Chị Phan Thị Kim An - Di sản viên hạng III - Bảo tàng tỉnh, thuyết minh về bảo tàng cho khách tham quan
1. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Bảo tàng, năm 2013, chị Phạm Thị Thúy Dung về công tác tại Bảo tàng tỉnh. Tại đây, chị được giao nhiệm vụ công tác kho. Nhờ vậy, chị có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu sâu từng món đồ, hiện vật, tài liệu để tích lũy thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa của dân tộc.
Nhiều người cho rằng công việc tại Bảo tàng tỉnh khá nhàn hạ, nhẹ nhàng nhưng ngược lại, những người công tác tại Bảo tàng tỉnh phải có lòng yêu nghề, chịu vất vả thì mới có thể đảm đương được việc phân loại và sắp xếp khoa học theo chất liệu và vị trí kho bảo quản.
Chị Dung bộc bạch: “Đối với chúng tôi, việc thực hiện tốt công tác bảo quản phòng ngừa là vô cùng quan trọng, đòi hỏi trách nhiệm của cả tập thể đơn vị, là quá trình hoạt động thường xuyên nhằm ngăn chặn, làm chậm sự xuống cấp, giảm nguy cơ hư hại, duy trì tính nguyên vẹn của hiện vật, giúp tiết kiệm nguồn kinh phí rất lớn cho đơn vị. Bảo quản tốt thì mới duy trì cho tương lai giá trị của quá khứ, bởi mỗi hiện vật trong bảo tàng đều có giá trị văn hóa, lịch sử riêng, chứa đựng cả hồn cốt dân tộc. Và khi tìm hiểu được ý nghĩa, chúng tôi rất vui và có thêm động lực gắn bó với công tác bảo tàng”.
Do bận việc gia đình, chị Dung công tác tại Bảo tàng tỉnh được 6 năm thì xin nghỉ. Tưởng chừng chị đã “hết duyên” với những hiện vật là “chứng nhân” của lịch sử nhưng tình yêu văn hóa, lịch sử quá lớn đã thôi thúc chị quay lại với công việc quen thuộc này. Giờ đây, chị không chỉ làm tốt công tác kho mà còn là thuyết minh viên giỏi, hiểu rõ giá trị từng hiện vật tại Bảo tàng, góp phần đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến gần với người dân.
2. Từ nhỏ, chị Phan Thị Kim An đã có tình yêu đặc biệt với lịch sử. Càng tìm hiểu sâu về lịch sử, chị phát hiện có những khoảng trống mà sách vở không ghi chép. Trong khi đó, ngành Khảo cổ học được xem là chuyên “đi lật những trang sử dưới lòng đất” để bổ sung cho khoảng trống lịch sử. Biết được thông tin này, chị đăng ký thi vào ngành Khảo cổ học.
Chị An chia sẻ: “Là nữ học ngành Khảo cổ học sẽ vất vả và bất tiện hơn so với các bạn nam nhưng có tình yêu nghề thì mọi khó khăn, vất vả đều sẽ vượt qua”.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị An xin vào làm việc tại Bảo tàng tỉnh. Với những kiến thức sẵn có và kinh nghiệm 10 năm công tác trong bảo tàng giúp chị An tích lũy được nhiều kiến thức đa chiều về văn hóa, lịch sử.
Chị An chia sẻ thêm: “Cán bộ, nhân viên ở Bảo tàng tỉnh phải làm nhiều công việc như: kho, sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê, bảo quản, thuyết minh, khảo cổ học,... Qua từng công việc, mình sẽ có thêm được kiến thức mới mà đôi khi chưa có người phát hiện ra. Những lần phát hiện như vậy, mình cảm thấy vui và càng có thêm động lực để theo đuổi đam mê, gắn bó lâu dài với công việc”.
Xem Bảo tàng tỉnh là ngôi nhà thứ hai, là “mảnh ghép” không thể thiếu của cuộc đời mình, chị Dung, chị An lại tiếp tục hành trình làm người dẫn chuyện và không ngừng học hỏi để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Với họ, một người thuyết minh giỏi không phải là người thuộc bài giỏi, thay vào đó, người thuyết minh phải có khả năng truyền tải nội dung khác nhau tùy vào từng nhóm đối tượng. Và khi những giá trị văn hóa, lịch sử được truyền tải đủ và đúng sẽ góp phần tích cực vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc./.
Minh Thư
Nguồn: https://baolongan.vn/nhung-nguoi-giu-gin-lich-su-van-hoa-a200993.html
Bình luận (0)