Nhà truyền thống phường Trảng Bàng hiện nay
Nơi lưu giữ nhiều hiện vật chiến tranh
Công trình Nhà truyền thống phường Trảng Bàng có diện tích xây dựng 300m2, được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2014, trên phần đất thuộc khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng cũ, nay là phường Trảng Bàng.
Ấn tượng đầu tiên khi đến tham quan là trên sân khu vực Nhà truyền thống có trưng bày hai chiếc xe tăng của Mỹ - ngụy. Bên trái Nhà truyền thống là chiếc xe tăng số hiệu 82-0-83, là phương tiện của Mỹ - ngụy sử dụng trong những cuộc hành quân đánh phá các khu căn cứ cách mạng trên chiến trường miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975.
Trên xe được trang bị vũ khí gồm: Cặp súng đại liên M30, M50 hoặc súng máy MG-42. Vỏ thép của xe có thể cản được súng đại liên M30 bắn thẳng ở tầm gần. Xe có trọng lượng gần 6 tấn, di chuyển với tốc độ tối đa 99 km/giờ.
Chiếc xe tăng số hiệu 82-0-83 được trưng bày phía bên trái Nhà truyền thống
Phía bên phải Nhà truyền thống là chiếc xe tăng M48 với kích thước to hơn gấp đôi, trọng lượng 49,6 tấn khi ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Loại xe này có thể vừa chiến đấu, vừa chở theo 11 lính bộ binh.
Xe được trang bị vũ khí chính là pháo 90mm, vũ khí phụ súng máy M2 Browning 12,7mm. Loại xe này được Mỹ đưa vào Việt Nam năm 1965 và hoạt động khắp chiến trường miền Nam Việt Nam, trong đó có những chiến dịch hành quân lớn của Mỹ - ngụy ở Tây Ninh.
Khu vực trưng bày chiếc xe tăng M48
Chị Chung Thị Thu Trang, nhân viên thuyết minh Nhà truyền thống phường Trảng Bàng cho biết: “Những chiếc xe tăng này từng càn quét trên địa bàn Trảng Bàng; quân và dân Trảng Bàng đã chiến đấu và thu giữ được trong chiến dịch giải phóng Trảng Bàng vào tháng 4/1975".
Ông Võ Minh Chiến (71 tuổi) - người từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên đất Trảng kể, ông tham gia lực lượng biệt động Trảng Bàng, từng chiến đấu và làm nhiệm vụ dẫn đường cho lực lượng pháo binh của chủ lực đánh dấu tọa độ để đánh chiếm căn cứ của Mỹ - ngụy.
Đối với ông Võ Minh Chiến, mỗi lần đến tham quan Nhà truyền thống, những ký ức về một thời đấu tranh gian lao mà anh dũng lại ùa về trong tâm trí
Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, ông tham gia Hội Cựu chiến binh của phường. Mặc dù hằng ngày bận việc mưu sinh nhưng vào những ngày lễ, tết, ông đều dành thời gian đến Nhà truyền thống Trảng Bàng để tham quan.
Cựu chiến binh xứ Trảng tâm sự: “Những lần đến đây, bao ký ức về một thời đấu tranh gian lao mà anh dũng lại ùa về trong tâm trí tôi. Việc trưng bày những hiện vật một thời khói lửa chiến tranh tại Nhà truyền thống góp phần rất lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ trên quê hương Trảng Bàng”.
“Địa chỉ đỏ” của thế hệ trẻ
Bên trong Nhà truyền thống trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật, tư liệu lịch sử về sự hình thành và phát triển của huyện Trảng Bàng (cũ) qua các thời kỳ.
Chị Chung Thị Thu Trang sắp xếp lại một số hình ảnh tư liệu trong Nhà truyền thống phường Trảng Bàng
Chị Chung Thị Thu Trang, nhân viên thuyết minh Nhà truyền thống phường Trảng Bàng cho hay, bình quân hằng năm có khoảng 5.000 lượt khách đến đây tham quan, tìm hiểu lịch sử. Những năm địa phương có tổ chức sự kiện lớn như Lễ hội Bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, lượng khách đến đây tham quan tăng hơn nhiều lần.
Thế hệ trẻ Trảng Bàng về nguồn, tham quan Nhà truyền thống
Ngoài việc tổ chức trưng bày, triển lãm hiện vật chiến tranh, Nhà truyền thống còn thường xuyên tổ chức các hoạt động khác như phối hợp một số đơn vị tổ chức trưng bày phục vụ sách, thu hút hàng trăm học sinh, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đến tham gia.
Có thể thấy rằng, Nhà truyền thống Trảng Bàng không chỉ là nơi trưng bày, lưu giữ hiện vật, tư liệu lịch sử mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.
Đại Dương
Nguồn: https://baolongan.vn/nha-truyen-thong-phuong-trang-bang-dia-chi-do-cua-nguoi-dan-xu-trang-a200397.html
Bình luận (0)