Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

"Tay ngang" tổ chức sự kiện thể thao

Ba giải golf, 2 giải half-marathon, 1 giải pickleball trong 3 năm là "gia sản thể thao" trong vô số các hoạt động phong phú sau mặt báo của Người Lao Động

Người Lao ĐộngNgười Lao Động27/07/2025

Sáu sự kiện thể thao xem ra chỉ chiếm một phần khiêm tốn trong khối lượng công việc đồ sộ mà Báo Người Lao Động đã bắt tay thực hiện nhiều năm qua, phía sau các hoạt động chuyên môn. Tuy vậy, theo đánh giá chung, mảng thể thao hoàn toàn có thể tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới, tạo thêm "đất diễn" cho những nhà tổ chức "tay ngang" nhưng giàu nhiệt huyết của Báo Người Lao Động.

Hướng về cộng đồng

Tháng 3-2023, Ban Biên tập Báo Người Lao Động đưa ra ý tưởng huy động các nguồn lực tại chỗ, phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức thành công một giải golf để tạo thêm nguồn kinh phí cho 2 chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo".

Sau vài tháng chuẩn bị tích cực, kế hoạch phối hợp với Ngân hàng TMCP Nam Á tổ chức một hoạt động thể thao mang ý nghĩa hướng về cộng đồng được hình thành. Và, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 1 đã ra mắt vào đầu tháng 9-2023.

Một trong những vấn đề quan trọng nhất của mọi sự kiện thể thao là lực lượng tham dự. Chưa từng tổ chức sự kiện thể thao nào nhưng với kinh nghiệm qua nhiều năm tham gia thực hiện những chương trình, hoạt động sau mặt báo, các bộ phận liên quan tỏa ra nhiều hướng, bắt tay vào việc chuẩn bị cho Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 1.

"Tay ngang" tổ chức sự kiện thể thao - Ảnh 1.

Các golfer thi đấu tại Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 3-2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mọi người tất bật tự thiết kế poster, tờ rơi gửi những hội nhóm, câu lạc bộ golf các dòng họ, tổ chức du lịch golf; chủ động lên lịch tiếp xúc, làm việc với các sân golf nhờ chia sẻ, hỗ trợ cũng như mời thành viên tham dự… Rồi giải được giới thiệu với tần suất dày đặc trên các kênh truyền thông và mạng xã hội của Báo Người Lao Động. Các thành viên Ban Biên tập cũng tranh thủ mọi mối quan hệ cá nhân với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác để giới thiệu, quảng bá về giải đấu.

144 golfer - con số tròn lý tưởng của một sự kiện quy mô - đã tham gia Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" lần đầu tiên vào tháng 9-2023. Vượt trên ý nghĩa chuyên môn của giải với nhiều màn trình diễn ấn tượng và thứ hạng thuyết phục của các golfer, Ban Tổ chức đã tiến hành đấu giá các vật phẩm giá trị, cùng với sự ủng hộ từ lực lượng golfer để có được khoản thu 800 triệu đồng đóng góp cho 2 chương trình nêu trên.

Đến nay, sau 3 lần tổ chức, Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" đã tạo được nhiều dấu ấn. Hơn 1 tỉ đồng được đóng góp cho các chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo", sau có thêm chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" được tái khởi động.

Đông đảo golfer đã không nén được cảm xúc. Bởi lẽ, ý nghĩa nhân văn của Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam" khiến họ cảm thấy mình thật sự là những thành viên của một cộng đồng sẵn sàng cảm thông, chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh; cũng như qua đó thêm hiểu biết và yêu quý hơn quê hương, đất nước.

"Xắn tay áo, vào việc"

Bên cạnh Giải Golf "Tôi yêu Việt Nam", 2 năm qua, Báo Người Lao Động còn dồn sức thực hiện Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" với quy mô dao động từ 2.000 - 3.000 người tham dự mỗi mùa.

Chỉ riêng việc khảo sát, tìm kiếm và tổ chức được giải chạy bộ trên một cung đường thanh bình, yên ả đã là thành quả quan trọng của những nhà tổ chức không chuyên ở Báo Người Lao Động. Chưa kể, Giải "Tự hào Tổ quốc tôi" còn giúp vận động viên tham dự có được những trải nghiệm khó quên khi tham quan, chiêm ngưỡng các khu di tích văn hóa - lịch sử tại huyện Bình Chánh, TP HCM trước đây.

Giữa rất nhiều giải chạy quy mô đã tạo được thương hiệu trên phạm vi cả nước, giải half-marathon có tuổi đời son trẻ như "Tự hào Tổ quốc tôi" làm gì để có được lực lượng runner cho riêng mình? Một câu hỏi không dễ có lời giải nếu không "xắn tay áo, vào việc" - như cách nói của đội ngũ Báo Người Lao Động.

Chúng tôi đã tìm đến các nhóm chạy có số lượng thành viên hàng trăm, hàng ngàn người, tỉ tê trò chuyện rồi chia sẻ ý tưởng, mong họ đồng hành. Thế là "Tự hào Tổ quốc tôi" có thêm vài chục, vài trăm suất đăng ký tham dự. Những gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao liệu có ý định trải nghiệm thêm môn chạy bộ? Các ngôi sao showbiz có cần rèn luyện sức khỏe bằng việc xỏ giày chạy mỗi sáng? Những nhân vật có sức lan tỏa trên mạng xã hội; các thầy cô, kể cả học sinh THPT…, có hào hứng với half-marathon? Tất cả đều được chúng tôi liên hệ và rất nhiều người đã nhận lời đồng hành với giải.

Khi đã huy động được đông đảo runner, chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm nhà đồng hành, hỗ trợ để có nguồn thu cho mọi hoạt động chuẩn bị của giải, vì khoản nào cũng đòi hỏi số tiền không nhỏ. Khó nhưng không phải không thể, nguồn kinh phí tài trợ, vật phẩm dành cho vận động viên… ngày càng "dày" và hôm khai mạc Giải Half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi", tất cả đều hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức.

"Tay ngang" tổ chức sự kiện thể thao - Ảnh 2.

Lực sĩ Phạm Văn Mách đã dự 2 mùa Giải Half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sự hiện diện của các cựu tuyển thủ quốc gia Lê Tú Chinh, Khuất Phương Anh hay những gương mặt chạy bộ kỳ cựu Đoàn Thị Hiền, Lê Thị Hà, Nguyễn Thị Thương, Lê Hữu Lộc cùng siêu mẫu Bình Minh, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, lực sĩ thể hình Phạm Văn Mách, tuyển thủ thể thao mùa đông Susan Trần, tuyển thủ điền kinh Phạm Khánh Ly, ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Võ Minh Lâm, rapper Đinh Tiến Đạt… đã góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh một giải chạy băng đồng giữa lòng thành phố êm ả, hiền hòa và thanh bình nhưng không kém tinh thần tranh đua quyết liệt. 

Nắm bắt "hot trend"

Dù du nhập Việt Nam chưa lâu nhưng pickleball đã nhanh chóng được đông đảo người yêu thích thể thao hưởng ứng. Không phân biệt giới tính, độ tuổi hay mối quan hệ xã hội, pickleball dễ dàng được tiếp nhận nhờ dễ chơi, luật lệ và quy định dễ hiểu, không quá khắt khe.

Pickleball còn được nhiều người thừa nhận là loại hình thể thao có sức kết nối mạnh mẽ, từ người thân trong gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp, bên cạnh vai trò chính yếu là bổ trợ cuộc sống hằng ngày thông qua việc tập luyện thi đấu, nâng cao sức khỏe.

Nắm bắt "hot trend" này trong đời sống xã hội, tháng 5-2025, Báo Người Lao Động quyết định tổ chức một sân chơi pickleball nhằm cổ xúy phát triển bộ môn thể thao đang được công chúng yêu thích. Không phải thành viên nào của Ban Tổ chức Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 1-2025 cũng chơi được pickleball nhưng sự háo hức dành cho loại hình này đã giúp tất cả vượt qua mọi trở ngại để tổ chức thành công giải đấu lần đầu tiên.

"Tay ngang" tổ chức sự kiện thể thao - Ảnh 2.

Các VĐV hào hứng tranh tài tại Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2025. Ảnh: QUANG LIÊM

Giải Pickleball Báo Người Lao Động lần 1 diễn ra như một hoạt động chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Ban Tổ chức đã tiếp nhận tròn 100 đôi đăng ký thi đấu.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động năm 2025 đã kết thúc trọn vẹn. Lời khen dành cho lần tổ chức đầu tiên cũng đủ nhiều để có thể trở thành động lực, giúp Báo Người Lao Động thêm tự tin nghĩ đến việc mở rộng sân chơi này ở các mùa giải tiếp theo.


Nguồn: https://nld.com.vn/tay-ngang-to-chuc-su-kien-the-thao-19625072421183733.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Đội hình mũi tên 5 tiêm kích SU-30MK2 đầy uy lực chuẩn bị cho đại lễ A80
Tên lửa S-300PMU1 trực chiến bảo vệ bầu trời Hà Nội
Mùa sen nở rộ thu hút du khách đến với vùng non nước hùng vĩ Ninh Bình
 Cù Lao Mái Nhà: Nơi sự hoang sơ, hùng vĩ và bình yên cùng hòa quyện

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm