông Trịnh Thanh Hồ, quãng thời gian làm phóng viên Báo Việt Nam độc lập (1972-1976) giúp bản thân tiến bộ, trưởng thành. Ông kể về lời dặn của Phó Tổng Biên tập Trần Anh Tuấn với mình khi bắt đầu nộp hồ sơ vào Tòa soạn: “…Nghề báo phải biết tự học, tự nghiên cứu là chính, sau nữa là học thêm các anh, chị đi trước có nhiều kinh nghiệm”.
Vậy là ông ngày đêm đọc, ghi chép và gặp gỡ những phóng viên giàu kinh nghiệm ở Tòa soạn như: Cao Năm, Thái Dương, Văn Chương, phóng viên ảnh Văn Nguyên; được tận tình chỉ bảo từ cách giao tiếp với người cần để lấy số liệu, cách phỏng vấn, hỏi chuyện, ghi chép thông tin đến việc đặt bút viết tin ngắn, tin dài, các bài phóng sự điều tra. “Cần có lòng tự ái và tự trọng để vươn mình lên trong nghề nghiệp” - ông đúc rút kinh nghiệm.
Với nhà báo Trần Văn Chương, công tác tại Báo Việt Nam độc lập (1960-1976) cũng giúp bản thân trưởng thành, vì có điều kiện tìm hiểu, học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ; được đi, khám phá nhiều vùng văn hóa và lịch sử nổi tiếng.
Ông kể trong hồi ký: “Ngày ấy chiến tranh ác liệt, cuộc sống vô vàn khó khăn, gian khổ và thiếu thốn, nhưng mọi luôn yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau như người trong gia đình. Tôi được các nhà báo lớn tuổi như Nông Quang Hoạt, Nguyễn Trọng, Lưu Toàn… gần gũi giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm thực tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những bài học quý giá đó, cùng sự đam mê khám phá nghề nghiệp mà tôi đã thành công trong một số bài viết”.
|
Một số tờ báo Việt Nam độc lập những năm 1960. Ảnh tư liệu |
Tác nghiệp trong bối cảnh đất nước còn rất nhiều khó khăn, những người làm Báo Việt Nam độc lập đã thực hiện nhiệm vụ bằng cả trái tim và khối óc. Tờ báo ra đời từ kháng chiến, lớn lên trong nhân dân và hoàn thành xuất sắc xứ mệnh cách mạng đề ra.
Từ rừng núi Việt Bắc năm xưa đến các toà soạn hiện đại hôm nay, tờ báo Việt Nam độc lập vẫn là một dấu mốc son trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam. Không đơn thuần là một tờ báo, đó là tiếng gọi của non sông, khúc ca về lòng yêu nước, bài học sống động về sự gắn bó giữa báo chí và cách mạng, giữa người cầm bút và nhân dân.
Trong dòng chảy báo chí hôm nay, mỗi người làm báo đều có thể tìm thấy ở Việt Nam độc lập một hình mẫu, một tinh thần, một sứ mệnh thiêng liêng không bao giờ cũ.
Báo Việt Nam độc lập - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Việt Minh - là tờ báo đầu tiên lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập trong nước, ra số đầu vào ngày 1/8/1941. Tờ báo trải qua 3 thời kỳ phát triển: Từ 1941-1945, do Bác Hồ và đồng chí Phạm Văn Đồng trực tiếp phụ trách; từ 1946-1956, giao lại cho Tỉnh ủy Cao Bằng phụ trách; tháng 8-1956, Khu tự trị Việt Bắc thành lập, Báo Việt Nam độc lập trở thành cơ quan ngôn luận của Khu ủy, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh trong khu. Báo kết thúc nhiệm vụ vào số cuối cùng 1737 ngày 11/3/1976 khi Khu tự trị Việt Bắc giải thể… |
Nguồn: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202506/ky-uc-viet-nam-doc-lap-mot-thoi-lam-bao-khong-the-quen-9480c3c/
Bình luận (0)