Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tuổi tác không bao giờ là giới hạn để bắt đầu

Ở tuổi 58, không chọn an nhàn, bà Nghiêm Thị Xuân ở thôn Bình Lợi, xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai, là tấm gương cao tuổi tiêu biểu trong việc phát triển kinh tế gia đình. Từ nữ công nhân cao su, bà Xuân đã vươn lên làm giàu với thu nhập khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm từ mô hình trồng cao su và nuôi chim yến.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai15/08/2025

Với niềm say mê lao động, dù ở tuổi 58, bà Xuân vẫn trực tiếp làm việc không mệt mỏi. Ảnh: Ngọc Thảo
Với niềm say mê lao động, dù ở tuổi 58, bà Xuân vẫn trực tiếp làm việc không mệt mỏi. Ảnh: Ngọc Thảo

Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Nghiêm Thị Xuân còn được mọi người yêu quý bởi sự tử tế, nghĩa tình và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Đất không phụ công người

Năm 1987, ở độ tuổi đôi mươi, bà Xuân theo gia đình vào tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai sinh sống và lập nghiệp. Sau đó, bà đã bén duyên gần 30 năm với nghề công nhân cạo mủ cao su tại một nông trường ở xã Đa Kia. Suốt quãng thời gian gắn bó với nghề khai thác mủ cao su, bà Xuân trải qua bao khó khăn, vất vả. Những điều ấy đã rèn luyện trong bà ý chí, sự cần mẫn và đặc biệt là ước mơ vươn lên làm giàu từ nông nghiệp.

Do đó, ngay sau khi nghỉ công nhân cao su năm 2016, bà bắt tay ngay vào xây dựng kinh tế gia đình với mô hình trồng cao su bằng vốn tích lũy được trong thời gian làm ở nông trường. Cứ thế, đôi bàn tay chai sần chăm chỉ, cộng thêm niềm đam mê với nghề cạo mủ cao su, bà Xuân đã từng bước mở rộng diện tích vườn trồng của gia đình. Từ vài hécta ban đầu, đến nay bà Xuân đã sở hữu 11ha cao su đang cho thu hoạch, mỗi tháng cho thu nhập hơn 60 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch HĐND xã Đa Kia cho biết: Bà Nghiêm Thị Xuân là một cán bộ tận tụy, luôn hết lòng vì công việc chung. Những năm qua, bà luôn được đánh giá xuất sắc, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế gia đình và là hình mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương. Sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và uy tín của bà đã lan tỏa niềm tin, khích lệ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng chung sức xây dựng quê hương.

Bà Xuân cho biết: “Mình phải kiên định với mục tiêu đã đề ra. Trồng cao su cũng có nhiều giai đoạn khó khăn như: sâu bệnh, rớt giá… Những lúc đó, rất nhiều người hoang mang và chọn chuyển đổi cây trồng khác, còn tôi thì không. Tôi kiên trì chăm sóc và đợi đến khi giá hồi phục”.

Chưa dừng lại ở đó, cách đây 8 năm, bằng nguồn vốn tích lũy từ mô hình trồng cao su, bà Xuân tiếp tục mạnh dạn đầu tư nhà nuôi chim yến, dù tuổi đã ngày càng lớn. Bắt đầu từ con số 0 về kỹ thuật, nên những năm đầu mô hình này không đạt hiệu quả. Nhưng vẫn với niềm say mê lao động, kiên trì, chịu khó học hỏi, đến năm thứ 3, việc nuôi chim yến bắt đầu khởi sắc và cho thu nhập ổn định. Hiện mỗi tháng gia đình bà Xuân có nguồn thu từ nuôi chim yến khoảng 20 triệu đồng, thời điểm yến được giá cao, thu nhập lên đến 25 triệu đồng/tháng. Theo đó, bà Xuân thu nhập từ hai mô hình kinh tế này khoảng hơn 80 triệu đồng/tháng, tương đương hơn 1 tỷ đồng/năm.

Lan tỏa giá trị đến cộng đồng

Không chỉ làm kinh tế giỏi, bà Nghiêm Thị Xuân còn là người cán bộ cơ sở gương mẫu, được nhiều người quý trọng và tin yêu. Trên cương vị Bí thư Chi bộ thôn Bình Lợi, bà Xuân luôn hết lòng vì dân, luôn đi đầu và gương mẫu trong xây dựng đời sống văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng mối đoàn kết trong dân.

Điều đáng quý hơn cả, là tấm lòng nhân ái của bà Xuân với những người yếu thế tại địa phương. Bà thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ nhu yếu phẩm, giới thiệu việc làm cho hộ nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Một trong số đó là hộ bà Phạm Thị Hồng Thắm, ở cùng thôn, thuộc diện gia đình neo đơn, không có việc làm lại nuôi cháu nhỏ. Thời gian qua, bà Thắm thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của bà Xuân và chính quyền địa phương. Bà Thắm xúc động chia sẻ: “Chính quyền, đặc biệt là bà Xuân, thường đến thăm hỏi, giúp đỡ tôi hằng tháng. Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ này chắc tôi và các cháu không có được như hôm nay”.

Kinh tế khá giả, nhưng bà Xuân vẫn giữ lối sống giản dị, mẫu mực. Dù ở tuổi nào, vai trò nào bà vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, bà Xuân đã vinh dự được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của tỉnh và địa phương. Câu chuyện về bà Nghiêm Thị Xuân như một minh chứng cho thế hệ hôm nay rằng: Tuổi tác không bao giờ là giới hạn để bắt đầu. Thành công của bà Xuân không đến từ may mắn, mà là kết tinh của lao động, học hỏi và sự bền bỉ suốt một đời.              

Thu Hà

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202508/tuoi-tac-khong-bao-gio-la-gioi-han-de-bat-dau-91b33d5/


Chủ đề: cao sulàm giàu

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh
Xu hướng làm bánh in hình cờ đỏ - sao vàng
Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm