Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Nơi chia sẻ từ trái tim

Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận được đưa vào hoạt động vào đầu tháng 8, với 60 giường nhằm hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Công trình là biểu tượng của giá trị nhân văn trong chăm sóc y tế.

Báo Khánh HòaBáo Khánh Hòa14/08/2025

Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cắt băng khánh thành Nhà lưu trú Hiểu và Thương.
Lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cắt băng khánh thành Nhà lưu trú "Hiểu và Thương".

Căn nhà của tình người

Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” nằm dưới chân cầu vượt gần Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Màu xám xanh chủ đạo không chỉ giúp ngôi nhà nhìn tinh tươm, sạch sẽ, mà còn giúp làm dịu cơn nóng của cái nắng gắt mùa hạ khi bước chân vào đây. Ngôi nhà cấp 4 rộng khoảng 120m2, được xây dựng, bài trí giản đơn nhưng chất chứa tình người và sự chu đáo. 60 giường nằm ở nhà lưu trú được chia làm 2 khu vực: Khu vực dành cho nam và khu vực dành cho nữ; tủ đựng đồ được dùng làm vách ngăn. Mỗi giường có đủ gối, mền; cách nhau khoảng nửa mét, vừa đủ để người ở dễ di chuyển và hỗ trợ người bên cạnh khi cần. Nhà lưu trú còn được trang bị máy quạt treo tường, tivi, tủ nước nóng lạnh...

Theo hướng dẫn của nhân viên bệnh viện, ông Nguyễn Văn Mạnh (xã Xuân Hải) cất balo và những vật dụng cá nhân gọn gàng vào ngăn chứa đồ, rồi tới giường số 10 trải tấm chiếu mới mua trên chiếc giường sắt. Ông không giấu được niềm vui vì thời gian tới, ông sẽ bớt vất vả hơn khi ở bệnh viện chăm bệnh cho người thân. Bố ông Mạnh bị tai biến mạch máu não cách đây hơn 2 tháng, phải điều trị ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Khoảng cách từ nhà đến bệnh viện tầm 21km. Vì điều kiện khó khăn, nhà xa nên thời gian qua ông phải “ăn dầm, nằm dề” ở bệnh viện để chăm sóc bố. "Không có điều kiện thuê nhà nên 2 tháng nay, buổi tối, tôi ngủ ở hành lang trước khoa bố tôi điều trị, khá bất tiện, giấc ngủ chập chờn... Từ khi nghe tin bệnh viện có nhà lưu trú miễn phí cho người nhà bệnh nhân và được bệnh viện cho 1 suất lưu trú, tôi mừng lắm! Nơi này thoáng mát, sạch sẽ, thoải mái lại được trang bị đủ các đồ dùng thiết yếu" - ông Mạnh nói.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tri ân những nhà tài trợ.
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận tri ân những nhà tài trợ.

Ở khu vực dành cho nữ, bà Từ Thị Nhiên (xã Phước Dinh) cũng vui mừng không kém khi được nhận giường nằm ở Nhà lưu trú "Hiểu và Thương". Cùng chung niềm vui với 4 thân nhân người bệnh khác cũng vừa được đưa vào ở, bà Nhiên không ngớt tấm tắc khen phòng sạch sẽ, tiện lợi. "Tôi chăm mẹ bị bệnh tuổi già, nằm ở Khoa Hồi sức tích cực -  Chống độc. Buổi tối, tôi phải ở lại, nằm ngoài hành lang. Là phụ nữ, chúng tôi có phần bất tiện hơn cánh đàn ông. Nghe tin bệnh viện có nơi ở miễn phí này tôi rất mừng! Không chỉ thuận tiện sinh hoạt, phòng nghỉ còn có hệ thống loa thông báo từ các khoa, để khi cần, khoa sẽ gọi chúng tôi được ngay" - bà Nhiên chia sẻ.

Đưa chúng tôi đi tham quan nhà lưu trú, bác sĩ Lê Huy Thạch - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giải thích, khu nhà được xây bằng vật liệu nhẹ nên không chiếm diện tích, vách tường có lót xốp cách âm tốt nên người ở có thể ngủ ngon, không phải lo bị tiếng ồn làm thức giấc. Không chỉ bố trí phòng ở miễn phí, cách nhà Nhà lưu trú "Hiểu và Thương" khoảng 50m, bệnh viện còn xây mới khu vệ sinh, tắm rửa và nơi phơi đồ nam - nữ riêng biệt cho người nhà bệnh nhân.  

Sức mạnh từ lòng nhân ái

Trước khi Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận ra đời, người nhà nhiều bệnh nhân đang điều trị tại các khoa, nhất là Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Khoa Ung bướu phải nằm ở hành lang hay ghế đá... để nghỉ ngơi, hết sức vất vả, bất tiện, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần mà còn dễ gây mất trật tự, ảnh hưởng đến môi trường bệnh viện. Nhận thấy thực tế này, bác sĩ Lê Huy Thạch luôn trăn trở, nếu bệnh viện không chăm lo cho người nhà bệnh nhân có sức khỏe để nuôi bệnh dài ngày thì rất khó cho cả bệnh nhân lẫn nhân viên y tế. Từ trăn trở ấy, ý tưởng xây dựng nhà lưu trú miễn phí cho người nhà bệnh nhân được hình thành. Sau 6 tháng kêu gọi, bệnh viện đã huy động sự chung tay đóng góp tài chính và hiện vật từ hơn 20 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng, đủ nguồn kinh phí xây dựng công trình. Và chỉ hơn 1,5 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và khánh thành vào ngày 3-8. "Sắp tới sẽ có mạnh thường quân hỗ trợ máy phát điện bằng năng lượng mặt trời cho nhà lưu trú” - bác sĩ Thạch cho biết.

Ông Katơr Thép (xã Công Hải) cảm thấy rất yên tâm 
khi được bố trí một chỗ nghỉ tại nhà lưu trú.
Ông Katơr Thép (xã Công Hải) cảm thấy rất yên tâm khi được bố trí một chỗ nghỉ tại nhà lưu trú.

Bà Bùi Thị Thu Hương - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cho biết, sau ngày khai trương, nhà lưu trú đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, với số lượng giường lưu trú ban đầu, chắc chắn không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Do đó, trước mắt, nhà lưu trú ưu tiên dành cho người nhà của những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài ngày tại một số khoa: Hồi sức tích cực - Chống độc, Ung bướu, bệnh nhân chạy thận và không hạn chế thời gian lưu trú để giúp họ có nơi nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe trong thời gian chăm sóc người bệnh. Hy vọng sau này, khi có thêm sự chung tay của cộng đồng và các mạnh thường quân thì quy mô sẽ mở rộng hơn.

Tiện nghi, chu đáo là những lời khen mà chúng tôi nghe được từ những người được ở trong Nhà lưu trú “Hiểu và Thương”. Chia tay với họ, chúng tôi mang theo niềm tin sự tử tế của những người làm nên ngôi nhà sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bệnh viện khác. Để rồi, mục tiêu chăm sóc toàn diện, ấm áp và nhân văn ở các bệnh viện ngày càng lan tỏa.

LY THÀNH

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/y-te-suc-khoe/202508/noi-chia-se-tu-trai-tim-13657ba/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Giới trẻ săn kẹp tóc, sticker sao vàng cho mùa lễ Quốc khánh
Ngắm xe tăng hiện đại nhất thế giới, UAV cảm tử tại tổng hợp luyện diễu binh
Xu hướng làm bánh in hình cờ đỏ - sao vàng
Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm