Chúng tôi đến thăm gia đình ông Quân vào một ngày đầu tháng 8 khi cả hai vợ chồng ông đang chăm sóc cụ Lưu Thị Hiếu - mẹ ông Quân năm nay đã 97 tuổi. Ông Quân cho biết: Cách đây nửa tháng mẹ tôi không may trượt chân ngã, nên việc ăn uống, sinh hoạt khó khăn hơn. Mặc dù vậy, khi nói có khách đến nhà chơi, cụ phấn khởi vẫn cười nói sang sảng. Cụ Hiếu bảo: Tôi giờ tuổi cao lúc nhớ, lúc quên, nhưng vẫn nhớ mình có đến 13 đứa chắt rồi đấy. Mỗi khi con cháu sum họp vui vẻ tôi cảm thấy cũng khỏe lên.
Vợ chồng ông Quân có 5 người con trai đều đã xây dựng gia đình và có 13 đứa cháu nội. Hiện có hai người con thứ tư và thứ năm sống chung cùng bố mẹ. Ba người con trai lớn đã ra ở riêng.
Theo ông Quân, bí quyết giữ gìn nếp nhà cốt lõi là cha mẹ phải làm gương. Từ nhỏ, ông đã học được từ cha mẹ mình cách sống hòa đồng, trân trọng tình làng nghĩa xóm. Tình yêu thương, sự sẻ chia với mọi người xung quanh là điều ông được cha mẹ dạy và nay ông truyền lại cho các con. “Tôi luôn biết ơn bố mẹ đã luôn hỗ trợ nuôi dạy các con. Vợ chồng tôi sống với nhau thuận hòa, ít khi to tiếng, mình hiếu thảo với cha mẹ, tránh xa tệ nạn xã hội thì nói gì, làm gì con cái cũng nghe và làm theo”- ông Quân chia sẻ.
Bà Vũ Thị Liên, vợ ông Quân đã có 54 năm làm dâu, 33 năm làm mẹ chồng. Bà chia sẻ bí quyết giữ gìn hòa khí trong gia đình: Khi xưa mẹ chồng thương tôi như con gái, giúp đỡ mọi việc, nhất là suốt 18 năm chồng đi bộ đội. Ngày nay, tôi cũng đối xử với 5 người con dâu của mình như vậy.
Với kinh nghiệm mấy chục năm nuôi dạy con, bà Liên không bao giờ quát mắng con mà chỉ ân cần chỉ bảo các con sống hiền hòa, chị em dâu phải biết yêu thương nhau. Để có được sự đoàn kết, mỗi thành viên trong gia đình phải biết giữ nếp nhà, kính trên nhường dưới. Bà tin rằng, chỉ cần vợ chồng bà cư xử đúng mực, con cái sẽ tự khắc học theo.
Là con dâu thứ tư của bà Liên, từ ngày về làm dâu chị Trần Thùy Dương được bố mẹ chồng dạy nhiều điều về cách đối nhân xử thế. Những lúc vui buồn hay khi sinh nở, chị luôn có bố mẹ ở bên quan tâm, chăm sóc. "Tôi coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ của mình. Những ngày tôi đi làm về muộn, ông bà cứ đi ra đi vào đợi con. Khi thấy con trở về bình an, ông bà mới yên tâm đi ngủ" - chị Dương tâm sự.
Nói chuyện một hồi lâu thì cũng đến giờ cơm tối, cả gia đình ông Quân, từ các con trai, con dâu, các cháu mỗi người một tay chuẩn bị cho bữa cơm cùng với đó là những lời nói vui vẻ, hạnh phúc.
Trước đây, gia đình ông luôn giữ nếp ăn chung một mâm. Tuy nhiên, gần đây do cụ Hiếu yếu và để phù hợp với giờ giấc của các con cháu, gia đình đã thay đổi. Hiện tại, ông bà vẫn lo cơm nước buổi trưa cho các cháu. Còn bữa tối, các gia đình nhỏ sẽ tự chuẩn bị. Dù vậy, gia đình ông vẫn duy trì 1-2 bữa cơm chung vào cuối tuần hoặc trong các dịp giỗ chạp, lễ Tết. Đây là dịp để đại gia đình quây quần, trò chuyện và thêm gắn kết.
Nhận xét về gia đình cụ Hiếu, ông Quân, bà Vũ Thị Hoài, Trưởng thôn Hoàng Độc cho biết: 4 thế hệ cùng sinh sống nhưng gia đình ông Quân luôn được người dân đánh giá là hòa thuận, êm ấm, không xảy ra cãi vã.
Không chỉ giữ gìn nếp nhà thuận hòa, gia đình ông Quân còn là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông và các con đã đóng góp hơn 50 triệu đồng cùng nhiều ngày công xây dựng đường giao thông và các công trình dân sinh. Gia đình tích cực vận động nhân dân trong thôn đóng góp, cùng chung tay xây dựng quê hương. Với những đóng góp thiết thực, ông Quân vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen. Ông chia sẻ: Các con tôi dù làm công ty hay lao động tự do, cứ khi địa phương phát động phong trào là các cháu đều nhiệt tình tham gia. Tôi mong quê hương ngày càng đổi mới, phát triển, người dân đoàn kết, sống nghĩa tình.
Nguồn: https://baohungyen.vn/bi-quyet-giu-gin-nep-nha-trong-gia-dinh-tu-dai-dong-duong-3183724.html
Bình luận (0)