Các bộ phim không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử hào hùng, mà còn là nỗ lực làm mới dòng phim chiến tranh cách mạng qua cách tiếp cận hiện đại, đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình ảnh, từ đó đánh thức ký ức, khơi dậy tinh thần yêu nước, thổi bùng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Tái hiện sống động một thời hoa lửa
Đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hai bộ phim truyện về đề tài chiến tranh cách mạng ra mắt công chúng.
“Mưa đỏ” là tác phẩm đặc biệt do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền đạo diễn, nhà văn Chu Lai viết kịch bản. Phim hư cấu dựa trên sự kiện có thật về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Câu chuyện xoay quanh Tiểu đội 1 gồm những chàng trai trẻ, phần lớn là sinh viên, học sinh, bám trụ tại mặt trận Thành cổ. Họ cùng sống, chiến đấu, yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, vì Tổ quốc. “Mưa đỏ” không chỉ tái hiện cuộc chiến đấu oanh liệt, mà còn khắc họa chân thực lý tưởng sống cao đẹp, sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp thanh niên thời ấy. Đây cũng là lời tri ân tới những người con đã dâng hiến tuổi xuân cho đất nước, bản anh hùng ca đậm âm hưởng tình yêu nước, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình.
Để tái hiện chính xác bối cảnh lịch sử, đoàn làm phim dựng trường quay tại Quảng Trị, bên sông Thạch Hãn. Thành cổ được phục dựng chân thực cả về kiến trúc, địa hình chiến sự, chiến hào, đường hầm, trạm phẫu, sân bay dã chiến, công sự phòng thủ. Từng chi tiết từ trang phục, đạo cụ, khí tài tới môi trường chiến đấu đều được làm tỉ mỉ, chính xác, có sự góp ý của cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử, nhằm mang đến không gian vừa chân thực, vừa giàu cảm xúc. Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân cho biết, đây là dự án quy mô lớn nhất của đơn vị trong 10 năm qua. Phim dự kiến công chiếu từ ngày 22-8.
Cùng với “Mưa đỏ”, “Ký ức Nam Xuân” do Nghệ sĩ ưu tú Hồ Ngọc Xum đạo diễn, nhà văn Kim Ửng viết kịch bản, được Công ty cổ phần Phim Giải Phóng sản xuất theo đơn đặt hàng của Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2025. Lấy cảm hứng từ bản đờn ca tài tử “Nam Xuân” - nét văn hóa đặc trưng Nam Bộ, phim lồng ghép âm nhạc truyền thống với câu chuyện về một chiến sĩ quân giải phóng trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
Tác phẩm không chủ đích khắc họa chiến tranh, mà đó chỉ là cái cớ để nói lên nỗi đau hậu chiến. Vì thế, phim không có nhiều đại cảnh hay cảnh chiến đấu khốc liệt, mà tập trung vào tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ cha con, vợ chồng, đồng chí, đồng đội. “Ký ức Nam Xuân” được công chiếu, giao lưu tại Đắk Lắk trong đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, sau đó sẽ phổ biến rộng rãi.
Tiếp tục phát triển dòng phim chiến tranh cách mạng
Hai tác phẩm “Mưa đỏ” và “Ký ức Nam Xuân” không chỉ đánh dấu sự trở lại của thể loại phim chiến tranh cách mạng trên màn ảnh rộng, mà còn thể hiện tâm huyết của các nhà làm phim trong việc tái hiện lịch sử, giáo dục truyền thống và khơi dậy, thổi bùng niềm tự hào dân tộc.

Nhiều diễn viên chưa từng trải qua chiến tranh nhưng trưởng thành rõ rệt về nhận thức trong quá trình làm phim. Diễn viên Nguyễn Hùng, vai chiến sĩ Hải trong “Mưa đỏ” chia sẻ: “Ban đầu, tôi chưa hình dung được biểu cảm trong từng cảnh quay. Nhờ chuẩn bị nghiêm túc, bối cảnh chân thực và sự hỗ trợ từ ê kíp, tôi diễn tốt hơn. Hóa thân vào nhân vật, chứng kiến những mất mát, tôi càng muốn tìm hiểu sâu hơn về lịch sử”. Diễn viên Phương Nam, vai đội trưởng Tạ, bày tỏ: “Khi vào vai, tôi cảm nhận rõ tình đồng chí, tình yêu Tổ quốc và tinh thần sẵn sàng hy sinh. Đó là niềm tự hào và trách nhiệm khi mang lên màn ảnh giá trị thiêng liêng của cha anh”.
Những tác phẩm về đề tài cách mạng thời gian qua như “Đào, phở và piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” luôn thu hút khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Riêng “Mưa đỏ”, trailer (đoạn giới thiệu phim) và các hoạt động bên lề nhận được hưởng ứng mạnh mẽ. Ca khúc “Còn gì đẹp hơn” lấy cảm hứng từ bộ phim này, ra mắt đúng dịp 27-7 vừa qua, đã đạt 1,6 triệu lượt xem.
Tuy vậy, sản xuất phim chiến tranh cách mạng vẫn đầy thử thách. Đạo diễn Hồ Ngọc Xum cho biết, “Ký ức Nam Xuân” được chuẩn bị gần một năm, kinh phí hạn chế, diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm. Việc lồng ghép đờn ca tài tử vào bối cảnh chiến tranh năm 1968 vừa tạo nét riêng của Nam Bộ, vừa là cách hóa giải câu chuyện. Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ, thuận lợi lớn nhất khi làm “Mưa đỏ” là nhận được hỗ trợ từ quân đội, địa phương, cựu chiến binh và nhân chứng. Song, khó khăn đến từ địa hình, thời tiết, đoàn phim đông và nhiều đại cảnh chiến đấu.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), đánh giá cao tâm huyết của nghệ sĩ, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất trong nghiên cứu, tái hiện lịch sử bằng điện ảnh. Những bộ phim này không chỉ là dấu mốc của dòng phim chiến tranh cách mạng, mà còn bồi đắp lý tưởng sống, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Ông mong muốn, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, đầu tư hơn nữa cho các dự án điện ảnh chính luận, coi đây là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm văn hóa, góp phần bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/them-nhung-bo-phim-chien-tranh-cach-mang-moi-danh-thuc-ky-uc-thoi-bung-tu-hao-712060.html
Bình luận (0)