Bài 1: Giọt máu nghĩa tình - Lan tỏa từ trái tim đến trái tim
CẢ NHÀ CÙNG HIẾN MÁU
Chị Huỳnh Thị Thúy Hằng (phường Đạo Thạnh), nguyên là cán bộ Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Tiền Giang cũ, là người đặt "viên gạch" đầu tiên cho hành trình hiến máu thiện nguyện của cả gia đình. Trong suốt hơn 20 năm qua, gia đình chị Hằng trở thành điểm sáng trong phong trào HMTN.
Thầy Nguyễn Phi Cường (thứ 3 từ phải qua) nhận Kỷ niệm chương của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện. Ảnh: Lê Minh |
Cả gia đình tích cực tham gia hiến máu, lan tỏa tấm lòng nhân ái bằng chính những giọt máu yêu thương. Với họ, hiến máu không chỉ là nghĩa vụ với cộng đồng, mà còn là sợi dây gắn kết yêu thương trong mái ấm gia đình.
Hơn 54 lần hiến máu, đó là con số không nhỏ với một người phụ nữ mảnh mai và càng đáng quý hơn khi hành trình đó không chỉ có chị, mà cả chồng và con gái cùng đồng hành. Lần đầu tiên chị hiến máu là năm 2004.
Lúc đó, chị Hằng đang công tác tại Hội CTĐ tỉnh Tiền Giang cũ. Để tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia HMTN, chị đã tình nguyện hiến máu. Chị Hằng kể lại: “Lúc ấy, tôi cũng sợ lắm, nhưng nghĩ nếu mình đủ sức khỏe mà không giúp thì tiếc quá. Sau lần đó, tôi thấy mình phải làm nhiều hơn nữa”. Từ đó, một hành trình nhân ái bắt đầu.
Bản thân chị tham gia hiến máu 30 lần; đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình tham gia hiến máu. Đến nay, tổng cộng gia đình chị tham gia 54 lần hiến máu. Đều đặn mỗi năm 2 đến 3 lần, chị xem đó là dịp đặc biệt để cả gia đình sum họp và cùng nhau… đi hiến máu. “Nhiều gia đình đi du lịch, còn nhà mình thì đi hiến máu rồi về ăn cơm chung” - chị Hằng chia sẻ.
Không chỉ tham gia, anh Huỳnh Thành Sơn (chồng chị Hằng) còn tích cực vận động cán bộ, nhân viên Chi nhánh Công ty cổ phần Thương mại bia Sài Gòn Sông Tiền tham gia hiến máu, xây dựng phong trào hiến máu của cơ quan. Trung bình mỗi năm, đơn vị này đóng góp trên 100 đơn vị máu. Không dừng lại ở đó, anh Sơn còn vận động cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kiểng Phước và cán bộ, công chức, nhân viên UBND xã Đạo Thạnh cũ (nay là phường Đạo Thạnh) cùng tham gia phong trào HMTN hằng năm.
Chị Hằng chia sẻ: “Công tác tại đơn vị khởi xướng hoạt động HMTN nên tôi hiểu và có trách nhiệm với phong trào HMTN đậm tính nhân văn này. Mỗi lần tham gia hiến máu, tâm trạng rất thoải mái, vì đã làm được một việc có ích cho cộng đồng. Bằng minh chứng cụ thể của bản thân, tôi đã mạnh dạn tuyên truyền cho mọi người xung quanh. Vợ chồng và con gái tôi luôn tâm niệm rằng, HMTN là nghĩa cử nhỏ nhất vì cộng đồng mà ai cũng có thể thực hiện”.
Với hành trình bền bỉ ấy, gia đình chị Hằng nhiều năm liền được UBND cấp tỉnh, Hội CTĐ các cấp tôn vinh là “Gia đình hiến máu tiêu biểu cấp tỉnh”. Trong căn nhà nhỏ tại đường Yersin (phường Đạo Thạnh), những tấm Giấy chứng nhận, Bằng khen treo kín một góc tường như minh chứng cho một hành trình hiến máu bền bỉ, không vụ lợi.
Giữa những ồn ào và lo toan thường nhật, hình ảnh một gia đình cùng nhau hiến máu, lặng lẽ nhưng kiên định, trở thành biểu tượng đẹp về lòng nhân ái. Từ những giọt máu cho đi đầu tiên của chị Hằng, ngọn lửa yêu thương đã được thắp lên và lan tỏa trong cộng đồng.
NGƯỜI TRUYỀN LỬA THẰM LẶNG
Ở ngôi Trường Trung học cơ sở Thạnh Lộc (xã Thạnh Phú, tỉnh Đồng Tháp), thầy giáo Nguyễn Phi Cường không chỉ được học sinh quý mến bởi sự tận tâm trong từng bài giảng, mà còn bởi hành trình âm thầm và kiên định suốt gần 20 năm qua: 47 lần hiến máu cứu người. Với thầy, mỗi giọt máu cho đi là một lời cảm ơn cuộc sống, một niềm hy vọng được gửi trao cho người khác.
Gia đình chị Huỳnh Thị Thúy Hằng cùng tham gia hiến máu tình nguyện. |
Năm 2007, khi còn là giáo viên trẻ mới về trường, thầy Cường tình cờ tham gia một đợt HMTN do Công đoàn phát động. Khi ấy, thầy chưa biết nhiều về hiến máu, chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Mình còn trẻ, khỏe, sao không thử?”. “Lần đầu, tôi cũng hơi lo vì không biết sau đó cơ thể thế nào, nhưng rồi mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Cảm giác biết mình đã góp phần giúp người khác thật sự rất đặc biệt” - thầy Cường nhớ lại.
Từ lần đầu ấy, thầy bắt đầu tham gia hiến máu đều đặn mỗi năm 2 lần, thậm chí có năm hiến máu đến 3 - 4 lần. Điều đặc biệt ở thầy Nguyễn Phi Cường không chỉ là con số 47 lần hiến máu, mà còn ở cách thầy lan tỏa thiện nguyện đến học sinh và đồng nghiệp.
Trong các buổi chào cờ đầu tuần hay sinh hoạt lớp, thầy thường lồng ghép những câu chuyện thật về các ca cấp cứu, về người bệnh cần máu để duy trì sự sống. “Các em học sinh bây giờ rất nhạy cảm với những câu chuyện nhân văn. Mỗi khi tôi kể về những giọt máu đã cứu được sinh mạng, ánh mắt các em long lanh và tôi biết, hạt giống thiện lành đã được gieo” - thầy Cường tâm sự.
Không ít người từng e ngại hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng thầy Cường luôn chia sẻ kinh nghiệm thực tế: Ăn uống điều độ, tập luyện thể thao và quan trọng nhất là tinh thần tích cực. “Cơ thể con người sản sinh máu đều đặn, vậy tại sao không để máu của mình được sống thêm một lần nữa trong cơ thể người khác?” - đó là cách thầy truyền động lực cho mọi người.
Không dừng lại ở hiến máu, thầy còn tích cực vận động đồng nghiệp và phụ huynh cùng tham gia. Mỗi đợt tổ chức hiến máu tại địa phương, thầy đều có mặt từ sớm, vừa hiến máu, vừa là tuyên truyền viên. Không ít phụ huynh sau khi nghe thầy nói chuyện về lần đầu hiến máu đã dũng cảm bước vào phòng lấy máu.
Với 47 lần hiến máu, thầy Cường nhiều lần được Hội CTĐ các cấp, UBND tỉnh tặng Giấy khen, Bằng khen. Nhưng thầy luôn nói: “Tôi không làm vì Giấy khen, Bằng khen. Mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân được cứu sống, tôi thấy lòng mình rất vui”.
Giữa nhịp sống hối hả, hình ảnh một thầy giáo giản dị, tay cầm hồ sơ giáo án, tay còn lại cầm Giấy chứng nhận hiến máu khiến ai cũng cảm động. 47 lần hiến máu là 47 lần thầy Nguyễn Phi Cường lặng lẽ tiếp sức cho sự sống, gieo mầm cho lòng nhân ái. Và có lẽ cũng như những kiến thức được thầy truyền đạt mỗi ngày, chính cách sống tử tế của thầy đã và đang gieo vào tâm hồn học sinh những bài học sâu sắc nhất về tình yêu thương, sự chia sẻ và trách nhiệm với cộng đồng.
Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, vẫn còn đó những con người âm thầm trao đi sự sống bằng những nghĩa cử giản dị, chân thành. Từ một gia đình cùng nhau hiến máu, đến người thầy giáo miệt mài truyền lửa yêu thương bằng hành động cụ thể, tất cả góp phần viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái. Họ không làm vì sự ghi nhận, không chờ đợi phần thưởng.
Điều thôi thúc họ là một niềm tin giản dị: Máu là để sẻ chia và sự sống chỉ thật sự trọn vẹn khi được cho đi. Từ những hành động thầm lặng ấy, niềm tin vào lòng tốt, vào sự tử tế trong cộng đồng tiếp tục được nhân lên như chính hành trình họ đã đi qua.
SONG AN
(còn tiếp)
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202508/moi-giot-mau-cho-di-mot-cuoc-doi-o-lai-bai-2-noi-uom-mam-long-nhan-ai-1047972/
Bình luận (0)