Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”

“Có được tấm bằng cử nhân, với em, như một phép màu”. Hồ Thị Sương - cô gái dân tộc Chứt đầu tiên của bản Rào Tre (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) vừa tốt nghiệp Trường Đại học Hà Tĩnh, ngành Giáo dục mầm non, chia sẻ trong niềm xúc động. Điều làm em hạnh phúc hơn cả là sau khi ra trường, em sẽ trở về bản làng để gieo chữ cho những đứa trẻ quê mình - nơi còn lắm gian khó nhưng cũng chan chứa nghĩa tình.

Báo Phụ nữ Việt NamBáo Phụ nữ Việt Nam06/08/2025

Từ hang đá đến giảng đường

Tổ tiên của Sương - tộc người Chứt - từng sống biệt lập trong các hang đá, núi rừng heo hút dọc biên giới Việt - Lào. Họ mưu sinh bằng săn bắt, hái lượm và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Đầu những năm 1990, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phát hiện và đưa nhóm người này về định cư tại bản Rào Tre. Từ đó, dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những người lính mang quân hàm xanh, cộng đồng người Chứt dần thay đổi, từ bỏ nhiều hủ tục, biết trồng trọt, chăn nuôi và học chữ.

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 1.

Hồ Thị Sương - nữ cử nhân người Chứt đầu tiên của bản Rào Tre, bên tấm bằng tốt nghiệp đại học.

Sương sinh năm 2003, lớn lên dưới chân núi Ka Đay. Cuộc sống nơi đây còn nhiều thiếu thốn, cái nghèo bám riết từng mái nhà. Không ít bạn bè cùng trang lứa bỏ học giữa chừng, sớm lập gia đình, ngày vào rừng bẻ măng, tối về lo việc nhà. Nhưng cô gái nhỏ không muốn cuộc đời mình trôi qua trong vòng luẩn quẩn ấy.

Gia cảnh Sương thuộc diện khó khăn nhất bản. Cha bỏ đi khi em còn rất nhỏ, một mình mẹ gồng gánh nuôi bốn chị em. Mỗi bữa cơm trong nhà chỉ quanh quẩn với củ sắn, nắm cơm. Dù vậy, người mẹ luôn động viên các con phải học để đổi đời.

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 2.

Những người lính Biên phòng - “bố mẹ nuôi” đã nâng bước Sương trên hành trình học tập.

Từ năm lớp 6, Sương được tuyển vào Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú tỉnh Hà Tĩnh. Đó là bước ngoặt lớn, bởi quãng đường từ bản ra trường xa xôi, hành trình học tập chất đầy gian nan. "Em nhớ có những ngày mưa rét, áo quần ướt sũng, nhưng chỉ nghĩ đến việc được đi học là em lại có động lực để cố gắng", Sương kể.

Những năm tháng ở trường nội trú đã hun đúc trong cô gái Chứt một niềm tin: "Chỉ có học hành mới thay đổi được số phận. Con đường tri thức sẽ giúp mình bước ra khỏi lũy tre làng, có tương lai tốt đẹp hơn".

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 3.

Nữ sinh người Chứt có kết quả học tập ấn tượng tại trường ĐH Hà Tĩnh.

"Phép màu" của nghị lực và tình yêu thương

Đặt mục tiêu phải đậu đại học, Sương lao vào học tập không ngơi nghỉ. Nỗ lực ấy đã được đền đáp: Em trúng tuyển vào Khoa Sư phạm, ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh với điểm số cao.

Ngày biết tin đỗ, hai mẹ con ôm nhau khóc. Đó là niềm vui xen lẫn lo toan, bởi chi phí học tập vượt quá khả năng của gia đình. "Mẹ không thể xoay xở nổi số tiền lớn như vậy, em từng nghĩ có lẽ giấc mơ đại học sẽ phải dừng lại", Sương nhớ lại.

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 4.

Suốt 4 năm đại học, Hồ Thị Sương luôn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, học tập, vươn lên

Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến. Khi biết tin nữ sinh dân tộc Chứt đầu tiên của bản Rào Tre đỗ đại học, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã quyết định nhận đỡ đầu, hỗ trợ Sương 1,5 triệu đồng mỗi tháng suốt 4 năm học. Với em, sự giúp đỡ ấy chính là "phép màu" biến giấc mơ giảng đường thành hiện thực.

Rời bản xuống thành phố, Sương từng nhiều lần bỡ ngỡ, tự ti. Nhưng em nhanh chóng hòa nhập, tự tin, tham gia sôi nổi các hoạt động ngoại khóa. Trong 4 năm học, cô gái nhỏ đã trưởng thành vượt bậc, không chỉ hoàn thành tốt chương trình đào tạo mà còn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 5.

Đại diện Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh và Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh chúc mừng em Hồ Thị Sương trở thành tân cử nhân.

Đề tài nghiên cứu khoa học "Thực trạng và nhu cầu đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh" của Sương được đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang). Bên cạnh đó, em vinh dự nhận danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường, cấp tỉnh.

Thầy Biện Văn Quyền - Phó Trưởng khoa Sư phạm, Trường Đại học Hà Tĩnh - cho biết: "Ban đầu, nhiều người còn băn khoăn liệu một nữ sinh dân tộc thiểu số như Sương có thể theo kịp chương trình đại học hay không. Nhưng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em đã khiến tất cả phải khâm phục".

Gieo chữ nơi đầu nguồn Ka Đay

Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, Sương không giấu nổi niềm xúc động: "Trên hành trình học tập, em luôn biết ơn các bố mẹ nuôi - cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - những người đã dang rộng vòng tay giúp em theo đuổi ước mơ".

Nhưng thay vì tìm việc ở thành phố với nhiều cơ hội, cô gái Chứt ấy lại chọn quay về bản làng. Em muốn trở thành cô giáo mầm non, gieo chữ cho trẻ em người Chứt - những đứa trẻ còn phải vượt đèo, lội suối đến trường.

Nữ cử nhân người Chứt đầu tiên ở Rào Tre và ước mơ trở thành người “gieo chữ”- Ảnh 6.

Hồ Thị Sương chia sẻ dự định trở thành giáo viên mầm non để dạy học cho trẻ em quê mình

"Em mong các em nhỏ trong bản sẽ được học hành đầy đủ, có cơ hội vươn lên, không còn bị ràng buộc bởi cái nghèo, cái lạc hậu như trước kia", Sương chia sẻ.

Hành trình của Hồ Thị Sương không chỉ là câu chuyện của một nữ sinh nghèo vượt khó. Đó còn là minh chứng sống động về sức mạnh của tri thức, của nghị lực và của tình yêu thương. Từ một bản làng từng khép kín giữa đại ngàn, nay đã có một nữ cử nhân đầu tiên. Và cô gái ấy đang tiếp tục gieo những hạt mầm tri thức để mai này, bản Rào Tre sẽ có thêm nhiều "bông hoa" mới nở từ đất đá khô cằn, vươn lên mạnh mẽ giữa núi rừng.

Nguồn: https://phunuvietnam.vn/nu-cu-nhan-nguoi-chut-dau-tien-o-rao-tre-va-uoc-mo-tro-thanh-nguoi-gieo-chu-20250806150534194.htm


Chủ đề: Rào Tre

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cảnh đẹp hoang sơ trên đồi cỏ Hạ Lang - Cao Bằng
Không quân Việt Nam luyện tập chuẩn bị A80
Tên lửa, xe chiến đấu 'Made in Vietnam' phô diễn sức mạnh tại buổi hợp luyện A80
Chiêm ngưỡng núi lửa Chư Đăng Ya triệu năm tuổi ở Gia Lai

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm