Băng rừng, lội suối vào bản xa
Sau gần 10 ngày nỗ lực, căng mình giúp bà con bản Tìa Mùng, xã Tìa Dình khơi thông, dọn dẹp gần 4km bùn đất; san gạt lớp đất đá tràn vào nhà dân; tháo dỡ, di chuyển vật dụng, dựng lại nhà cửa cho 14 gia đình; hỗ trợ điểm Trường Mầm non Tìa Mùng dọn dẹp phòng, lớp, trang thiết bị học tập, trưa 8-8, Trung tá Trần Công Quyết, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn 82, Sư đoàn 355 (Quân khu 2) nhận lệnh từ cấp trên.
Nhiệm vụ lần này của Trung tá Trần Công Quyết, chỉ huy lực lượng của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 cơ động vào bản Huổi Va B, xã Tìa Dình giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. Quãng đường từ bản Chống Dình, xã Tìa Dình, nơi đơn vị trú quân trước đó vào bản Huổi Va B chừng hơn 10km. Cách bộ đội di chuyển duy nhất là băng qua đường mòn. Qua tính toán thời gian, Trung tá Trần Công Quyết động viên bộ đội quyết tâm vào tới bản trước khi trời tối.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 mở đường vào bản giúp dân. Ảnh: LƯƠNG XUÂN |
Anh Giàng A Hùa, dân quân bản Chống Dình thông tin, con đường vào bản Huổi Va B vốn rất khó đi, bởi phải băng qua rừng sâu, có nhiều khe suối hiểm trở; mưa lũ có thể khiến nhiều cây đổ; đất đá sạt lở hai bên đường. Bên cạnh các trang bị, vật chất được bộ đội luôn mang bên người như: Cuốc, xẻng, xà beng, nước uống và một số vật dụng cá nhân khác, Trung tá Trần Công Quyết đề nghị anh Giàng A Hùa bảo đảm thêm cưa máy cầm tay, sẵn sàng xử lý cây đổ trên đường. Quả thật, hành quân vào bản Huổi Va B cùng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82, mới cảm nhận rõ sự vất vả, khó nhọc của bộ đội, khi băng qua nhiều đoạn sạt lở, nhiều vị trí đất, đá ngổn ngang chắn ngang đường; cây rừng phủ kín lối đi. Chia nhau từng ngụm nước; hỗ trợ, giúp nhau bê từng tảng đá, sau nhiều giờ băng rừng, lội suối, trèo đèo, khi hoàng hôn vừa buông xuống cũng là lúc bản Huổi Va B dần hiện ra trước mắt các chiến sĩ trẻ.
Trưởng bản Giàng A Sá, cùng bà con dân bản ra đón bộ đội bằng sự cảm phục, những cái nắm tay thật chặt, những cốc nước mát lành được bà con đun từ lá cây rừng trao đến tay cán bộ, chiến sĩ như xua đi những mệt nhọc, sự vất vả trên đường hành quân. Trung tá Trần Công Quyết chỉ huy cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 cơ động về Nhà văn hóa bản Huổi Va B ở tạm, chuẩn bị cho những công việc mới.
Nỗ lực giúp dân di dời nhà ở
Kể từ khi dòng lũ dữ quét qua, bản Huổi Va B vốn yên bình, nằm lẩn khuất trong thung lũng của xã Tìa Dình bị chìm trong hoang tàn, ngổn ngang cây đổ, bùn đất ngập ngụa khắp nơi.
Mở đường qua các sườn núi là lựa chọn duy nhất vào bản Huổi Va B của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82. Ảnh: LƯƠNG XUÂN |
Sáng sớm ngày 10-8, từ Nhà văn hóa bản Huổi Va B, Trưởng bản Giàng A Sá, cùng bà con trong bản dẫn cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 đi bộ ngược theo con dốc dài chừng 3km đến giúp gia đình ông Giàng A Chi, hộ dân bị ảnh hưởng của dòng lũ, để di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Căn nhà ông Giàng A Chi được làm bằng vách gỗ tạp, mái lợp filbro ximăng. Mưa lũ ập đến, rạng sáng 1-8, ông Chi phát hiện xuất hiện nhiều vết nứt phía sau nhà. Thấp thỏm lo âu, 4 nhân khẩu trong gia đình ông Giàng A Chi vội di chuyển sang ở nhờ nhà người thân cách đó không xa để bảo đảm an toàn. Căn nhà trở nên hoang vắng bên sát sườn núi có nguy cơ bị sập đổ. Tại gia đình ông Giàng A Chi, 8 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 giúp gia đình ông tháo dỡ, vận chuyển vật liệu ra vị trí an toàn.
Cách gia đình ông Giàng A Chi gần nửa cây số, tại gia đình ông Vàng A Chứ, các chiến sĩ trẻ Trung đoàn 82 cùng bà con đang dùng cuốc, xẻng gạt đi những lớp đất dày vận chuyển ra vị trí khác. Trong suy nghĩ lúc này của bộ đội chỉ mong sao tìm lại những tài sản còn sót lại cho người dân. Nhanh tay lật những mảnh gỗ lớn, 2 bao thóc của gia đình ông Chứ được chiến sĩ tìm thấy, hạt thóc đã nảy mầm, khiến ai nấy không khỏi xót xa.
![]() |
Vị trí thóc còn sót lại được bộ đội cùng người dân tận dụng cho vào bao tải. Ảnh: HÀ MIỀN |
Di chuyển, vội đặt bao thóc xuống vị trí cao ráo, Binh nhất Quàng Văn Kiên, thuộc Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 chia sẻ: "Cuộc sống của bà con vùng núi vốn rất khó khăn, nay mưa lũ tràn về tài sản, nhà cửa trôi đi hết lại càng khó khăn hơn. Tận mắt chứng kiến bản Huổi Va B và nhiều bản khác bị thiệt hại do mưa lũ, tan hoang khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi luôn động viên nhau cần cố gắng nhiều hơn nữa, giúp được bà con được việc gì thì hay việc ấy".
Cảm động trước tình cảm, cùng sự hỗ trợ, giúp sức của bộ đội Trung đoàn 82, ông Giàng A Sá, Trưởng bản Huổi Va B nói: "Bản Huổi Va B có 101 hộ, với 507 nhân khẩu, mưa lũ tràn về bản làm 3 hộ bị vùi lấp hoàn toàn; 10 gia đình khác phải di dời nhà ở đến nơi an toàn; đường vào bản bị chia cắt, khối lượng bùn đất, nhà cửa phải san gạt, di chuyển quá lớn, trong khi nhân lực ở bản không thể làm hết việc. Nếu không có bộ đội Trung đoàn 82 về giúp, cuộc sống của bà con sẽ gặp rất nhiều khó khăn".
Với tinh thần, ý chí, quyết tâm cao, không quản ngại khó khăn, gian khổ, mặc cho những giọt mồ hôi thấm đẫm trong chiếc áo xanh quân phục; mặc cho những vết trầy xước trên cơ thể, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 nỗ lực từng giờ để bà con dân bản Huổi Va B sớm ổn định cuộc sống.
Clip: Bộ đội Trung đoàn 82 vượt núi, băng rừng vào bản Huổi Va B, xã Tìa Dình. |
CAO MẠNH TƯỜNG
Nguồn: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/o-dau-ba-con-can-o-do-co-bo-doi-840809
Bình luận (0)