Man City bất lực trong việc rao bán Grealish - Ảnh: REUTERS
Đầu tháng 6, Man City thần tốc mang về ba tân binh trước khi lên đường sang Mỹ dự FIFA Club World Cup. Ba trong số đó là những ngôi sao đắt giá gồm Reijnders, Ait-Nouri và Cherki. Nhưng rồi mãi từ đó cho đến nay, họ chỉ mang về được thêm một ngôi sao là thủ thành James Trafford.
Không phải Man City đã sớm khóa sổ kỳ chuyển nhượng. Đội chủ sân Etihad vẫn ấp ủ thực hiện thêm ít nhất một phi vụ "bom tấn" nữa. Trước thông tin này, giới truyền thông đồn thổi là một trong hai siêu sao của Real Madrid: Rodrygo hoặc Vinicius. Nhưng vấn đề là Man City cần phải bán được người trước khi mua thêm.
Không phải Man City cần tiền. Ngay cả một đội bóng sa sút thảm hại như Man United vẫn có thể mạnh tay mua sắm trước khi bán cầu thủ. Trong khi đó, đội chủ sân Etihad quá dồi dào tiền bạc để mua mọi ngôi sao họ muốn. Nhưng sức ép của Luật Công bằng tài chính cũng như đội hình thừa mứa ngôi sao buộc Man City phải thanh lọc đội ngũ trước khi mang thêm người mới về.
Jack Grealish được xác định sẽ rời Man City ngay sau khi kết thúc mùa giải rồi, đến mức không theo đội sang Mỹ dự FIFA Club World Cup. Nhưng rồi mãi sau gần 3 tháng, Man City vẫn bất lực trong việc rao bán siêu sao người Anh này. Nguyên do nằm ở mức lương quá cao của Grealish. Nó lên đến 15,6 triệu bảng Anh cùng thời hạn hợp đồng còn 2 năm.
Không dễ gì có một đội bóng chịu bỏ ra 50 triệu bảng (mức giá Man City mong muốn) để mua một cầu thủ đã 29 tuổi, và còn phải chi trả một khoản lương khổng lồ. Kết cục là Man City đành mang Grealish cho Everton mượn.
Nhưng chừng đó là chưa đủ. Sau khi đẩy đi Grealish, Man City vẫn còn đến 5 tiền đạo cánh. Con số này quá dư thừa để họ rước thêm về Rodrygo hoặc Vinicius. Vì vậy, Savinho có thể là người tiếp theo phải ra đi. Nhưng cũng như Grealish, nhiệm vụ bán cầu thủ của Man City sẽ chẳng hề dễ dàng.
Sức ép với Man United lại càng lớn khi họ đặt mục tiêu thu về 200 triệu euro từ chiều bán trong mùa hè này. Nhưng cho đến nay Man United vẫn... chưa thu được đồng nào.
Kế đến là Arsenal, đội bóng mới chỉ đẩy được các cầu thủ hết hạn hợp đồng. Arsenal đã chi ra đến 200 triệu bảng mua cầu thủ trong mùa hè này, nhưng gần như chưa thu được tiền từ chiều bán, dù có một số ngôi sao như Trossard, Vieira, Gabriel Jesus vẫn đang được giá và lại không còn chỗ đứng ở đội bóng.
Trái lại, Liverpool và Chelsea là những đội đã hoàn thành chiến lược bán cầu thủ khi thị trường chuyển nhượng vẫn còn hơn nửa tháng nữa. Trong khoảng thời gian còn lại, hai đại gia này của nước Anh có thể thoải mái vung tiền mà không lo lắng về sức ép công bằng tài chính.
Nguồn: https://tuoitre.vn/cac-dai-gia-gap-kho-20250813101706911.htm
Bình luận (0)