Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Mái nhà chung cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 30 năm nay, Mái ấm Mây Ngàn trở thành mái nhà chung cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây đang nuôi dưỡng 224 trẻ em mồ côi, người già neo đơn, bệnh tật. Nhờ sự chăm sóc tận tình của Mái ấm, nhiều người có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Báo Long AnBáo Long An13/08/2025

Hai đứa bé sinh đôi bị bỏ rơi trước cửa chùa Cẩm Phong dang được nuôi dưỡng ở Mái ấm Mây Ngàn

Hai em bé sinh đôi bị bỏ rơi được nuôi dưỡng ở Mái ấm Mây Ngàn

Nhiều trẻ em mồ côi trở thành sinh viên đại học

Đến tham quan Mái ấm Mây Ngàn vào những ngày đầu tháng 8, chúng tôi thấy có hai em bé sơ sinh nằm trong cũi. Một chị bảo mẫu đang pha sữa chuẩn bị cho bé bú. Hơn ba tháng trước, hai em bị bỏ rơi trước cửa chùa Cẩm Phong (xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh).

Thượng tọa Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong thấy hoàn cảnh hai em đáng thương nên đem về Mái ấm Mây Ngàn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bảo mẫu, các em đều bụ bẫm, khỏe mạnh. 

Ở phòng bên cạnh, có khoảng 10 em khác khoảng 4-5 tuổi đang chơi đùa. Một nhân viên bảo mẫu cho biết, các em vừa ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị ngủ trưa. Hầu hết các em đều cắt tóc ngắn, chỉ chừa một chỏm tóc phía trước; em nào cũng lanh lợi, khỏe mạnh.

Tuy nhiên, trong số những em ở Mái ấm có nhiều em bị dị tật, thiểu năng bẩm sinh, suy dinh dưỡng, sức khỏe yếu. Mặc dù vậy, tất cả các em đều được nơi đây tận tình chăm sóc, nuôi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất để đến trường học văn hóa như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.

Các em học sinh có xe đưa, rước đi học về

Các em học sinh có xe đưa, rước đi học về

Thượng tọa Thích Định Tánh cho biết, Mái ấm Mây Ngàn đang nuôi dưỡng 65 trẻ em mồ côi. Trước đây, có thời điểm là 80 em; 10 em học hết lớp 10 đã xin ra khỏi Mái ấm, đi làm công nhân ở các khu công nghiệp để tự nuôi sống bản thân, 5 em khác học lên đại học, trong đó có 3 em tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định.

Mái nhà chung cho người già neo đơn

Ngoài những trẻ em mồ côi nêu trên, 30 năm nay, Mái ấm Mây Ngàn còn là nơi nương tựa cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nơi đây đang cưu mang 159 cụ già neo đơn, bệnh tật, trong đó có đến 50 người bị bệnh liệt tay, chân, đi đứng chậm rãi, nói năng khó khăn.

Những cụ nằm liệt một chỗ, được bố trí cho ở chung trong những phòng tập thể

Những cụ bệnh nặng được bố trí ở chung trong những phòng tập thể

Để tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho các cụ, nơi đây xây dựng nhiều dãy phòng ở đối xứng nhau. Trong mỗi phòng đều có nhà vệ sinh, 2 chiếc giường; 2 cụ bị bệnh nhẹ, có thể tự đi đứng, được bố trí ở chung. Những cụ bị bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, được bố trí ở trong những phòng tập thể, mỗi phòng có 10 cụ.

Mỗi tháng, Thượng tọa Thích Định Tánh đều nhờ đội ngũ y, bác sĩ đến khám, điều trị bệnh. Những cụ bệnh nặng được đưa đến bệnh viện chữa trị.    

Bà Mai Thị Nhàn (74 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức) cho biết, hơn 13 năm trước, bà thường xuyên đến chùa Cẩm Phong làm công quả, phụ nhà chùa chăm sóc trẻ em và người già neo đơn. Sau này, sức khỏe của bà yếu đi, không còn lao động được nên bà đến sống ở Mái ấm Mây Ngàn.

“Điều kiện ăn ở nơi đây rất tốt, Thầy chăm lo đầy đủ không thiếu gì hết. Tôi ở đây hơn 10 năm, không còn nhớ nhà nữa” – bà Nhàn nói.

Ông Nguyễn Văn Dậu kể về cuộc sống hiện tại ở Mái ấm Mây Ngàn

Ông Nguyễn Văn Dậu kể về cuộc sống hiện tại ở Mái ấm Mây Ngàn

Ông Nguyễn Văn Dậu (70 tuổi), ở Campuchia về Tây Ninh sinh sống. Ông bị liệt tay, chân, đi đứng khó khăn. Nghe nhà hảo tâm kể Mái ấm Mây Ngàn có nhận nuôi dưỡng người già, bệnh tật, hơn 1 năm trước, ông tìm đến và xin vào nương tựa. Nhờ được sự bảo bọc, chăm sóc của Mái ấm Mây Ngàn, ông Dậu giảm bệnh rõ rệt. 

Ông Dậu chia sẻ, lúc trước bị bệnh nên rất yếu, nhờ vào Mái ấm uống thuốc, điều trị nên sức khỏe đỡ hơn nhiều. Ở đây ông thấy thoải mái, điều kiện sinh hoạt được chăm lo đầy đủ.

Các em quây quần bên Thượng toạ Thích Định Tánh như đàn con bên cha

Các em quây quần bên Thượng tọa Thích Định Tánh

 Thượng toạ Thích Định Tánh chia sẻ thông tin về Mái ấm Mây Ngàn

 Thượng toạ Thích Định Tánh chia sẻ thông tin về Mái ấm Mây Ngàn

Năm 1992, Thượng tọa Thích Định Tánh nhận nuôi dưỡng những trẻ em kém may mắn, bị cha mẹ bỏ rơi và cụ già neo đơn tại khuôn viên chùa Cẩm Phong. Những năm sau, số lượng người già bệnh tật và trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa ngày càng nhiều, 11 năm nay, Thượng tọa thành lập Mái ấm Mây Ngàn trên diện tích 3,5ha.

Chi phí cho hoạt động của Mái ấm trung bình mỗi tháng khoảng 135 triệu đồng, gồm thực phẩm, chi trả cho nhân viên, viện phí, chi phí học tập cho các em từ cấp một đến cấp ba,… Tất cả chi phí này đều do những phật tử có lòng hảo tâm hỗ trợ./.

Đại Dương

Nguồn: https://baolongan.vn/mai-nha-chung-cho-nhung-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-a200578.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại
Khám phá địa điểm check-in mới: Bức tường ‘yêu nước’
Xem biên đội máy bay đa nhiệm Yak-130 'bật tăng lực, vòng chiến đấu'
Từ A50 đến A80 - khi yêu nước là xu hướng

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm