Thủ đô Algiers của Algeria, khi trời vừa tắt nắng, các khu vực dọc ben biển lại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tuyến phố đi bộ, quảng trường, khu vui chơi công cộng được đầu tư nâng cấp, biến nơi đây thành điểm hẹn mới mẻ cho mọi lứa tuổi.
Mỗi khi chiều muộn, từng dòng người rộn ràng kéo về đây. Trẻ em tung tăng trên quảng trường, người lớn thong dong dạo bước, chuyện trò, thư thả thưởng thức những ly kem mát lạnh bên các quán nhỏ quanh các khu vườn và bãi biển, tạo nên bức tranh sinh động đặc trưng của mùa Hè.
Không chỉ là nơi tránh nóng, các khu vực ven biển của Algiers đang từng bước trở thành không gian cộng đồng đa chức năng, nơi con người tìm lại sự gắn kết qua những hoạt động đời thường – từ thể thao, trò chuyện đến khám phá ẩm thực. Trong hơi thở mặn mòi của biển cả, nhịp sống chiều muộn nơi đây như lắng lại, nhưng cũng rộn ràng theo cách rất riêng của mùa Hè Bắc Phi.
Nguồn: https://quangngaitv.vn/chieu-muon-ven-bien-bac-phi-khong-gian-mat-lanh-ket-noi-cong-dong-6506000.html
Bình luận (0)