Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Cô Thái Kim Lan - tấm gương sáng vì cộng đồng

Cô Thái Kim Lan, sinh năm 1965, trước đây công tác tại UBND thị trấn Vĩnh Bình, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp), sau khi nghỉ hưu theo chế độ, cô tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo (HMNĐ) xã Vĩnh Bình.

Báo Tiền GiangBáo Tiền Giang11/08/2025

Cô Kim Lan (đứng giữa) tham gia trục vớt lục bình và tham gia hiến máu tình nguyện.
Cô Kim Lan (đứng giữa) tham gia trục vớt lục bình và tham gia hiến máu tình nguyện.


Khi còn công tác, trước khi giữ chức vụ lãnh đạo, cô Kim Lan đã có thâm niên nhiều năm trong công tác đoàn thể, chính quyền. Có người cho rằng cô là người “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” nhưng cô không quan tâm, chỉ suy nghĩ làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Nhân dân tin yêu.

Với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thị trấn, cô mạnh dạn tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức chính quyền, đặc biệt là công tác tiếp dân. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đến phong trào “Thi đua yêu nước” hay “Xây dựng đô thị văn minh”…, cô đều nhiệt tình, tích cực tham gia.

Với cương vị là Đội trưởng Đội tình nguyện chung tay vì văn minh đô thị của thị trấn, quy tụ hơn 20 thành viên từ các hội, đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Tổ Dân phố, lực lượng Dân quân tự vệ…, dù bận rộn rất nhiều công việc tại đơn vị, nhưng cô Kim Lan và các thành viên trong đội luôn hăng hái, với các hoạt động tình nguyện, dọn dẹp vệ sinh trong toàn khu vực thị trấn.

Với phương châm “nơi nào có rác, nơi đó có chúng tôi”, Đội tình nguyện chung tay vì văn minh đô thị tranh thủ hoạt động vào những ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Đội có mặt tại các tuyến đường trọng điểm làm cỏ, dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm che khuất tầm nhìn, khai thông cống rãnh… nhằm mang lại vẻ mỹ quan cho đô thị, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường.

Thời gian qua, tình hình lục bình dày đặc trên các tuyến kinh, mương nội đồng cũng là nỗi lo chung của người dân. Với quyết tâm trả lại dòng kinh thông thoáng, Đội đã ra quân hơn 50 ngày công với gần 100 lượt tình nguyện viên, cô Kim Lan luôn xung phong đi đầu, không quản ngại vất vả, là người đầu tiên gánh lấy phần việc nặng nhọc trong Đội.

Nhìn hình ảnh người “thủ lĩnh” của Đội lội xuống dòng kinh, dùng hết sức kéo từng mảng lục bình nặng dày đặc, hay khi mang trên người chiếc máy cắt cỏ dọn vệ sinh trên các tuyến đường mới thấy được sự nhiệt huyết của người nữ cán bộ, làm mọi người khâm phục.

Chính vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, hầu hết toàn bộ lục bình dày đặc trên tuyến kinh ngang qua nội ô thị trấn Vĩnh Bình (trước khi sáp nhập) đã không còn, dòng kinh cũng trở nên thông thoáng hơn, phục vụ tốt cho sản xuất. Ngoài ra, trên các cột đèn, tường rào trước đây dày đặc các loại quảng cáo không đúng quy định đều được Đội tháo gỡ, mang lại mỹ quan cho thị trấn.

Bằng trái tim ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng, cô Kim Lan đã gắn bó với hoạt động thiện nguyện, HMNĐ trong suốt 25 năm qua. Cô Kim Lan chia sẻ: “Khi còn công tác, tôi thường xuyên hiến máu tại các chương trình do Hội Chữ thập đỏ phát động. Khi trải qua biến cố có người thân phải cấp cứu và được tiếp nhận nguồn máu tình nguyện mới qua được cơn nguy kịch, tôi càng thêm trân quý và quyết định sẽ hiến máu thường xuyên để giúp đời, giúp người”.

Trong dòng ký ức đó, cô Kim Lan vẫn còn nhớ như in những ngày ở điểm hiến máu còn thưa thớt người HMTN và từ đó tất cả tâm trí, sức lực và nhiệt huyết của cô đều dành cho công tác vận động hiến máu, phải làm sao để số đơn vị máu ngày càng tăng và người bệnh có đủ máu để chữa trị.

Đến nay, cô Kim Lan đã có gần 50 lần tham gia HMNĐ ở địa phương và nhiều lần tham gia hiến máu trực tiếp khi có bệnh nhân cấp cứu cần máu tại các bệnh viện. Ngoài việc tích cực tham gia hiến máu, cô còn là một tuyên truyền viên giỏi, thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân trong xóm, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp... cùng tham gia hiến máu.

Những việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, hành động đẹp của cô Kim Lan đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm của mọi người với xã hội. Trong nhiều năm liên tục tham gia HMNĐ, cô Kim Lan đã vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, 2 Kỷ niệm chương vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia HMNĐ.

TRUNG HIẾU

Nguồn: https://baoapbac.vn/xa-hoi/202508/co-thai-kim-lan-tam-guong-sang-vi-cong-dong-1047968/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng
Sân khấu chữ V cao 26m rực sáng trong đêm tổng duyệt ‘Tổ quốc trong tim’
Khách quốc tế đến Việt Nam phá vỡ mọi kỷ lục mùa hè
'Phụ kiện yêu nước' mừng đại lễ Quốc khánh thu hút giới trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm