Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nhà báo - người kể những câu chuyện đời

L

Báo Đắk LắkBáo Đắk Lắk20/06/2025

Đó là câu chuyện của hai cậu bé còn mẹ nhưng lại trở thành những trẻ “mồ côi” ở huyện Krông Bông. Bố mất vì tai nạn giao thông khi người em đang còn trong bụng mẹ, đến khi em lên 4 tuổi, người anh được 6 tuổi thì mẹ vì cuộc sống quá khó khăn đã bỏ lại hai con cho ông bà nội già yếu nuôi dưỡng. Cũng từ đó, cuộc sống của hai anh em càng trở nên khốn khổ, tương lai mờ mịt.

Thương cho bố mẹ già đã khó khăn nay càng vất vả nên người bác ruột ở huyện Buôn Đôn đã đón hai anh em về nhà nuôi dưỡng dù gia đình cũng đang thuộc diện hộ nghèo và phải sống trong căn nhà tạm dựng trên mảnh đất của người khác cho ở nhờ. Dẫu vậy, bác của các em vẫn cố gắng nuôi nấng, cho các em đi học với mong muốn các cháu có một tương lai tươi sáng hơn.

Các nhà báo tác nghiệp tại một sự kiện diễn ra trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Đó còn là hoàn cảnh không nơi nương tựa của cụ B. (xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột) được một đơn vị nhận nuôi dưỡng đến cuối đời. Bản thân cụ B. bị mù bẩm sinh, bà không biết mình bao nhiêu tuổi, cũng không biết mình rời quê hương Hà Tĩnh vào Đắk Lắk từ khi nào, chỉ nhớ khi còn khỏe, bà thường đi đu võng cho các gia đình có trẻ nhỏ để đổi lấy những bữa cơm qua ngày. Đến khi tuổi già, không đủ sức khỏe làm việc thì chỉ trông chờ vào sự thương tình của bà con hàng xóm, khi thì ít gạo, mắm muối, khi thì ít thức ăn hay những phần quà của các đoàn từ thiện...

Hay như lần gặp gỡ, trò chuyện cùng một người phụ nữ được mọi người gọi vui là người “vác tù và hàng tổng”, tôi mới cảm nhận được tấm lòng nhân hậu, bao dung của bà L. (thị xã Buôn Hồ). Hằng ngày, sau buổi sáng kiếm sống bằng nồi bún, bà đã miệt mài tìm đến những hoàn cảnh không may để sẻ chia miếng cơm, manh áo; thậm chí tự tay dọn dẹp nhà cửa, giặt chăn màn, quần áo, tắm rửa cho những người bị liệt, người già hay trẻ em. Không chỉ thế, bà còn đến các làng phong để nấu những bữa ăn ngon, tự tay rửa vết thương, bôi thuốc cho những bệnh nhân ở đó...

Tôi vẫn cứ nhớ mãi những cuộc gặp gỡ các nhân vật với những câu chuyện, hành trình cuộc đời đủ những cung bậc cảm xúc. Đó là một cô bé học sinh mang trong mình căn bệnh ung thư với những cơn đau dai dẳng nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập; là hình ảnh những người thương binh trở về sau cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc với nỗi đau dai dẳng từ vết thương trên người hay di chứng chất độc ca cam mà con cháu đang gánh chịu...

Phóng viên Báo Đắk Lắk (bìa phải) trong một chuyến đi thực tế lấy tư liệu viết bài.

Những chuyến đi và những câu chuyện đời của nhân vật đã gặp, với tôi đó không chỉ là một tác phẩm báo chí mà còn là những bài học vô giá để thấu hiểu hơn về con người, về những giá trị đích thực trong cuộc sống. Khi một bài báo chân thực, giàu cảm xúc chạm đến trái tim độc giả, đó chính là lúc những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ đã thực sự mang lại ý nghĩa sâu sắc. Độc giả không chỉ đọc những dòng thông tin, mà họ đang đọc một phần cuộc đời, một lát cắt của xã hội, và có khi họ tìm thấy chính mình trong đó, tìm thấy sự đồng cảm và nguồn cảm hứng.

Để có một bài báo chân thực, sống động, nhà báo phải là người dấn thân. Hành trình của nhà báo không chỉ là việc tìm kiếm thông tin và viết mà hơn thế nữa, họ còn kể lại những câu chuyện đời với sự thấu hiểu và sẻ chia.

Nguồn: https://baodaklak.vn/xa-hoi/202506/nha-bao-nguoi-ke-nhung-cau-chuyen-doi-b3f13f0/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm