Tiết mục Made in Vietnam mở màn V Concert - Ảnh: NAM TRẦN
V Concert với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Bắt đầu từ 19h tối 9-8, concert kéo dài gần 7 tiếng, tới gần 1h ngày 10-8 mới kết thúc.
Những khúc ca yêu nước mang tinh thần rất trẻ
Noo Phước Thịnh nói mỗi nghệ sĩ có 20 phút và họ đã "gói" hết những gì hay nhất ở V Concert mà dân mạng gọi đùa là "concert quốc gia". Xem concert quốc gia, để yêu Việt Nam hơn.
Tinh thần Việt Nam trải từ đầu với tiết mục mở màn Made in Vietnam do Phương Mỹ Chi, Trúc Nhân và NSND Thanh Hoa trình bày, tới tiết mục Nam quốc sơn hà - Nối vòng tay lớn - Hào khí Việt Nam, Người Việt Nam do Hà Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy thể hiện khép lại concert.
Điều đó được nối dài và làm đầy bởi nhạc mục đậm chất văn hóa, yêu nước: Việt Nam I Love (Ryhder), Vũ điệu cồng chiêng (Tóc Tiên), Tự nguyện, Một vòng Việt Nam (Noo Phước Thịnh)…
Sự xuất hiện và giao lưu của các chiến sĩ khiến V Concert thêm ý nghĩa - Ảnh: NAM TRẦN
Sự hiện diện của hơn 1.200 chiến sĩ, cán bộ, học viên đại diện các lực lượng Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đang thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) càng làm đậm thêm tinh thần của concert.
Trên sân khấu đặc biệt đó, Hòa Minzy bật khóc khi đưa Bắc Bling (kết hợp nghệ sĩ Xuân Hinh, nhạc sĩ Tuấn Cry) và dân làng Lạc Xá quê hương đến đây.
RHYDER hát Anh biết rồi, Chịu cách mình nói thua và đặc biệt là Việt Nam I love - Ảnh: NAM TRẦN
Hoàng Thùy Linh rủ hơn hai vạn khán giả hát See tình. Cô còn thể hiện những hit đậm màu sắc dân gian đương đại như Để Mị nói cho mà nghe, Kẻ cắp gặp bà già…
Việt Nam quê hương ta đẹp lắm đúc kết trong tiết mục chầu văn Cô Sáu sơn trang của "kẻ chọc cười dân gian" Xuân Hinh. Nghệ sĩ từng chia sẻ ông mê mẩn văn hóa truyền thống dân tộc và tối nay, Xuân Hinh hạnh phúc vì mang một phần văn hóa đó thăng hoa và giới thiệu cho "các cháu".
Bắc Bling lần đầu diễn ở concert có quy mô lớn - Ảnh: NAM TRẦN
Phương Mỹ Chi kêu 'đồng bào ơi' ở V Concert
Tối 9-8, có cảm giác Phương Mỹ Chi đã tổ chức concert ở V Concert. Nghệ sĩ sinh năm 2003 mang các hit ở Sing! Asia Vũ trụ có anh, mashup Lý Bắc Bộ - Đẩy xe bò, Bóng phù hoa diễn trước hơn 2 vạn khán giả.
Đặc biệt Bài ca đất phương Nam, tiết mục không có cơ hội diễn trong đêm chung kết cuộc thi khu vực. Giờ đây vẫn là Chi và ê kíp nhưng trên sân khấu Rạng rỡ Việt Nam, có thêm nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cùng dàn nhạc Sức Sống Mới.
Phương Mỹ Chi diễn lại các hit ở Sing! Asia - Ảnh: NAM TRẦN
Phương Mỹ Chi kêu "đồng bào ơi" và tất cả hòa trong một bài ca yêu nước: "Qua bao cuộc bể dâu, mãi dâng cho đời/ Bài tình ca đất phương Nam".
"Chi cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra ở Việt Nam, được hát nhạc Việt Nam và được khán giả Việt Nam yêu thương và ủng hộ" - khi nhìn xuống khán giả bên dưới, cô không kìm được xúc động và khóc, hẹn mọi người ở concert cá nhân nhân 20 năm làm nghề.
"Chảo lửa" tối 9-8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Đen và Hoàng Thùy Linh hát chung bài Vị nhà
Khoảnh khắc Đen và Hoàng Thùy Linh đứng trên một sân khấu và lần đầu hát chung Vị nhà khiến khán giả như nổ tung.
Đen có một màn trình diễn mới lạ khi kết hợp Nấu ăn cho em, Mang tiền về cho mẹ, Ngày lang thang, Đi về nhà với những nhạc hiệu quen thuộc của VTV như Bông hoa nhỏ, Phim truyện, Vườn cổ tích, Đường lên đỉnh Olympia như một món quà mừng sinh nhật 55 năm của đài.
Đen (trái) và Hoàng Thùy Linh lần đầu hát chung Vị nhà trên sân khấu - Ảnh: NAM TRẦN
V Concert cũng thành đêm nhạc ôn lại kỷ niệm. Từng thước phim cũ được tua lại RHYDER (thời còn là Quang Anh), Trúc Nhân, Hà Anh Tuấn… ngày xưa trên sóng khiến fan thích thú.
Nếu Trúc Nhân khiến khán giả đứng ngồi không yên với Thật bất ngờ, Có không giữ thì mất đừng tìm, Không ra gì, Bốn chữ lắm thì Quang Hùng MasterD khuấy động bằng Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Thủy triều…
Hồ Ngọc Hà hát Cô đơn trên sofa - Ảnh: NAM TRẦN
Hồ Ngọc Hà tiếp tục thể hiện sức hút của một "nữ hoàng giải trí" với liên khúc Lặng thầm một tình yêu - Mascara, Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần, Xin hãy thứ tha…
Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ diễn cuối với liên khúc Tháng tư là lời nói dối của anh - Tháng mấy em nhớ anh, Địa đàng, Hoa hồng. Anh hỏi khán giả mệt chưa? Còn sức nghe hát không? Hàng vạn người kêu to tên Hà Anh Tuấn lúc rạng sáng cho thấy nhiệt của chương trình không hề thuyên giảm.
Phần trình diễn của Hà Anh Tuấn vắt sang rạng sáng 10-8 - Ảnh: NAM TRẦN
Xem thêm hình ảnh V Concert:
Trúc Nhân với màu vàng yêu thích của anh ấy ở concert - Ảnh: NAM TRẦN
Hà Anh Tuấn diễn "chốt sổ" concert - Ảnh: NAM TRẦN
Hoàng Thùy Linh kêu gọi khán giả nhảy See tình - Ảnh: NAM TRẦN
Xuân Hinh là một trong hai nghệ sĩ lớn tuổi nhất ở V Concert - Ảnh: NAM TRẦN
Ngoài Bắc Bling, nghệ sĩ thể hiện thêm tiết mục chầu văn - Ảnh: NAM TRẦN
Rất đông fan đến vì Quang Hùng MasterD - Ảnh: NAM TRẦN
Noo Phước Thịnh với Tự nguyện, Một vòng Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Hòa Minzy trong một ca khúc pop ballad - Ảnh: NAM TRẦN
Hồ Ngọc Hà và Thanh Thụy - quán quân Điểm hẹn tài năng 2025 - Ảnh: NAM TRẦN
Concert diễn ra từ tối 9-8 tới rạng sáng 10-8 - Ảnh: NAM TRẦN
V Concert cho thấy "bước chuyển" của VTV trong vị thế của đài truyền hình quốc gia khi tổ chức một concert hướng tới Quốc khánh 2-9 trẻ trung, gần gũi mà vẫn khơi gợi được tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong giới trẻ.
Concert có "concept" (ý tưởng bao trùm) yêu nước rất rõ. Tổng thể sân khấu do Cao Trung Hiếu đảm nhận hơi rối, màu mè nhưng bù lại đây là concert có chất lượng âm nhạc khá đều.
DTAP đã hoàn thành tốt phần sản xuất âm nhạc cho toàn bộ chương trình và để ý sẽ thấy rất nhiều tiết mục sử dụng dàn nhạc/nhạc cụ dân tộc, khiến V Concert thật sự là concert của văn hóa, của tình tự dân tộc.
Đậu Dung - Nam Trần
Tuoitre.vn
Nguồn:https://tuoitre.vn/v-concert-dai-gan-7-tieng-that-su-la-concert-cua-van-hoa-cua-tinh-tu-dan-toc-20250810060451826.htm#content-8
Bình luận (0)