Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khi triệu con tim cùng chung màu cờ đỏ

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vang lên như một bản hùng ca bất tử, khơi dậy bao xúc cảm mãnh liệt trong lòng người dân Việt Nam. Trong niềm hân hoan đón chờ, từng ánh mắt mỗi người đều ánh lên niềm tự hào về sự hy sinh vô giá của các thế hệ cha anh, khẳng định giá trị hòa bình và độc lập hôm nay.

Hà Nội MớiHà Nội Mới31/08/2025

Ông Nguyễn Đắc Duy, cựu chiến binh phường Chương Mỹ, Hà Nội:

Sống lại phút giây thiêng liêng của dân tộc

Trong niềm vui trào dâng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, tôi - một người lính già từng trải qua biết bao tháng ngày bom đạn vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. 80 năm là một khoảng thời gian dài trong lịch sử nhưng với tôi, ký ức về mùa thu sục sôi năm ấy vẫn vẹn nguyên, rực rỡ như thể vừa mới diễn ra hôm qua.

bac-duy.jpg
Ông Nguyễn Đắc Duy.

Khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi cùng hàng triệu đồng bào đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc vô bờ. Chúng tôi hiểu rằng, từ khoảnh khắc thiêng liêng ấy, dân tộc ta đã chính thức bước sang một trang sử mới - độc lập, tự do và làm chủ vận mệnh đất nước.

Dù thời gian đã điểm bạc mái đầu, mỗi lần nhớ về ngày đất nước giành được độc lập, trái tim tôi vẫn bồi hồi, sống lại phút giây thiêng liêng ấy. Tôi tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình trên con đường gian khổ nhưng vinh quang của dân tộc. Đặc biệt, khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trong ngày lễ trọng đại, lòng tôi nghẹn ngào không nói nên lời. Hạnh phúc và tự do hôm nay không phải dễ dàng có được. Đó là máu, là nước mắt, là tuổi trẻ của biết bao người lính như tôi và đồng đội đã đổ xuống trên chiến trường.

Tôi xúc động khi thấy thế hệ trẻ hôm nay vẫn trân trọng lịch sử, vẫn rưng rưng khi nhắc về Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh. Đó là niềm an ủi lớn lao, là niềm tin vững chắc rằng sự hy sinh của bao thế hệ đi trước không hề vô nghĩa. Khi tình yêu Tổ quốc vẫn còn cháy sáng trong tim lớp trẻ, thì những người lính già như tôi vẫn sống mãi trong lòng dân tộc.

Bà Bùi Thị Lai, vợ liệt sỹ, xã Kiều Phú, Hà Nội:

Tự hào hòa mình vào ngày hội lớn của đất nước

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại huyện Quốc Oai (nay là xã Kiều Phú, Hà Nội), từ thuở nhỏ, tôi đã được nuôi dưỡng tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Sau khi lập gia đình, chồng tôi lên đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Ở hậu phương, tôi vừa chăm sóc con nhỏ, vừa tham gia công tác dân vận, làm đội trưởng đội sản xuất trong thôn.

vo-liet-si.jpg
Bà Bùi Thị Lai tham gia buổi tổng duyệt.

Năm 1969, khi hay tin chồng hy sinh tại Mặt trận phía Nam, tôi đau đớn tột cùng nhưng vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho các con, tiếp tục sống, nuôi dạy con trưởng thành trong niềm tự hào về người cha anh dũng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hơn 50 năm đất nước thống nhất, chồng tôi mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, tôi và các con cháu luôn biết ơn, trân trọng sự hy sinh cao cả ấy. Năm nay, bước sang tuổi 90, lần đầu tiên tôi được tham dự tổng duyệt cấp Nhà nước lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 được tổ chức trọng đại, quy mô lớn. Được hòa mình trong không khí hào hùng, được chứng kiến tận mắt các khối diễu binh, diễu hành trang nghiêm, tôi như sống lại những năm tháng lịch sử oanh liệt của dân tộc.

Tôi vô cùng xúc động trước sự quan tâm chu đáo của các lực lượng chức năng, từ việc dẫn đường đến sắp xếp vị trí xem đẹp. Đó là niềm vinh dự lớn trong cuộc đời tôi. Dù tuổi cao, tôi vẫn luôn cố gắng sống vui, sống khỏe, sống có ích và nhắc nhở con cháu phải sống tốt, học tập, lao động theo pháp luật, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh đi trước. Tôi thực sự tự hào là người con đất Việt.

Chị Vũ Thị Đào, khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Hà Nội:

Một hành trình ý nghĩa cho các con

gia-dinh.jpg
Chị Vũ Thị Đào cùng gia đình.

Dịp 30-4-2025, khi xem buổi lễ tại thành phố Hồ Chí Minh qua truyền hình, cả gia đình tôi đã háo hức trông đợi đến ngày diễu binh, diễu hành tại Hà Nội. Nhiều năm đất nước mới có một ngày hội như vậy nên chúng tôi không muốn bỏ lỡ. Gia đình tôi “đu trend” yêu nước không thiếu buổi nào, ai cũng vui mừng và phấn khởi, dù xếp hàng, dù mưa nắng cũng không hề thấy mệt. Các con tôi đã được bố mẹ đưa đi gặp các chú bộ đội ngay từ khi các khối quân đội luyện tập diễu binh tại Hòa Lạc. Bé 4 tuổi vui lắm, vì trước đó bé chỉ được xem qua tranh ảnh, tivi và qua bài hát, câu chuyện cô giáo kể nên khi về còn kể mãi chuyện được gặp chú bộ đội, được chú bộ đội bế và cho con uống sữa. Còn bạn lớn hơn thì có được một hành trình ý nghĩa để hiểu hơn về truyền thống đấu tranh, lòng dũng cảm và niềm tự hào dân tộc.

Tôi tin rằng sau này lớn lên, các con sẽ không thể quên bầu không khí hạnh phúc, tự hào và đầy xúc động khi cả nhà được hòa mình vào rừng cờ đỏ đón chào các đội quân hôm nay. Đó cũng là những buổi học thực tế ý nghĩa nhất, là món quà mang đến những cảm xúc tuyệt vời nhất mà chúng tôi muốn trao cho các con.

Bà Đinh Thị Nhụ, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình:

Hạnh phúc khi được đến Hà Nội xem diễu binh

ba-nhu-ninh-binh.jpg
Bà Đinh Thị Nhụ.

Không có từ nào có thể diễn tả hết niềm xúc động khi tôi được hòa mình vào không khí đại lễ có một không hai tại Hà Nội những ngày này. Tôi cùng con dâu và các cháu từ Ninh Bình đến Hà Nội mấy hôm nay để xem các buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Dù phải đi xếp hàng trước cả ngày, trưa thì nắng, chiều thì có mưa, mệt nhưng vui lắm. Niềm phấn khởi và tự hào đã xóa tan hết mệt mỏi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội tham gia một sự kiện hoành tráng và xúc động như thế này. Thế hệ tôi đã từng sống trong những năm tháng có người thân đi chiến đấu nên thấu hiểu cái giá của độc lập tự do, cái đẹp của hòa bình. Thật may mắn vì tôi đã được tận mắt chứng kiến những ngày lịch sử này. Chưa bao giờ mẹ con, bà cháu tôi cảm nhận được sâu sắc niềm tự hào dân tộc, tình yêu nước lớn lao của nhân dân như vậy.

Khắp nơi sáng bừng một màu cờ đỏ tung bay. Ngồi trên vỉa hè cả ngày, nhưng mọi người đều hào hứng, phấn khởi cùng hát vang các ca khúc về cách mạng, về đất nước. Toàn người lạ xếp hàng cùng chờ đón đoàn nhưng nhân dân ta rất đoàn kết, nhường chỗ cho người già, mua thức ăn, trông giúp đồ hộ nhau, các cháu thanh niên tình nguyện tiếp nước uống, tặng bánh ngọt… Tôi đã có tuổi rồi, nhưng nếu dịp đại lễ lần sau của đất nước, trời cho vẫn có sức khỏe, tôi sẽ lại tiếp tục đi xếp hàng xem diễu binh.

Bạn Lê Thị Huyền, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội:

Trân trọng giá trị của hòa bình

Là một sinh viên được tham gia tình nguyện hỗ trợ người dân trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, trong lòng em trào dâng biết bao cảm xúc tự hào và xúc động. Được đứng giữa dòng người tấp nập, được tận mắt chứng kiến không khí trang nghiêm, rộn rã của ngày đại lễ, em cảm nhận rõ ràng ý nghĩa thiêng liêng của sự kiện này - đó là thành quả của biết bao thế hệ đã hy sinh, đấu tranh để đất nước được độc lập, tự do như hôm nay.

em-huyen.jpg
Sinh viên Lê Thị Huyền.

Mỗi lần giúp đỡ một người dân, dù là việc nhỏ như hướng dẫn, trao nước, hay đơn giản là một nụ cười động viên, em đều thấy trong tim một niềm hạnh phúc khó tả. Không chỉ là trách nhiệm, mà đó còn là niềm vinh dự khi được góp sức mình trong công cuộc phục vụ nhân dân. Em nhận ra rằng, chính những phút giây ấy đã khiến mình trưởng thành hơn, biết trân trọng giá trị của hòa bình và tự do hơn bao giờ hết.

Có lúc mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt biết ơn, những nụ cười thân thiện của bà con, lòng mình lại ngập tràn năng lượng. Em hiểu rằng, đây không chỉ là công việc tình nguyện đơn thuần, mà còn là cách để mình góp phần giữ gìn và lan tỏa tinh thần yêu nước, tinh thần cộng đồng. Những trải nghiệm quý giá này sẽ mãi là hành trang vững chắc, giúp em tiếp tục bước đi trên con đường học tập và cống hiến, luôn hướng về đất nước thân yêu với tất cả niềm tin và tình yêu sâu sắc.

Nguồn: https://hanoimoi.vn/khi-trieu-con-tim-cung-chung-mau-co-do-714693.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tiêm kích Su 30-MK2 thả đạn nhiễu, trực thăng kéo cờ trên bầu trời thủ đô
Mãn nhãn màn tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt rực sáng trên bầu trời Thủ đô
(Trực tiếp) Tổng duyệt lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2-9
Dương Hoàng Yến hát chay 'Tổ quốc trong ánh mặt trời' gây xúc động mạnh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm