Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

“Cúng điểm” mùa thi tốt nghiệp THPT: Niềm tin gói ghém nỗi lo của sĩ tử

(Dân trí) - Từ thắp hương ở chùa đến đeo bùa may mắn, ăn đồ “lấy vía”… nhiều sĩ tử và gia đình đang lựa chọn những hình thức cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Báo Dân tríBáo Dân trí25/06/2025

Mùa thi… bên thềm chùa

Những ngày này, số lượng sĩ tử tìm đến các địa điểm tâm linh để thắp hương, cầu may càng nhiều hơn. Trong dòng người ra vào, không khó để bắt gặp hình ảnh các học sinh tay cầm giấy báo thi và các vật dụng liên quan, đi cùng cha mẹ lặng lẽ dâng lễ.

Chị Ngọc Lan, phụ huynh một học sinh lớp 12, chia sẻ: “Tôi nghĩ có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đây cũng là kỳ thi quan trọng của con nên việc thắp hương cầu nguyện cũng dễ hiểu, phần nào cũng giúp con yên tâm”.

“Cúng điểm” mùa thi tốt nghiệp THPT: Niềm tin gói ghém nỗi lo của sĩ tử - 1

Nhiều phụ huynh đưa con đến Văn Miếu cầu may trước kỳ thi. (Ảnh: Tuyết Mai).

Không chỉ dừng lại ở việc thắp hương, nhiều bạn trẻ còn mang theo bùa “đỗ đạt”, vòng phong thủy, thức ăn lấy vía. Tại một số diễn đàn học sinh, danh sách “chùa linh thiêng nhất để cầu thi đỗ” cùng các "mẹo” như ăn trứng vịt lộn trước giờ thi hay ngủ đầu quay về hướng nào... được lan truyền và bàn luận nhiều.

Em Nguyễn Minh Trang, sĩ tử ở quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ em đã cùng bố mẹ đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may trước kỳ thi.

“Em biết kết quả học tập phụ thuộc vào cả quá trình dài, nhưng việc đi lễ khiến em cảm thấy bình tĩnh hơn. Khi đứng trước ban thờ, em khấn thầm lời hứa sẽ cố gắng hết mình, không phụ lòng cha mẹ và thầy cô,” Trang nói.

Nữ sinh cũng kể rằng em xoa nhẹ đầu rùa đá đặt bia tiến sĩ và mua một chiếc móc khóa in chữ “Đỗ” để treo vào cặp đi thi. “Với em, điều đó như một cách tiếp thêm sức mạnh. Em tin vào sự may mắn, nhưng càng tin rằng chính niềm tin ấy giúp mình bước vào phòng thi với tâm thế vững vàng hơn,” Trang bày tỏ.

“Cúng điểm” mùa thi tốt nghiệp THPT: Niềm tin gói ghém nỗi lo của sĩ tử - 2

Đối với nhiều học sinh, việc thành tâm cầu nguyện phần nào giúp các em cảm thấy an tâm và vững vàng hơn. (Ảnh: Tuyết Mai).

Nguyễn Tiến Đạt, học sinh lớp 12 tại Bắc Ninh, kể rằng em cùng ba người bạn đã thuê xe xuống Hà Nội để thắp hương cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đây là một “chuyến đi đặc biệt” mà nhóm bạn lên kế hoạch từ hơn một tháng trước như một nghi thức đánh dấu bước chuyển quan trọng trong đời học sinh.

“Bọn em mang theo cả giấy báo thi, đề cũ và bài kiểm tra điểm cao nhất suốt năm để đặt lên bàn thờ. Có bạn còn in hẳn một tờ sơ yếu lý lịch viết tay, ghi rõ nguyện vọng 1 là trường nào, ngành nào, như một kiểu "trình hồ sơ" với cụ Khổng Tử”, Tiến Đạt cười kể.

Không chỉ dâng hương, nhóm bạn còn chuẩn bị riêng một cuốn “sổ nguyện ước”, trong đó mỗi người viết ra 3 điều cam kết nếu thi đỗ. Sau khi khấn xong, cả nhóm đi vòng quanh bia tiến sĩ ba lượt, mỗi lượt đọc lại cam kết như một nghi thức tự tạo.

“Chắc chắn phần lớn vẫn là tâm lý, nhưng em thấy làm vậy vui, có tinh thần hơn hẳn. Như một cách tụ họp để cùng nhau cổ vũ trước khi bước vào trận chiến”, Đạt chia sẻ.

“Cúng điểm” mùa thi tốt nghiệp THPT: Niềm tin gói ghém nỗi lo của sĩ tử - 3

Trên mạng xã hội, nhiều loại bùa may mắn in tên các trường đại học xuất hiện ngày càng nhiều, thu hút sự quan tâm của các sĩ tử với hy vọng sẽ đỗ vào ngôi trường mơ ước. (Ảnh chụp màn hình).

Niềm tin đúng, hành động đủ

Trong nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm lớp cuối cấp, cô Trần Thị Minh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12, Hà Nội) cho biết bản thân đã quen với hình ảnh học sinh đi chùa cầu may, xin bùa may mắn hay thậm chí mang theo vật phẩm phong thủy trong kỳ thi.

“Tôi nhận thấy các hoạt động mang yếu tố tín ngưỡng đang xuất hiện ngày càng thường xuyên trong trường học, nhất là vào thời điểm diễn ra các kỳ thi lớn.

Ở góc độ giáo viên, tôi hiểu đây là sự đan xen giữa truyền thống văn hóa và nhu cầu tìm kiếm sự an tâm về mặt tinh thần của các em”, cô Minh chia sẻ.

Theo cô Minh, nhiều học sinh thừa nhận bản thân “đi chùa cho yên tâm”, việc cầu nguyện trước mỗi kỳ thi như một cách để giảm bớt lo âu. Đây là phản ứng tự nhiên khi các em phải đối mặt với nhiều áp lực từ kỳ vọng và điểm số.

Cùng chung quan điểm, cô Trịnh Phương Dung, giáo viên dạy ngữ văn tại Nghệ An, nhìn nhận việc học sinh tìm đến chùa chiền hay bùa may mắn là biểu hiện của một phản ứng tâm lý dễ hiểu.

Cô Phương Dung nhấn mạnh: “Vấn đề không nằm ở việc tin hay không tin, mà là mức độ lệ thuộc. Nếu niềm tin ấy giúp em bình tĩnh, học tập nghiêm túc hơn thì không sao. Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ cần cầu nguyện là thi đỗ thì đó là vấn đề”.

Việc học sinh chia sẻ các “văn khấn vái điểm cao”, mẹo phong thủy giúp thi tốt hay tìm hiểu về bói toán trên mạng xã hội, theo cô Dung đó là phản ánh một thực tế rằng nhiều em đang tìm cách trấn an bản thân trong giai đoạn áp lực.

“Cúng điểm” mùa thi tốt nghiệp THPT: Niềm tin gói ghém nỗi lo của sĩ tử - 4

Trên nền tảng TikTok, các bài văn khấn thi tốt nghiệp thu hút nhiều lượt tìm kiếm, trong đó có những video đạt rất nhiều lượt xem và yêu thích. (Ảnh chụp màn hình).

Theo cô Minh, việc thắp một nén hương, viết một điều ước hay đeo một chiếc vòng “may mắn” không phải là điều tiêu cực.

Tuy nhiên, khi niềm tin đó dần thay thế cho sự chủ động và cố gắng, nhà trường và gia đình cần phải có trách nhiệm định hướng lại.

“Nếu chỉ khuyên con đi chùa lấy vía mà không đồng hành cùng con trong việc học, đó là một sự thiếu sót lớn.

Thay vào đó, phụ huynh có thể hỗ trợ bằng cách giúp con lập thời gian biểu học tập hợp lý, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ, đồng thời trò chuyện thường xuyên để chia sẻ áp lực cùng con”, cô Minh thẳng thắn.

Về phía nhà trường, cô Minh cho rằng vai trò của tư vấn tâm lý học đường cần được đẩy mạnh hơn, đặc biệt là trong mùa thi - thời điểm học sinh dễ rơi vào trạng thái lo âu và mất cân bằng.

“Những buổi tư vấn tâm lý, hoặc các hoạt động chia sẻ theo nhóm nhỏ sẽ giúp học sinh nhận ra rằng cảm xúc của mình là điều bình thường, và có thể kiểm soát được nếu có phương pháp phù hợp. Đó là cách giúp các em vững vàng về tinh thần, thay vì tìm lối thoát ngắn hạn bằng bùa may hay lời khấn”, cô nói.

“Tôi luôn nói với học sinh của mình: điều kỳ diệu lớn nhất không nằm ở một lá bùa, mà nằm ở chính sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và ý chí học tập của các em. Khi các em hiểu và tin vào giá trị thật của bản thân, thì không cần bùa nào cũng có thể vượt qua kỳ thi một cách xứng đáng”, cô chia sẻ.

Tuyết Mai

Nguồn: https://dantri.com.vn/giao-duc/cung-diem-mua-thi-tot-nghiep-thpt-niem-tin-goi-ghem-noi-lo-cua-si-tu-20250625130318166.htm


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm