Cách đây gần 6 tháng, ông Minh thấy xuất hiện mảng trắng ở lưỡi lâu ngày không biến mất; có vết viêm loét, u ở lưỡi không lành; thấy đau khi nuốt, nhai… Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện ông Minh bị ung thư lưỡi. Hiện ông Minh trong tình trạng ăn uống rất khó khăn, sức khỏe suy kiệt.
Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ địa chỉ trên, số điện thoại 0334411709 hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Đồng Tháp (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp ông Trần Văn Minh và bà Nguyễn Thị Trắng). |
Từ khi ông Minh ngã bệnh, vợ ông vừa chạy vạy kiếm tiền đưa ông đi điều trị bệnh, vừa đi bán vé số. Nhưng lần nữa, tai ương lại ập xuống gia đình nghèo. Hơn 2 tháng nay, bà Trắng cảm thấy bị đau bụng thường xuyên, hay bị nôn… Nghĩ mình bị đau dạ dày, bà mua thuốc ngoài uống cầm cự. Khi đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khám, bà phát hiện bị ung thư đại tràng. Ông bà đang chịu đựng những căn bệnh hiểm nghèo hành hạ ngày càng trầm trọng. Số tiền vay mượn điều trị cho ông bà đã gần 200 triệu đồng.
Người đàn bà gầy nhom, yếu ớt chưa đến 30 kg thều thào: “Cả một đời vất vả, đến chừng này tuổi chưa kịp nghỉ ngơi thì bệnh tật hành hạ thân xác thế này, đau đớn lắm. Một mình tôi đau ốm đã khổ sở lắm rồi, mà còn thêm chồng tôi cùng chung số phận”.
Gia đình ông bà không có đất sản xuất. Ông bà sinh được 2 người con, hoàn cảnh đều rất khó khăn, vợ chồng người con trai út Trần Hoàng Phương thu nhập không ổn định hiện phải nuôi 2 con nhỏ và cha mẹ bệnh tật ngặt nghèo. Gia đình ông Minh, bà Trắng rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng.
TRUNG HIẾU
Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202508/xot-xa-vo-chong-mac-benh-hiem-ngheo-1048052/
Bình luận (0)