Mỗi hiện vật là một mảnh ghép văn hóa, là minh chứng sống động của lịch sử mà nếu không lưu giữ, chúng sẽ biến mất, kéo theo cả ký ức một vùng đất”, đó là tâm niệm hơn 15 năm qua của anh Huỳnh Đăng Hiền (phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi), người thầm lặng với niềm đam mê sưu tầm hiện vật văn hóa.
Từ đam mê cá nhân, anh đã trở thành người góp phần “giữ hồn” của vùng đất Bắc Tây Nguyên.
Anh Huỳnh Đăng Hiền bắt đầu hành trình của mình bằng cách rong ruổi khắp các thôn làng, tìm đến từng hộ dân, từng bãi đất, khu rừng, vùng di chỉ khảo cổ để tìm kiếm, sưu tầm những hiện vật còn sót lại. Hơn 15 năm miệt mài, bộ sưu tập của anh hiện đã lên đến hơn 3.000 hiện vật, một con số đáng kinh ngạc đối với người làm công việc không chuyên, hoàn toàn xuất phát từ đam mê cá nhân. Điểm đặc biệt trong bộ sưu tập của anh Hiền không chỉ là số lượng mà còn ở sự phong phú về chủng loại, niên đại và giá trị khảo cổ. Từ những hiện vật thời đại đá cũ đến hậu kỳ đá mới, sơ kỳ kim khí, rồi đến các hiện vật thời cận đại, hiện đại, tất cả đều có mặt trong khu vườn của anh. Anh Hiền chia sẻ: “Tôi chủ yếu sưu tầm hiện vật ở Kon Tum (cũ). Vì thế, bộ sưu tập này như một dòng chảy liên tục của văn hóa vùng đất này qua từng thời kỳ lịch sử”.
Nguồn: https://baolamdong.vn/gin-giu-hon-cot-tay-nguyen-qua-nhung-hien-vat-xua-cu-382713.html
Bình luận (0)